Cầu "độc lạ" vùng quê khiến giới trẻ tò mò: Qua sông bằng cáp treo tự kéo

8ab1516db1c09c8f2c85.jpg


Quên cầu tre lắc lư hay cầu ván gập ghềnh đi, bà con ở 2 xã Phú Hữu và Vĩnh Lộc (An Phú, An Giang) giờ đây đã "lên đời" với kiểu qua kênh bá đạo: bằng... "cáp treo" tự kéo luôn á!

Sinh ra từ "bí" quá mới "tài"

Vùng đầu nguồn An Phú kênh rạch chằng chịt như mê cung, nên cầu là thứ không thể thiếu để đi lại và chuyển hàng. Nhưng mà không phải chỗ nào cũng thuận lợi để dựng cầu ván kiên cố, còn cầu tre thì... hơi "out of date" với thời đại giao thông thủy bây giờ rồi.

Thế là bà con vùng đầu nguồn đã tự sáng tạo ra những chiếc "cáp treo" độc nhất vô nhị để đi lại và làm ruộng cho tiện

Ông Trương Văn Khỏi ở xã Vĩnh Lộc giải thích hào hứng: "Muốn làm cầu ván phải chọn chỗ địa hình ngon, mặt đường rộng, kênh không sâu quá. Chưa kể chi phí đắt cắt cổ, vận động tiền đóng góp mệt nghỉ. Làm một cái cầu ván cần gần chục anh em làm cả tuần mới xong. Còn hệ thống cáp treo này chỉ cần vài ba người làm có 2 ngày là xong xuôi rồi"

Điểm mạnh của mấy chiếc cầu "độc" này là dễ bảo quản, sửa chữa cực kỳ.

"Tuyến kênh Bảy Xã này bắc cầu khỉ không được vì bờ thấp, mà ghe chở lúa toàn cỡ lớn. Cầu ván càng khó hơn, mỗi lần nạo vét kênh phải tháo ra rồi bắc lại, mệt xỉu. Chưa kể 3-4 năm là sập xuống cấp luôn. Hơn nữa bên kia kênh ít nhà lắm, đa số sang đó làm ruộng rồi về thôi, nên không cần thiết phải bắc cầu ván đâu" - ông Khỏi nói thêm.

Điểm hay nhất là "cabin" có thể di chuyển được nên ghe tàu trên kênh vẫn chạy thoải mái, không lo va chạm ✨

Sáng tạo kiểu... "nông dân hardcore"

Tuy gọi là "cáp treo" nhưng không có động cơ gì đâu nha, toàn dựa vào... sức người kéo thôi

Cấu tạo đơn giản vô cùng: 1 sợi cáp cái 12mm và 1 sợi cáp con 8mm cố định vào 2 trụ (thường là thân cây ở 2 bên bờ kênh). Phần "cabin" trông như kim tự tháp mini 4 mặt, gắn vào 2 sợi cáp bằng 3 chiếc ròng rọc.

704c74e3978f1fa44968.jpg


Do ít người qua lại nên "cabin" chỉ rộng khoảng 1m2 thôi. "Cabin" còn được nối vào sợi dây thừng chạy qua 2 ròng rọc gắn cố định ở trụ. Muốn qua kênh? Cứ nắm dây mà kéo thôi, ez game

Anh Trần Văn Vẹn (ở ấp Phú Thạnh, xã Phú Hữu) - người đầu tiên mang mô hình này về địa phương - chia sẻ: "Tôi thấy bà con qua sông bằng cầu khỉ bất tiện và nguy hiểm quá. Cầu ván thì tốn tiền lại nhanh hỏng. Nên tôi nghĩ ra cách làm mấy chiếc "cáp treo" này. Chi phí mỗi chiếc gần 3 triệu, dùng lâu năm chỉ cần thay dây cáp là okay. Vì vậy bà con rất hào hứng góp tiền góp công làm chung luôn"

Theo anh Vẹn, dọc theo tuyến kênh Bảy Xã đã có tới 4 chiếc "cáp treo" do anh và người dân tự làm rồi đó.

Vì không có động cơ nên việc qua kênh hơi "hao" sức chút. Nhưng với nông dân thì có phương tiện đáp ứng nhu cầu như vậy là cũng ổn áp rồi

Ngoài chở người, "cabin" còn chở được nông sản và vật tư nông nghiệp nữa.

"Mấy chiếc "cáp treo" được thiết kế khá chắc chắn, một người có thể qua sông cùng với hàng trăm ký nông sản luôn. Một số anh em làm ruộng còn mang cả phân bón và thuốc trừ sâu qua sông để phục vụ sản xuất. Chúng tôi không nghĩ mình sáng tạo gì đâu, chỉ cốt làm sao để ruộng rẫy của mình và bà con được thuận lợi thôi mà" - anh Vẹn nói khiêm tốn





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top