Cậu con trai độc nhất của HLV Park Hang-seo: Dứt sự nghiệp bóng đá vì áp lực, giờ làm thợ sửa xe khiến nhiều người bất ngờ

Coc2k7380

New member
8fa01446bc4e722d936a.jpg


Khác hẳn với bố, Park Chan-sung lại chọn một cuộc sống bình yên tại Hàn Quốc thay vì theo đuổi ánh hào quang ⚽

Chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam tại SEA Games 31 đã làm nức lòng người hâm mộ nước nhà. Thành công ấy chắc chắn phải gọi tên HLV trưởng Park Hang-seo rồi! Mọi người thường chỉ thấy thầy Park chia sẻ về công việc dẫn dắt tuyển Quốc gia "chinh chiến" các giải, nhưng hiếm khi ông tâm sự về gia đình lắm đâu.

Khi được Thanh niên hỏi ông có chia sẻ về chiếc HCV SEA Games 31 với gia đình không, HLV Park trả lời: "Vợ chồng chúng tôi chỉ có 1 cậu con trai thôi. Cậu ấy ít khi nói chuyện với bố mà chỉ chia sẻ với mẹ. Tính cách của tôi, nói theo cách của người Hàn Quốc, có gì đó hơi gia trưởng. Con trai tôi cũng giống tôi ở điểm này.

Vì thế, hai cha con có vẻ 'khắc khẩu' nên không mấy khi nói chuyện với nhau. Nhưng nếu có trao đổi hay trò chuyện, thì cũng ít đề cập đến các lĩnh vực khác của xã hội, mà cha con chúng tôi chỉ nói các vấn đề liên quan đến bóng đá. Chỉ xung quanh bóng đá. Con tôi cũng thích bóng đá. Dĩ nhiên, khi tôi cùng đội U23 Việt Nam giành HCV, tôi không chỉ khoe vợ tôi khi tôi trở về nhà mà cũng nói với con trai tôi về niềm vui đó".

2bf90f0a1f229d954826.jpg


d29425f9f6ee5fe081c6.jpg


Con trai duy nhất của HLV Park tên là Park Chan-sung, hiện đang làm việc tại một xưởng sửa chữa xe ô tô gần thủ đô Seoul. Với sự nổi tiếng của bố, anh cũng được nhiều người đặt niềm hi vọng lớn sẽ thành danh trong sự nghiệp bóng đá cùng với những kinh nghiệm được truyền lại từ bố. Thế nhưng, cuộc sống của Park Chan-sung lại rất đỗi bình thường, thỉnh thoảng anh cũng sang Việt Nam, theo dõi những trận cầu quan trọng có đội tuyển Việt Nam tham gia

"Ở Hàn Quốc, tôi chỉ làm công việc rất bình thường ở một xưởng sửa chữa xe ô tô. Tôi chưa có gia đình nhưng đã có bạn gái rồi. Thật ra tôi từng là một cầu thủ cách đây 14 năm. Nhiều người từng nghĩ rằng cha tôi nổi tiếng thời còn là cầu thủ thì tôi cũng sẽ giỏi như ông. Thực tế, bóng đá Hàn Quốc rất khắc nghiệt, tôi thất bại nên quyết định từ bỏ để đi học. Tôi đến Mỹ học và sau này về Hàn Quốc làm việc bình thường", Park Chan-sung chia sẻ với Sport5.

14 năm trước, anh từng bước vào sự nghiệp bóng đá. Sau đó, anh quyết định "bỏ ngang" để đi du học tại Mỹ Tuy vậy, anh vẫn rất quan tâm đến các thông tin xoay quanh bóng đá và đó cũng là chủ đề xuyên suốt của bố con anh. HLV Park từng chia sẻ, từ khi ông là cầu thủ bóng đá cho tới khi làm HLV, ông chủ yếu tập trung vào sự nghiệp chứ không có nhiều thời gian dành cho gia đình.

Vì thế, bố con ông Park cũng không có nhiều thời gian bên cạnh nhau để trò chuyện, tâm sự với nhau nên đôi khi "khắc khẩu". Việc dạy dỗ con cái, ông yên tâm giao cho vợ. Biết bố bận công việc nên vợ con ông Park đóng hậu phương vững chắc cho bố. Những kì nghỉ phép, ông Park thường tranh thủ bay về Hàn Quốc thăm gia đình

Ông Park từng chia sẻ, thời điểm đội tuyển Việt Nam tham dự ASIAD, con trai ông đã cung cấp thông tin hữu ích cho bố về các đội tuyển đối thủ. Trước khi lên đường, con Chan-sung còn động viên bố: "Bố hãy thực hiện lối bóng đá mà bố muốn". Với ông Park, câu nói đó "hàm chứa một ý gì đó thể hiện rằng cậu ấy rất quan tâm đến tôi".

1b486efa92a6f52ee321.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top