Dạo này netizen Trung Quốc đang nóng ran với drama của bà Vương ở tỉnh Chiết Giang, mà nghe xong thấy "speechless" lắm luôn
Chồng bà mất rồi, bản thân lại ốm yếu đi đứng khó khăn, cuộc sống khó khăn cực kỳ, tiền bạc phải đi vay mượn tứ phía. Bà có 2 người con trai nhưng làm ăn thất bại nên cũng túng quẫn không kém.
Lúc này, bà Vương chợt nhớ ra mình còn 1 đứa con trai nữa nè! Năm đó vì sợ đẻ nhiều bị phạt tiền nên bà đã cho đứa bé này đi luôn
Nghe đồn đứa con bị cho đi giờ kinh tế khá giả lắm, nên bà quyết định liên lạc xin trợ cấp thôi. Nhưng mà plot twist là dù bà gọi điện "ngàn lần vạn lần", người con trai này cứ "seen không rep" - không bắt máy luôn á!
Bực mình quá, bà quyết định nhờ đến sức mạnh truyền thông để "ép" con trai phải xuất hiện
Bà Vương kể: "Nó giờ hơn 30 tuổi rồi, đại học ra trường đi làm được hơn 10 năm, lương năm hơn 55 vạn nè". Phóng viên hỏi: "Bà muốn cậu ấy báo hiếu à?". Bà đáp: "Đúng vậy, tôi cũng hết cách rồi"
Câu chuyện viral khắp MXH, netizen tranh cãi rần rần nhưng đa phần đều... đứng về phía người con trai:
"Đừng có quay lại giúp nhé! Với tính bà này, giúp 1 lần là phải nuôi luôn 2 đứa con thất bại kia, còn cả lũ cháu nữa đó"
"Lương 55 vạn cũng không phải tiền của bà mà đòi"
"Không nuôi từ nhỏ thì đừng có đòi hỏi gì cả"
"Chuyện này dễ hiểu lắm: Hôm nay nhận mẹ, mai nhận 2 anh, ác mộng mới bắt đầu từ đây. Muốn nói chuyện phụng dưỡng thì phải nói chuyện nuôi dưỡng trước đã chứ"
Nguồn: soha.vn