Câu chuyện về chiếc nhẫn cưới khiến cả MXH khóc: Chồng quên sạch mọi thứ sau chấn thương sọ não, chỉ nhớ mỗi chiếc nhẫn cưới 45 năm trước

Kem2k76032

New member
bc6f8e60f0e47af71a63.jpg


Hú hồn với câu chuyện xúc động này cả nhà ơi! Một ông chồng nằm viện suốt 5 tháng vì chấn thương sọ não, trí nhớ loạn hết cả lên nhưng vẫn nhớ mãi chiếc nhẫn cưới từ 45 năm trước. Đọc mà nước mắt tự dưng chảy ra luôn á

Ai cũng biết là đôi khi trong đời sẽ có những tai nạn khiến người ta không nhớ được người thân, kỷ niệm hay thậm chí cả tên của mình. Sự quên lãng này không chỉ khiến người bệnh đau lòng mà cả người xung quanh cũng đau theo luôn

Mới đây, trang fanpage Human of New York đăng tải câu chuyện về một chiếc nhẫn cưới. Mới đăng được 7 tiếng mà đã thu về gần 190 nghìn reactions cùng hàng nghìn comment, share rần rần!

"Chồng em không về nhà được 153 ngày rồi. Có chút vấn đề pháp lý nên em không nói rõ được chuyện gì đã xảy ra. Anh ấy bị chấn thương sọ não từ tháng 7.

Rất nhiều ký ức của anh đã biến mất hết rồi. Mỗi ngày em đều đến thăm anh, nhưng điều đó không giúp chúng em gần nhau hơn được.

Anh nhớ tên em nhưng mà ký ức về em thì sai toàn bộ, hoặc các chi tiết bị trộn lẫn lung tung. Nhưng anh lại tin 100% rằng đó là sự thật, không thể chối cãi được và kiên định tin vào những gì mình nhớ.

Giờ này, em cảm thấy hai vợ chồng như đang sống trong hai thế giới khác nhau vậy. Em chỉ đang cố gắng tìm những điểm chung để gợi lại kỷ niệm thôi.

Hôm qua, anh ấy nhận ra chiếc nhẫn cưới của chúng em. Nó được xỏ trong sợi dây chuyền mà em đeo ở cổ. Đó là khoảnh khắc mà trái tim hai đứa chạm đến nhau

b7e3632a13a0c8652622.jpg


Thứ bảy này là kỷ niệm 45 năm ngày cưới của chúng em. Em chỉ hi vọng nó diễn ra bình thường nhất có thể. Em sẽ nấu bữa tối cho anh. Hi vọng anh sẽ ăn và có lẽ hai vợ chồng sẽ chia sẻ một vài kỷ niệm.

Em không chắc chừng đó có đủ không nhưng nó nên như vậy. Anh không đi đâu cả, em cũng vậy, chúng em sẽ ở bên nhau".

Câu chuyện này đang viral khắp MXH với gần 190 nghìn reactions luôn á! Dưới phần comment, mọi người cũng gửi đến người phụ nữ này rất nhiều lời chúc phúc.

"Chúa ban phước lành cho bạn nha! Là một y tá, tôi từng thấy nhiều người không đến thăm vợ/chồng, gia đình hay bạn bè khi họ nằm viện. Tôi còn thấy cả giấy ly hôn được đưa cho bệnh nhân trong phòng ICU nữa

Thật tự hào vì bạn đã mạnh mẽ chăm sóc chồng mình. Gửi bạn những cái ôm thật chặt, hi vọng chồng bạn sẽ sớm nhận ra gia đình và người thân yêu nhé", cư dân mạng Rayette Johnsen comment.

"Không nói nên lời luôn, gửi bạn những cái ôm thật ấm áp. Hi vọng lễ kỷ niệm 45 năm ngày cưới sẽ diễn ra thật hoàn hảo nha", facebook Abigail viết.

a951dac6eb9a7eb8bb51.jpg


Phải nói là câu chuyện chạm đến tim quá đi mất! Một ông chồng sau tai nạn quên gần hết mọi thứ, chẳng nhớ được trọn vẹn gì cả. Thậm chí còn khiến bà vợ buồn vì cứ tin vào những ký ức sai lệch.

Nhưng sau tất cả, ông vẫn nhớ chiếc nhẫn cưới được trao trong ngày hai người chính thức là vợ chồng 45 năm trước. Chắc phải trân trọng ngày đó lắm, phải nâng niu tình cảm ấy nhiều lắm thì người đàn ông mới có thể quên sạch hết, mà vẫn nhớ kỷ vật tình yêu như vậy

Trong lời kể của người vợ, đã có lúc bà bất lực nhưng chính nhờ khoảnh khắc chồng nhận ra chiếc nhẫn, bà như được tiếp thêm năng lượng, hào hứng với ngày lễ kỷ niệm sắp tới. Có lẽ trong 45 năm qua, họ đã có hàng loạt ký ức ngọt ngào, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên nhau.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top