CuaSky4002
New member
Chỉ có 2 câu mà thấm hơn cả triết lý sống của người 30 tuổi luôn í!
Một bài tập môn Tiếng Việt của học sinh tiểu học đang được share rần rần trên mạng xã hội vì độ "sâu sắc" khó đỡ. Đề bài yêu cầu các em: "Hãy viết về ước mơ của em (dựa vào các gợi ý). 1. Ước mơ của em là gì? 2. Vì sao em lại có ước mơ đó? 3. Em cần làm gì để thực hiện được ước mơ đó?"
Nghe qua thì ai cũng nghĩ sẽ có câu trả lời kiểu "em muốn làm bác sĩ", "em muốn làm họa sĩ", "em muốn đi du lịch cùng ba mẹ"... nhưng không, cậu học sinh này đã flex luôn một câu trả lời chuẩn "mindfulness" đến nỗi người lớn còn phải ngậm ngùi ghen tị: "Hiện tại, em chưa có ước mơ nào cụ thể. Vì em đang rất hài lòng về cuộc sống gia đình em, về bạn bè và thầy cô em".
Đọc xong cô giáo cũng phải khâm phục, comment ngay: "Bài viết của em khiến cô thấy rất thú vị"
Hài lòng về cuộc sống - nghe đơn giản nhưng đây đích thực là ước mơ của biết bao nhiêu người trưởng thành đang "xoay như chong" ngoài kia! Với một em học sinh lớp 3, câu trả lời này cho thấy cậu bé vừa chững chạc, vừa có chính kiến rõ ràng lắm luôn
Theo chia sẻ của mẹ em học sinh, khi làm bài tập này, con ngồi suy nghĩ mãi rồi gọi mẹ lại bảo: câu 3 khó quá, con không làm được. Con nói mình không có ước mơ nào vì dù có mong muốn nhưng đó không phải là ước mơ.
Hai mẹ con sau đó ngồi phân tích cùng nhau về việc tại sao mình lại không có ước mơ. Mẹ giải thích có thể có nhiều lý do: thiếu khát khao, thiếu động lực, thiếu lý tưởng, thiếu năng lực, thiếu đồng cảm... Nhưng cũng có thể là vì mình đang rất hài lòng về cuộc sống, về công việc, về bản thân, về ngôi nhà, về mọi thứ thuộc về mình. Thế là con làm được bài tập như trên mà không cần phải kể về một ước mơ cụ thể nào cả
Nguồn: kenh14.vn