NaiMap8035
New member
Hồi Thế chiến II, trong quân đội Nhật Bản xuất hiện một nhóm binh sĩ người Nga được gọi là "samurai Nga" - nghe oai ghê ha! Nhưng plot twist là cuối cùng họ đã tỉnh ngộ và quay lại chiến đấu cho tổ quốc Liên Xô khi thấy anh em đang anh dũng đánh Đức Quốc xã
## Hội "Samurai Nga" là ai mà xịn thế?
Sau khi Liên Xô mới thành lập, hàng trăm ngàn người Nga đã rời bỏ đất nước nhưng trong lòng vẫn mong ngày về quê hương. Một số sang châu Âu, số khác lại chọn định cư ở Viễn Đông và tìm đến... Nhật Bản làm chỗ dựa.
Theo RBTH, người Nhật bắt đầu "thả thính" những người di cư Nga ở Mãn Châu (đông bắc Trung Quốc) từ những năm 1920. Đến năm 1931, khi quân Quan Đông chiếm khu vực này, một số lượng đáng kể người Nga đã đi theo support cho Nhật.
Lúc này người Nga được quân đội Nhật coi như báu vật, nắm toàn bộ trọng trách bảo vệ. Tướng Genzo Yanagita còn khen họ là "samurai Nga", được training cả về võ lẫn tư tưởng luôn nha!
Tuy nhiên thực ra trong lòng, các "samurai Nga" này không hề muốn đánh chiếm đất Nga theo kế hoạch của Nhật đâu. Họ chỉ giả vờ trung thành để có chỗ ở thôi - kiểu survive à nghen
## Biệt đội Asano - top 1 "samurai Nga" đình đám ️
Nổi bật nhất phải kể đến biệt đội "Asano", lấy tên theo sếp là Asano Makoto. Đội này có lúc chỉ 400 người, lúc lại lên tới 3,500 người tùy thời điểm.
Thành lập ngày 29/4/1938, biệt đội Asano gồm cả bộ binh, kỵ binh và pháo binh - full bộ đội hình luôn! Tuy nhiên vẫn bị quân Nhật giám sát 24/7 nha các bạn.
Mission của họ là gì? Làm nhiệm vụ phá hoại và do thám trên lãnh thổ Viễn Đông của Liên Xô, chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Cụ thể là chiếm hoặc phá cầu, phá hệ thống liên lạc, thậm chí cả xâm nhập đầu độc nhà bếp và nguồn nước của Liên Xô nữa
Nhưng sau hai lần "thách đấu" Hồng quân mà không ra kết quả gì, đến cuối 1941, Nhật quyết định bỏ kế hoạch đánh Liên Xô. Vậy là biệt đội Asano mất việc, từ biệt kích chuyên nghiệp thành... đơn vị hỗn hợp bình thường thôi
Biệt đội không còn bí mật nữa, trở thành một phần của Trung đoàn Súng trường 162 thuộc Lực lượng vũ trang Mãn Châu Quốc bù nhìn.
Nhưng người Nhật vẫn trân trọng các anh lính Nga nha! Tháng 5/1944, em trai Nhật Hoàng Hirohito là Hoàng tử Mikasa Takahito còn đích thân đến thăm trại Asano, phát biểu về việc tăng cường huấn luyện cho cả người Nhật lẫn Nga đó
## Plot twist: "Samurai Nga" phản Nhật
Đây rồi, phần hay nhất đây! Khi chứng kiến Liên Xô chiến đấu anh hùng chống Đức Quốc xã, lòng yêu nước trong các "samurai Nga" bùng lên mạnh mẽ. Nhiều sĩ quan Nga bắt đầu hợp tác với tình báo Liên Xô. Sốc nhất là cả thủ lĩnh biệt đội Asano - Gurgen Nagolyan - hóa ra cũng là đặc vụ NKVD (cảnh sát mật Liên Xô) luôn á! ️
Ngày 9/8/1945, khi Hồng quân tiến vào Mãn Châu, các đơn vị quân Nga phản ứng khác nhau. Một số ít vẫn chống lại quân Liên Xô.
Thiếu tá Liên Xô Pyotr Melnikov kể lại, phía Nhật thường la hét bằng tiếng Nga để gây confusion, làm lính Liên Xô không phân biệt được ai bạn ai thù - chiêu này hơi bẩn đấy nha
Nhưng phần lớn các chiến binh Nga đã quyết định "đổi phe", về với anh em một nhà! Họ bắt giữ chỉ huy Nhật, lập biệt kích đánh quân Nhật và bàn giao các khu định cư cho Liên Xô sau khi kiểm soát.
Mặc dù sau này các "samurai Nga" vẫn bị phạt vì từng theo kẻ thù và tham gia kế hoạch phá hoại Liên Xô, nhưng tinh thần yêu nước của họ - dù xa quê nhà nhưng vẫn nhớ về nguồn cội - đã được sử sách Nga ghi nhận xứng đáng rồi!
Nguồn: soha.vn