TamYeu9770
New member
Hồi U23 Palestine và U23 UAE xin được tham gia môn bóng đá nam Asiad 2018, chủ nhà Indonesia phản đối kịch liệt việc bốc thăm lại đó các bạn ơi!
Lý do thì ai cũng hiểu rồi - lúc đó U23 Indonesia nằm trong bảng đấu "ez mode" với U23 Đài Bắc Trung Hoa, Hong Kong (Trung Quốc) và Lào. Với lineup này thì cứ thoải mái nhất bảng và lên thẳng tiến vòng trong thôi, đường đến bán kết như đã vẽ sẵn
Nhưng mà "plot twist" đời thực không như kịch bản phim đâu nha! Lá thăm định mệnh đưa đúng U23 Palestine vào bảng A cùng Indonesia luôn. Tuy Palestine không được đánh giá cao lắm, thua U23 Việt Nam ở giải Tứ hùng, chỉ hòa U23 Đài Bắc Trung Hoa 0-0 ở trận mở màn, nhưng họ lại chơi cực ổn trước chủ nhà Indonesia đấy!
Trước hàng ngàn fan nhà cuồng nhiệt, U23 Indonesia ăn penalty oan ức ở phút 16. Cầu thủ áo đỏ để bóng chạm tay không đáng có, tạo cơ hội cho Dabbagh sút 11m mở tỷ số cho Palestine. Đau thật đấy
May sao chỉ 7 phút sau, U23 Indonesia gỡ hòa nhờ Jaya. Từ quả phạt góc, bóng bị phá ra rồi lại được câu vào vùng cấm Palestine, hàng thủ đội khách "lag" một nhịp và bị dính bàn thua.
Nhưng mà plot twist tiếp tục đến ở phút 52! Hàng thủ U23 Indonesia "quên béng" Darwish, để anh này thoải mái sút góc hẹp tung lưới. Không thể bào chữa được luôn á
Suốt trận Indonesia chơi không tệ, nhưng thiếu may mắn và bị "buff" bởi 2 sai lầm chết người của hàng thủ. Thua 1-2 đau đớn, mọi tham vọng nhất bảng A của chủ nhà giờ lung lay nghiêm trọng rồi!
Hiện tại, U23 Palestine dẫn đầu bảng A với 7 điểm/3 trận, sau đó là U23 Hong Kong 6 điểm/2 trận và U23 Indonesia đứng thứ 3 với 3 điểm/2 trận. Trận cuối Palestine sẽ "ăn thua đủ" với Hong Kong, nếu thắng thì chắc suất nhất bảng luôn!
Còn U23 Indonesia phải "chiến" tranh suất nhì bảng với Hong Kong. Mà không được nhất bảng thì đường vào sâu hẹp lắm đó, vì sẽ phải gặp các ông lớn ở vòng sau ngay
Cùng khung giờ 19h00, U23 Hàn Quốc "vùi dập" U23 Bahrain 6-0 ở bảng E mà chưa cần đến Son Heung-min. Còn U23 Triều Tiên hòa 1-1 với U23 Myanmar ở bảng F.
Nguồn: soha.vn