ThoKitty9210
New member
Đây là một câu đố cực kỳ thú vị luôn nè!
Thử sức với câu đố dưới đây xem bạn có đủ nhanh nhạy, não xoắn ít không nhé:
"Nhà có 2 anh em, xuân hạ thu đông, mùa nào cũng rét run cầm cập", đố là thứ gì?
Đầu tiên, vì câu đố là "thứ gì" nên chắc chắn "2 anh em" ở đây không phải chỉ người đâu nha. Đây chỉ là cách nói "nhân hóa" thôi, thay vào đó hãy thử nghĩ đến những thứ có 2 bộ phận chẳng hạn. Tiếp đến vế "xuân hạ thu đông, mùa nào cũng rét run cầm cập", bạn hãy nhắm lại và nghĩ xem: Có gì mà quanh năm suốt tháng đều rét không?
Thứ gì mà lúc nào cũng rét, cũng lạnh thế nhỉ? Bạn nghĩ ra gì chưa? Thứ gì trong cuộc sống của chúng ta có đặc điểm như vậy?
Nếu nghĩ mãi mà không ra thì xin bật mí đáp án chính là cái Tủ lạnh đó các bạn ơi! Tủ lạnh giờ có cả loại 3 ngăn, 4 ngăn nhưng thông dụng nhất vẫn là loại 2 ngăn - tức là "2 anh em" được nói đến trong vế đầu đó! Và tủ lạnh thì lúc nào chả lạnh phải không nào! Bạn chỉ cần mở ngăn cửa tủ lạnh ra, nhất là ngăn đá, đứng trước đó 30 giây thôi là rét run cầm cập lên rồi, lại còn tốn tiền điện nữa kìa Nếu tủ lạnh mà không lạnh, thì thức ăn sẽ ôi thiu hết mất!
Nhân tiện nói về tủ lạnh thì hãy cùng bổ sung một chút kiến thức về món đồ quen thuộc trong gia đình này nhé! Theo đó, ngay từ những năm 1.100 trước Công nguyên, các xã hội cổ đại ở Trung Quốc, Do Thái, Hy Lạp và La Mã đã thu hoạch băng, tuyết đồng thời đặt chúng trong các hầm đá hay các hố cách nhiệt giống như một kho lạnh vậy. Tuy nhiên, chúng chỉ được dùng để làm đồ uống chứ chưa thực sự ứng dụng vào việc bảo quản thực phẩm. Có thể đến năm 400 trước Công nguyên, những người Ba Tư mới bắt đầu sử dụng kho lạnh để bảo quản thức ăn. Đây chính là những chiếc tủ lạnh tự nhiên đầu tiên đó nha!
Lịch sử của tủ lạnh nhân tạo có thể bắt đầu từ năm 1755, khi giáo sư người Scotland William Cullen thiết kế ra hệ thống làm lạnh đầu tiên. Ông dùng một chiếc bơm để hút hết không khí từ bình chứa diethyl ether (còn gọi là ete, cồn hoặc rượu - là một chất lỏng dễ bay hơi) rồi đun nóng nó. Sau khi chất lỏng bay hơi, nó sẽ hấp thụ nhiệt độ từ môi trường xung quanh để hóa lỏng trở lại. Cách làm này đã tạo ra được một ít băng đá tuy nhiên nó gần như không có ứng dụng thực tế ở thời điểm đó.
Đến năm 1835, Jacob Perkins, nhà vật lý, phát minh và đồng thời là kỹ sư cơ khí người Mỹ đã được coi là "cha đẻ của tủ lạnh" với bằng sáng chế GB 6662/1835 về "Thiết bị và phương tiện sản xuất đá trong chất lỏng làm mát". Đây là một hệ thống làm lạnh khép kín sử dụng chu kỳ nén của Oliver Evans. Mặc dù nó hoạt động khá hiệu quả nhưng vẫn không đem lại nhiều lợi ích về mặt thương mại. Và trong một vài năm sau đó, nhiều người đã nỗ lực để sản xuất ra một thiết bị có khả năng làm lạnh với ứng dụng thực tế cao song tất cả đều thất bại.
Những năm sau này, các kỹ sư, giáo sư kỹ thuật liên tục nghiên cứu để cho ra đời những loại tủ lạnh xịn sò hơn, bổ sung thêm các kỹ thuật mới như làm đá tự động và rã đông tự động... Hiện nay, những chiếc tủ lạnh đã được phát triển, cải tiến để trở nên hiện đại hơn rất nhiều rồi nha! Chúng có thêm các tính năng mới như tự động rã đông, cảnh báo mất điện, hiển thị nhiệt độ tối đa của tủ khi mất điện, trang bị hệ thống lọc nước… Xịn xò quá đi mất thôi!
Nguồn: kenh14.vn