Chị em ơi, có một câu hỏi trong chương trình Ai Là Triệu Phú mà xem xong chỉ muốn "té ngửa" luôn đó! Nữ người chơi đã phải "all-in" cả 3 quyền trợ giúp mà vẫn chọn sai, còn 100% khán giả trường quay cũng... "đồng lòng" sai theo luôn
Câu hỏi khiến nữ người chơi phải "xả" cả 3 quyền trợ giúp
Sau khi vượt qua 7 câu hỏi và bỏ túi được 6 triệu đồng, chị Phạm Thị Thu đã đụng phải câu hỏi số 8 về ý nghĩa tên gọi của thác Đambri ở Tây Nguyên - nghe có vẻ ez nhưng hoá ra là "trùm cuối" luôn các bạn ạ!
Câu hỏi được đưa ra là: "Tên ngọn thác Dambri hùng vĩ của núi rừng Tây Nguyên có ý nghĩa là gì?".
Bốn phương án lần lượt là A. Đợi chờ, B. Bất khuất, C. Sương khói và D. Chung thủy.
Không chắc chắn về kiến thức của mình (relatable quá đi ), nữ người chơi quyết định "gọi ngay cứu viện" - dùng quyền gọi điện cho người thân. Nhưng mà plot twist là cuộc gọi không đem lại câu trả lời đủ thuyết phục để chị đưa ra lựa chọn cuối cùng.
Chị Thu tiếp tục nhờ đến quyền 50:50. Sau khi hai phương án B. Bất khuất và C. Sương khói bị loại, chị chỉ còn phải "đau đầu" giữa A. Đợi chờ và D. Chung thủy.
Dù đã thu hẹp được phạm vi lựa chọn rồi, nhưng nữ người chơi vẫn chưa thể quyết định được. Chị tiếp tục "chơi lớn" sử dụng luôn quyền hỏi ý kiến khán giả trong trường quay - quyền cuối cùng đó nha!
Đây cũng chính là bước ngoặt khiến phần thi của chị Phạm Thị Thu trở thành câu chuyện "viral" được nhiều người nhớ đến.
100% khán giả chọn cùng một đáp án nhưng vẫn... sai be like
Kết quả bình chọn từ khán giả trường quay khiến người chơi rơi vào tình huống "khó ưỡn" cực: 100% số người tham gia lựa chọn phương án D. Chung thủy.
Sự đồng thuận tuyệt đối này có thể tạo cảm giác rằng đáp án đã quá rõ ràng rồi. Sau khi đã "xả" hai quyền trợ giúp nhưng vẫn chưa tìm được lời giải chắc chắn, chị Phạm Thị Thu quyết định tin theo lựa chọn của số đông.
Nhưng mà ơ kìa... đáp án chính xác của câu hỏi lại là A. Đợi chờ
Lựa chọn sai khiến nữ người chơi phải dừng cuộc chơi ở câu hỏi số 8 luôn á. Thay vì tiếp tục tiến gần hơn tới giải thưởng lớn, chị ra về với 2 triệu đồng tiền thưởng (chơi game như chơi cảm xúc thật sự ).
Điều đáng chú ý là chị Phạm Thị Thu đã sử dụng cả ba quyền trợ giúp gồm gọi điện cho người thân, 50:50 và hỏi ý kiến khán giả, nhưng không quyền nào giúp chị vượt qua câu hỏi này cả.
Sau phần thi, chị được cư dân mạng gắn biệt danh "thánh nhọ" luôn. Cách gọi này xuất phát từ tình huống trớ trêu khi toàn bộ khán giả trong trường quay cùng thống nhất một phương án, nhưng đáp án được lựa chọn lại không chính xác - ai ngờ được đâu ạ!
Khi số đông không đồng nghĩa với đáp án đúng
Tình huống trong phần thi của chị Phạm Thị Thu cho thấy một nghịch lý thú vị của Ai Là Triệu Phú: quyền trợ giúp có thể cung cấp thêm thông tin hoặc thu hẹp lựa chọn, nhưng không bảo đảm người chơi sẽ tìm được đáp án chính xác đâu nha các bạn.
Đặc biệt, kết quả bình chọn 100% không đồng nghĩa với việc phương án được chọn chắc chắn đúng. Một đáp án có thể được nhiều người ủng hộ vì nghe hợp lý, quen thuộc hoặc dễ liên tưởng hơn, nhưng vẫn có thể sai về mặt kiến thức.
Dẫu vậy, từ một câu hỏi riêng lẻ cũng không thể kết luận khán giả thiếu kiến thức. Tình huống này đơn giản cho thấy giới hạn của việc dựa vào số đông khi bản thân người chơi và những người đưa ra ý kiến đều chưa chắc chắn về đáp án.
Với chị Phạm Thị Thu, câu hỏi về tên gọi thác Đambri đã trở thành dấu mốc đáng nhớ (và có lẽ là đau thương ) trong hành trình hơn hai thập kỷ của Ai Là Triệu Phú rồi!
Nguồn: techz.vn