Cậu học sinh lớp 6 đạp xe trăm km thăm cô, bị lạc được công an giúp đỡ kịp thời

Bom2k8

New member
01d27db223824186ed4f.jpg


Một cậu học sinh lớp 6 cực "dũng cảm" đạp xe từ huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) xuống tận thành phố Vinh thăm người thân, nhưng plot twist là trên đường đi thì... bị lạc mất rồi

4f2e01c0140736e28e2c.jpg


May mắn thay, cháu bé được người dân và công an xã phát hiện kịp thời, giúp đỡ nhiệt tình.

Chuyện là vào tối 28/12, một người dân sống trên quốc lộ 7 ở xã Lạng Khê (huyện Con Cuông, Nghệ An) phát hiện một cậu bé đạp xe vào xin nước uống. Thấy cháu có vẻ mệt mỏi và lo lắng quá, bác hỏi thăm mới biết cháu đang trên hành trình đạp xe xuống thành phố Vinh để thăm cô nhưng chẳng may bị lạc đường mất rồi. Lo sợ cháu tiếp tục đi sẽ càng lạc xa hơn và gặp nguy hiểm, người dân đã gọi điện báo ngay cho Công an xã Lạng Khê.

Nhận tin báo, Công an xã Lạng Khê lập tức có mặt để hỏi thăm và đưa cháu về trụ sở Công an xã chăm sóc chu đáo. Qua thăm hỏi được biết, bé trai tên là Moong Mạnh Hùng (SN 2012, hiện đang học lớp 6, trú bản Đỉnh Sơn, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An). Cháu bé đã "chịu chơi" đạp xe vượt quãng đường cả trăm km từ huyện Kỳ Sơn xuống huyện Con Cuông thì bị lạc. Ngay sau đó, cháu bé được đưa về trụ sở, tắm rửa sạch sẽ và được cho ăn uống, nghỉ ngơi qua đêm.

Trong sáng 29/12, Công an xã Lạng Khê đã đón xe gửi nhờ đưa cháu về lại gia đình ở xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn, Nghệ An) an toàn.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top