CaoHong5394
New member
Đấy là những gì Bill Gates nói về sự ra đi của Paul Kalanithi, tác giả cuốn sách "When Breath Becomes Air" - cuốn sách mà vị tỷ phú nổi tiếng này đã phải lau nước mắt mấy lần mới đọc xong
Cách đây không lâu trên blog cá nhân, Bill Gates đã thổ lộ về cuốn sách "When Breath Becomes Air" (tạm dịch: Khi hơi thở hóa thinh không) của tác giả Paul Kalanithi. Mặc dù đọc cả núi sách mỗi năm, nhưng theo ông, cuốn này thực sự đã làm mình rơi nước mắt và ai cũng nên đọc thử.
"Thật ra mình không phải típ mau nước mắt đâu, cũng ít khi đọc những tác phẩm kiểu hút nước mắt người xem lắm. Ví dụ như "The Last Lecture of Tuesdays with Morrie" chẳng hạn, mình cũng không thích mấy.
Nhưng mà "When Breath Becomes Air" thì khác, nó thật sự khiến mình ngưỡng mộ và đã làm mình rơi nước mắt", Bill Gates chia sẻ.
Cuốn sách này là hồi ký của tác giả - bác sĩ Kalanithi kể về hành trình từ khi còn là sinh viên y khoa đến lúc phải đối mặt với căn bệnh ung thư phổi giai đoạn IV. Kalanithi qua đời vào tháng 3 năm 2015 khi mới 37 tuổi, và 10 tháng sau, cuốn sách được xuất bản, trở thành một trong những cuốn best-seller đình đám nhất.
"Cuốn sách này quá tuyệt vời luôn... Mình rất cảm động với nội dung bên trong, thậm chí vợ mình là Melinda và con gái Jennifer cũng có cùng quan điểm. Thật sự mà nói thì đây có lẽ là cuốn nonfiction hay nhất mà mình đã đọc trong nhiều năm rồi đó".
Bill Gates tiếp tục: "Mình không biết bằng cách nào mà Kalanithi đã có đủ sức mạnh để viết nên cuốn sách này khi sức khỏe yếu đến vậy.
Nhưng mà may quá, cậu ấy đã làm được! Suốt cả cuộc đời, Kalanithi đã cống hiến cho y tế, khoa học và việc viết lách. Đọc cuốn hồi ký này, mình mừng vì được chứng kiến một phần câu chuyện đời của Kalanithi"
Tóm tắt nội dung sách nè
Vào tháng 5 năm 2013, bác sĩ Paul Kalanithi gửi email cho những người bạn thân nhất và chia sẻ về căn bệnh ung thư mà mình gặp phải. Trong email có đoạn:
"Tin tốt là mình sống còn lâu hơn cả Keats, Stephen Crane và hai chị em nhà Brontës, tin xấu là tới giờ mình vẫn chưa viết được dòng nào cả" Kalanithi nói đùa về căn bệnh của mình với bạn bè.
Được chẩn đoán chỉ còn 22 tháng để sống, Kalanithi quyết định viết cuốn "When Breath Becomes Air" - một cuốn sách nằm giữa ranh giới của sự sống và cái chết, một tâm hồn còn thanh thản phải đối mặt với cái kết của chính mình.
Nội dung kể về một sinh viên y khoa với niềm đam mê nghiên cứu. Kalanithi trong sách có nhắc đến cái chết - thứ làm cho cơ thể sống dừng hoạt động, nhưng suy cho cùng lại có ý nghĩa rất lớn và mang lại vẻ đẹp cho cuộc sống.
Ông kể về quãng thời gian học thần kinh học tại Stanford, nơi hình thành nên mỗi con người, lưu giữ ký ức.
Rồi đến năm cuối khóa học, khoảng thời gian để bắt đầu thay đổi thế giới, tương lai tươi sáng vô cùng, vừa trở thành người cha, có gia đình hạnh phúc. Và rồi... căn bệnh ung thư xuất hiện
Kalanithi viết cuốn sách với vô vàn khó khăn, đến mức ở một số phần, ông phải đeo găng tay để bảo vệ da không bị bục vì quá trình xạ trị - chiếc găng tay với đường chỉ bạc cặm cụi gõ trên bàn phím máy tính.
Vợ ông - bác sĩ Lucy Kalanithi kể lại rằng có một số chi tiết chưa hoàn thành sau khi ông qua đời, nên người thân đã hồi ức lại để hoàn thiện nó.
"Tôi lật qua các tấm hình chụp CT, căn bệnh quá rõ ràng: phổi chứa đầy khối u ác tính, cột sống biến dạng, một bên gan không còn hoạt động. Ung thư, đã di căn.
Tôi đang là bác sĩ thần kinh học năm cuối. Suốt 6 năm học, những tấm hình CT kia với tôi không còn xa lạ, có một số tấm nhẹ hơn rất nhiều và chúng tôi có thể giúp được bệnh nhân. Thế nhưng, điểm khác biệt trong tấm hình này... nó là của tôi", trích đoạn trong sách.
Nguồn: kenh14.vn