MeoTutu2237
New member
Chắc chắn bạn gặp con vật này mỗi ngày mà không để ý đấy!
Hồi xưa Nhanh như chớp toàn ra những câu đố "troll não" về động vật nè. Kiểu như "Con gì hay thích bắt chước?" - thì ra là con nhái (vì hay nhái đó mà lol). Hay "Con gì bỏ đầu bỏ đuôi thì thành con chim?" - đáp án là con cóc luôn á Còn "Con gì sinh ra đã ồn ào?" - là con la nha các bạn! Mỗi lần biết đáp án là giận tím người vì sao không nghĩ ra luôn ấy
Giờ thử sức với câu đố "hại não" này từ Nhanh như chớp xem nào:
"Con gì không đầu, không cổ, mắt ở trên thân?"
Nghe xong là thấy rợn người liền á, tưởng con gì mà kinh dị vậy trời Câu này khó lắm đó, phải mở não ra hết cỡ, liên tưởng tung tóe mới ra!
Chịu chưa? Để mình spoil đáp án nhaaaa... Đó là: Con cua!
Ơ kìa, cua thật sự không có đầu rõ ràng, không có cổ, còn mắt thì nằm chình ình trên cái mai luôn. Lắt léo ghê ha!
Mà nói về cua thì đây là loài động vật giáp xác nha. Thân nó rộng hơn dài, mai mềm, có 10 chân khớp khớp, 2 chân trước thành càng to tướng. Vỏ cứng bọc ngoài, bụng nằm dẹp dưới đáy, đầu với thân dính liền thành một khối luôn.
Cua sống ở cả nước mặn lẫn nước ngọt nè. Trong thịt cua chứa đầy protein, chất béo, khoáng chất và vitamin đủ loại. Đặc biệt là ít thủy ngân lắm nên ăn vô khỏe re!
Nhờ giàu dinh dưỡng nên ăn cua có nhiều lợi ích lắm: phòng thiếu máu, giảm mỡ máu, tăng cơ bắp, phát triển não bộ và tim mạch, phòng viêm khớp,... Ngon bổ rẻ đúng không nào!
Nhưng mà ăn cũng phải điều độ thôi nha! Ăn nhiều quá là hại đó. Nhất là mấy con cua ở vùng nước ô nhiễm thì dễ nhiễm độc Dioxin và PCBs lắm - có thể gây phát ban, suy giảm miễn dịch, rối loạn thần kinh, hại gan, thậm chí tăng nguy cơ ung thư nữa
Cua cũng dễ gây dị ứng lắm đó, ai mẫn cảm với hải sản hoặc ăn nhiều quá sẽ bị nổi mề đay, nôn nao, đau đầu, khó thở luôn á. Thêm nữa, cua có tính hàn (lạnh) nên ăn nhiều dễ lạnh bụng, tiêu chảy, khó tiêu nữa.
Nguồn: soha.vn