Ôi giời ơi, chuyện này nghe mà rùng mình luôn á! Đang đùa giỡn với cháu thì cậu ruột sơ ý để súng cướp cò, viên bi ve cắm thẳng vào hốc mắt phải của bé trai. Thật sự mà nói, dùng súng không cẩn thận thì có thể gây tai họa lớn lắm các bạn ơi!
Suýt mất mắt vì viên bi ve nè
Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 1, ngày 2/2 bệnh viện nhận cấp cứu cho bé trai Y Kh M. (3 tuổi, dân tộc Ê Đê, ở Đắk Lắk) trong tình trạng bị viên bi ve cắm sâu hoắm trong hốc mắt luôn.
Viên bi này đường kính tận 15mm nhé, là loại bi ve thủy tinh mấy bé hay chơi ấy. Theo bác sĩ Trần Châu Thái - Trưởng đơn vị Mắt, BV Nhi Đồng 1 (TP.HCM), là thành viên nhóm phẫu thuật cho bé M. cho biết, viên bi đi khá sâu, cắm vào tận cổ mắt luôn.
Trong quá trình "lao" vào mắt, viên bi tạo ma sát đẩy lõm mí mắt, vết thương làm tuột lớp biểu mô của da, gây tổn thương bờ trên xương hàm, hốc mắt và mặt trên của xoang hàm trên bên phải, giác mạc phù nề.
May mắn là viên bi chưa làm tổn thương nhãn cầu. Khi bác sĩ thăm khám, mắt vẫn hoạt động được, còn độ căn, đồng tử không giãn, nhãn cầu không vỡ, nên bé vẫn có thể phục hồi thị giác. Phù một cái!
Tuy nhiên, nếu để viên bi nằm lâu trong hốc mắt sẽ dễ gây nhiễm trùng, tổn thương nặng nề hơn nên các bác sĩ phải phẫu thuật ngay.
Phòng việc vỡ bờ xoang hàm trong khi phẫu thuật, nhóm bác sĩ đã làm việc liên khoa Tai – Mũi – Họng, bác sĩ Nguyễn Thế Huy – Trưởng khoa luôn túc trực sẵn sàng để tái tạo xoang ngay khi tình huống xấu xảy ra.
"May mắn cho bé là khi lấy viên bi ra, xoang hàm của bé chỉ bị nứt, rỉ máu, thế nên các bác sĩ chỉ cần vệ sinh, chăm sóc và theo dõi vết nứt, nhóm phẫu thuật tiến hành mổ hở một đường dài gần 4 cm ở bên dưới nhãn cầu để lấy viên bi.
Trong quá trình mổ, điều lo lắng nhất là tình huống viên bi lọt vào xoang hàm trên sẽ gây ảnh hưởng đến thị giác của bé. Tuy nhiên, ca mổ đã thành công, vết thương của bé đang hồi phục tốt", bác sĩ Huy nói.
Bác sĩ Thái cho biết thêm: Sau phẫu thuật, sức khỏe của bé M. tiến triển khá tốt. Cơ quan thị giác ít bị tổn thương, bé còn phản xạ mắt, có thể nhìn thấy được.
Tuyệt đối đừng dùng súng để đùa nghịch nha!
Theo anh L.K (cha ruột bé M.), khoảng 5h sáng ngày 1/2, bé M. được mẹ và cậu ruột dẫn lên rẫy chơi. Trong lúc mẹ làm việc, người cậu của bé đã lấy súng cồn (một loại súng tự chế) ra đùa giỡn với bé.
Người cậu giơ súng trước mặt bé để dọa bắn, không may trượt tay làm súng cướp cò. Khi bị viên bi ve cắm thẳng vào hốc mắt, bé M. ngất xỉu tại chỗ, cậu của bé lập tức đưa bé đến bệnh viện của tỉnh cấp cứu luôn.
"Thường ngày tôi và cậu của bé hay đi săn bằng loại súng đó. Súng cồn có thể bắn xa 100m, dùng săn sóc, chồn, chim… Cậu của bé thường hay đùa giỡn với bé như vậy, nhưng những lúc đó trong súng không có đạn.
Hôm đó, cậu của bé không biết súng đã cài đạn sẵn, khi bé bị trúng đạn thì rất hoảng hốt", anh L.K nói thêm.
Về việc này, bác sĩ Thái khuyến cáo, súng là một loại vũ khí nguy hiểm, nhất là súng tự chế rất dễ bị cướp cò. Súng có đạn hay không cũng không nên mang ra đùa giỡn nhé các bạn ơi!
Ngày nay, do nhu cầu sinh kế, người dân vẫn còn tự chế súng để đi săn bắt. Tuy nhiên, khi sử dụng súng săn, người lớn phải để cách xa tầm tay trẻ, luôn khóa cò và không được chĩa nòng súng vào bất kỳ người nào, nhất là với trẻ em.
Khi tai nạn do súng cướp cò xảy ra, người thân không nên tự ý sơ cứu cho người bị nạn nha. Hãy dùng gạc, băng để che kín vết thương rồi đưa đến cơ sở y tế gần nhất cấp cứu, tránh làm vết thương nặng nề hơn.
Nguồn: soha.vn