Cậu học sinh lớp 11 lao xuống nước lũ cứu cô giáo: Hành động siêu anh hùng đời thực

CrushVuiSG

New member
37a45b6a8f3e9c07c9e4.jpg


Giữa dòng nước chảy xiết, cô giáo Mạnh gần như "hết pin" rồi. May quá có Thắng bơi tới kịp lúc! Mất tận 20 phút đấu với dòng lũ dữ, cậu học sinh lớp 11 ở huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh mới đưa được cô về bờ an toàn. Respect max luôn!

"Các bạn cũng sẽ làm như em"

Khi nghe chuyện em Nguyễn Hữu Thắng, học sinh lớp 11A4 trường THPT Cù Huy Cận có hành động xịn sò lao xuống nước lũ cứu cô giáo, phóng viên đã lần mò về nhà em ở thôn Tân Hưng, xã Đức Lĩnh (Vũ Quang, Hà Tĩnh) để nghe kể chuyện.

bc66f03fde6a7051931c.jpg


Cả làng quê yên bình giờ xôn xao hết rồi! Ai cũng truyền tai nhau câu chuyện của Thắng. Mọi người đều phải thốt lên "wow" trước hành động dũng cảm của cậu học sinh lớp 11 với vóc người "mini" này.

Ông Nguyễn Chí Thanh (bố của Thắng) chia sẻ, hôm đó gần trưa (19/9), ông nhận điện thoại từ trường THPT Cù Huy Cận, tưởng con có chuyện không ổn rồi, lo muốn "đứng hình"

Nhưng khi biết Thắng đã cứu được cô giáo giữa dòng nước lũ khủng khiếp và còn giúp luôn một thầy nữa, đưa cả 2 người vào bờ an toàn, ông như "hết hồn" luôn!

"Không ngờ Thắng lại làm được như vậy. Là bố, tôi cũng mừng và thấy hãnh diện vì con" - ông Thanh không giấu được niềm vui.

Theo ông Thanh, Thắng biết bơi từ hồi học lớp 6, lúc đi chăn trâu cùng bạn bè thường tắm sông. Vũ Quang là huyện hay bị lũ lụt nên biết bơi giúp Thắng tránh được nhiều nguy hiểm.

Bà Trần Thị Diện (mẹ Thắng) kể thêm, Thắng là con út trong gia đình có ba chị em. Hai chị gái giờ đã lập gia đình rồi.

Thắng là một học sinh ngoan, học lực khá. Em giữ chức lớp trưởng từ thời học cấp 2 đến giờ luôn. Hằng ngày, ngoài việc đến trường, em còn phụ bố mẹ chăn trâu, cắt cỏ, nấu cơm... chuẩn con ngoan trò giỏi! ✨

"Con làm được việc tốt, tôi rất vui, nhưng cũng nhắc cháu, lần sau nếu gặp trường hợp tương tự phải cẩn thận và nhờ người khác giúp đỡ" - bà Diện tâm sự lo lắng.

Thế nhưng, Thắng lại khá shy khi nhắc tới chuyện cứu cô giáo.

"Thấy người bị đuối nước em lao xuống đưa họ lên thôi. Mà người đó là giáo viên trường em. Em không lao xuống thì các bạn em cũng sẽ cứu cô" - Thắng khiêm tốn giải thích. Vibe chill phết!

20 phút cứu cô giáo thoát khỏi "hà bá"

Sau khi biết chuyện, lãnh đạo trường THPT Cù Huy Cận đã đến thăm và động viên vợ chồng thầy Nguyễn Trần Hữu (giáo viên dạy Toán) và cô Trần Thị Mạnh (dạy Giáo dục công dân).

Nhớ lại sự việc sáng 19/9, thầy giáo Hữu kể, do đường bị ngập nên vợ chồng thầy phải mượn chiếc thuyền gỗ của người dân địa phương để đến trường dạy học.

Nhưng khi đến đoạn sông gần Trường THPT Cù Huy Cận, thuyền bỗng bị lật, hai vợ chồng thầy Hữu cùng chiếc thuyền bị nước lũ cuốn đến gầm cống thoát lũ của tuyến đường Ân Phú - Cửa Rào (xã Đức Lĩnh, Vũ Quang). Tình huống "đỏ mắt" quá!

Qua quan sát, vị trí thầy cô giáo gặp nạn là khu vực ruộng bị ngập. Tất cả nước đều thoát qua chiếc cống dài chừng 10 mét. Nước chảy cuồn cuộn hút vào miệng cống rồi xả ào qua bên kia...

Lúc đó, Thắng ở cách đó chừng 15 mét, nghe tiếng kêu cứu. Em chỉ cởi vội chiếc áo rồi lao nhanh xuống không chút do dự!

Khi chiếc thuyền mắc ngang miệng cống, thầy Hữu may mắn bám được vào thân thuyền và được các học sinh khác đưa lên. Còn cô Mạnh bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi qua cống và tiếp tục bị đẩy ra xa.

Khi cô Mạnh đang chới với giữa dòng lũ, em Nguyễn Hữu Thắng đã không quản nguy hiểm, bơi tới tiếp cận cô giáo đang gần như kiệt sức.

"Khi ấy tôi đang mắc kẹt nên không thể cứu vợ. Lúc đang hoảng loạn thì Thắng đã kịp thời lao ra" - thầy Hữu nhớ lại.

Tuy nhiên, cũng mất hơn 20 phút vật lộn với "hà bá", em Nguyễn Hữu Thắng mới cứu được cô Mạnh. 20 phút như thế chắc dài như cả thế kỷ! ⏰

"Khi ra đến nơi, em nắm lấy áo mới phát hiện đó là cô Mạnh. Cô gần như kiệt sức nên đưa tay víu lấy em. Khoảng 20 phút vật vã nơi dòng nước chảy xiết, hai cô trò mới vào bờ an toàn" - Nguyễn Hữu Thắng kể lại.

Khi mọi người biết việc, lao đến đỡ lấy cô Mạnh rồi thay áo quần, cấp cứu cho cô. Còn Thắng lặng lẽ lấy vội chiếc áo rồi vào lớp cho kịp giờ học. Low-key hero thật sự!

"Đây là một gương sáng về lòng dũng cảm. Trong tuần tới, chúng tôi sẽ có hình thức khen thưởng, biểu dương hành động của em Thắng trước toàn trường" - thầy Nguyễn Hữu Toàn, Hiệu trưởng trường THPT Cù Huy Cận vui mừng thông báo.

Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh Nguyễn Thế Hoàn cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin về học sinh cứu cô giáo; hiện đang chờ huyện đoàn Vũ Quang báo cáo đầy đủ sự việc. Khi đó sẽ có hình thức khen thưởng xứng đáng cho em Thắng, đồng thời nêu gương sáng trong nhà trường.





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top