HeoLovely1778
New member
Đứng ngay trước cánh cửa đại học, Ksor Hương đã quyết định bỏ ước mơ, quay về quê học nghề để ở bên chăm sóc người mẹ bị mù của mình. Câu chuyện của cậu thật sự khiến bao người phải nghẹn ngào
**Cậu học trò ngoan hiền với ước mơ dang dở**
Ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành và luôn mơ ước trở thành thầy giáo - đó là những gì thầy cô nhớ về Ksor Hương (SN 2003, lớp 12A1, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, Gia Lai). Nhưng ít ai biết rằng, đằng sau vẻ ngoài hiền lành ấy là cả một câu chuyện đầy nước mắt mà cậu chưa từng kể với ai.
Trong căn nhà vách tôn lụp xụp, nóng như lò nung ở Ia Chiă, huyện Ia Grai, Gia Lai, hai mẹ con Ksor Hương sống qua ngày trong cảnh cơ cực. Mẹ của Hương là chị Ksor Pen (SN 1970) bị mù từ khi mới 10 tuổi rồi
Sợ tuổi già cô quạnh, lại muốn có một đứa con để nương tựa, chị Ksor Pen đã sinh ra Ksor Hương. Dù sống trong bóng tối nhưng người mẹ mù này đã không bao giờ để con thiếu thốn tình yêu thương.
Cậu tâm sự: "Cho đến bây giờ, em vẫn không biết bố mình là ai, từ nhỏ em đã sống cùng mẹ. Mẹ em luôn sống trong bóng tối, không thể nhìn thấy gì và mẹ còn thường xuyên đau ốm. Thế nhưng em vẫn trưởng thành khôn lớn, được đi học như bao bạn bè cùng trang lứa khác nhờ vào sự chăm sóc, dạy dỗ của mẹ".
**Căn nhà chỉ còn là bốn bức tường tôn **
Trước kia, hai mẹ con Hương sống trong căn chòi xập xệ, chỉ có vài tấm bạt cũ vá víu che nắng che mưa. Mỗi khi mưa bão, hai mẹ con chỉ biết ngồi ôm nhau co ro trong nhà, "tránh mưa" ngay chính trong căn nhà của mình luôn ấy chứ
Thương hai mẹ con, họ hàng và làng xóm góp tôn cũ, gạch để dựng cho họ một căn nhà tạm che nắng che mưa. Chính quyền địa phương và hàng xóm cũng thường xuyên hỗ trợ đồ dùng thiết yếu giúp hai mẹ con sống qua ngày.
Nhiều lần, hai mẹ con Hương khóc vì bất lực trước cuộc sống quá khắc nghiệt. Ksor Hương kể thêm: "Gia cảnh túng thiếu, mắt thì không nhìn thấy gì nhưng mẹ em việc gì cũng làm, từ trồng rau chăn bò để nuôi em khôn lớn. Tay mẹ chằng chịt những vết sẹo lồi, những vết bỏng do bị thương, bị dao cắt trúng. Em thương mẹ lắm, cả đời mẹ đã phải khổ tâm vì em rất nhiều".
**Bỏ giấc mơ đại học để ở bên mẹ **
Ksor Pen luôn ao ước được đến trường nhưng đôi mắt chính là rào cản lớn nhất. Thương mẹ, dù hoàn cảnh khó khăn nhưng Ksor Hương vẫn luôn chuyên cần đến lớp, chăm chỉ và nỗ lực học tập. Ở làng, Hương cũng là trường hợp hiếm hoi học đến lớp 12 đấy! Thấy Hương cố gắng, nhà trường đã tạo điều kiện cho em ở trong ký túc xá.
"Em cũng ước mơ thi đỗ vào ngành sư phạm của một trường đại học nào đó, nhưng trường đại học xa nhà em quá, nếu đi học đại học thì em sẽ không thể về nhà chăm mẹ thường xuyên được". Hương tiếc nuối chia sẻ.
Vì vậy mà em quyết định tốt nghiệp THPT xong rồi đi học nghề, vừa học vừa làm, dành dụm tiền nuôi mẹ.
"Thực ra 20 tuổi mới học xong lớp 12 là vì điều kiện gia đình nên em đi học trễ hơn các bạn cùng trang lứa. Đầu tuần, em chạy xe máy xuống trường nghề, cuối tuần về với mẹ. Trong ký túc xá, em thường tiết kiệm và góp với mấy bạn 100.000 đồng mỗi tuần để mua thức ăn, gạo thì em mang theo từ nhà. Số tiền em góp mua thức ăn do bà con, chính quyền địa phương và bộ đội biên phòng hỗ trợ", Hương chia sẻ.
**Vừa học vừa làm, không một phút nghỉ ngơi **
Hương vừa học vừa làm, cuối tuần tranh thủ về thăm mẹ. Về nhà, Hương cũng đi khắp nơi để tìm việc làm thêm. Mùa này, Hương theo bà con trong làng đi nhặt hạt điều. Số tiền kiếm được, em dành mua thật nhiều thức ăn để cho mẹ dùng lúc em đi học ở trường.
Hương bộc bạch: "Rất nhiều lần em muốn bỏ học, dành toàn thời gian để đi làm thêm vì mẹ em tuổi cao sức yếu, không còn đủ khả năng lao động nữa. Nếu như em dành toàn bộ thời gian đi làm thêm thì em cũng sẽ kiếm được nhiều tiền để lo cho mẹ hơn, để mẹ em bớt khổ. Thế nhưng mẹ luôn khuyên nhủ, động viên em cố gắng học hành, mẹ bảo chỉ có học hành mới có tương lai ổn định được. Cũng vì mẹ rất thích học thức, vậy nên em quyết định học thay cho cả phần mẹ".
Thầy Nguyễn Văn Trường - Hiệu trưởng Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - cho biết: "Ksor Hương là học sinh ngoan và luôn nỗ lực trong học tập. Nhà trường cũng nắm được gia đình Hương thuộc diện hộ nghèo, mẹ bị khiếm thị. Chính vì vậy, nhà trường thường kêu gọi mạnh thường quân giúp đỡ em Hương có chi phí sinh hoạt, học tập".
Hàng xóm, cộng đồng cũng giúp đỡ gia đình Ksor Hương rất nhiều. Mỗi tháng, Ksor Hương được trường trợ cấp 500.000 đồng để sinh hoạt. Căn nhà của hai mẹ con hiện đã xuống cấp nên xã có kêu gọi tổ chức, cá nhân ủng hộ kinh phí để xây dựng một ngôi nhà kiên cố và giúp em Hương có một khoản tiền tiếp tục học hành.
Nguồn: soha.vn