Câu chuyện về chú chó Hachiko phiên bản Nga: Ngày nào cũng đợi sen tan làm để về nhà cùng nhau

XuStar1372

New member
59f367c0b337315d5801.jpg


Dạo quanh trung tâm thương mại Mega ở Kaliningrad (Nga), ai cũng quen thuộc với hình ảnh một chú chó chill phết nằm chờ ai đó trên vỉa hè lạnh căm mỗi ngày ❄️ Và chú được mọi người đặt cho cái tên siêu đáng yêu là "Hachiko phiên bản Nga" luôn á!

Lúc đầu tưởng chú này chó hoang chứ gì, nhưng mà nhìn cái áo xanh sạch sẽ trên người là biết ngay có "background" rồi Sự thật là chú đang ngồi chờ sen của mình tan ca đó các bạn ơi!

Sen của chú là chị Svetlana, sợ chú bị mọi người đuổi nên chị đã làm hẳn tấm bảng treo bên cạnh để giải thích: "Chú này đang đợi tui tan làm thôi nha mọi người, đừng động vào bé iu của tui"

Lý do vì sao chị phải đưa chú đi làm cũng? Đơn giản là nếu nhốt trong căn hộ cả ngày thì chú sẽ hú lên phá banh nhà mất thôi Cho nên mỗi sáng chị đưa chú đến, còn chú thì nằm đợi ở ngoài trung tâm mua sắm như một good boy cực kỳ послушный (ngoan ngoãn) luôn.

Gần đây story này viral khắp nơi, phóng viên ùa vào săn lùng "Hachiko phiên bản Nga" làm mọi người tò mò hết sức ✨

Về phần chị Svetlana thì từ chối không tiết lộ tên thật của chú, sợ có người xấu gọi dụ chú đi mất Chị kể mỗi buổi trưa nghỉ 40 phút là chị chạy ra cho chú ăn, chơi đùa và đi dạo, chiều tan ca thì cùng nhau đi bộ về nhà như bestie vậy á.

"Tụi mình thuê chung cư. Mình không thể để nó ở nhà một mình vì hàng xóm phàn nàn cả ngày vì nó hú liên tục. Trong khi đó còn có nhiều nhà nuôi em bé nữa, thế là chắc chắn bị đuổi khỏi nhà mất. Nên đây là cách duy nhất để mọi người đều thoải mái", chị Svetlana chia sẻ.

b7fc237113285f57450a.jpg


Fun fact nè: Siberian Husky là giống chó "trâu" nhất quả đất, chịu được nhiệt độ tận -60°F (-51°C) luôn á Chúng sinh ra để sống ở vùng lạnh cơ!

Husky có nguồn gốc từ vùng Đông Bắc Siberia của Nga lạnh lẽo, sau đó được đưa sang Alaska (Mỹ). Ban đầu người ta nuôi để kéo xe vì chúng chạy nhanh và khỏe vô địch, nhưng giờ thì nuôi làm pet thôi. Nhiều người hay nhầm với Alaska Malamute, nhưng mà Husky nhỏ hơn nha: con đực cao 53-58cm nặng 20-27kg, con cái cao 51-56cm nặng 16-23kg.

Các chuyên gia động vật cũng lên tiếng rồi: "Để chó Husky ngoài trời như vậy không có vấn đề gì đâu nhé!" ✅ Vì Husky vốn là giống chó xứ lạnh, nhiệt độ đó với chúng là "ez game" thôi. Hơn nữa ở ngoài còn tốt hơn vì được gặp nhiều người và chó khác, giúp chúng "socialize" bớt phá phách và thân thiện hơn nữa

Chị Svetlana nói chú cưng của mình là người bạn trung thành, đáng yêu và thông minh vô cùng. Chú luôn muốn dính chặt với chị 24/7, ngủ chung giường và mỗi sáng khi đồng hồ báo thức reo là liếm mặt chị luôn

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top