Câu chuyện về chiếc máy ảnh số đầu tiên và cái kết đắng của KODAK vì quá "ngại rủi ro"

CuaBobo

New member
d2a6696b59e02ad20ebb.jpg


Nếu ngày xưa KODAK dám "all in" vào máy ảnh số thay vì lo sợ mất thị phần phim, chắc giờ họ đã là ông trùm làng nhiếp ảnh rồi các bạn ơi!

Giờ muốn chụp ảnh sống ảo thì ez vãi, lấy điện thoại ra là quất liền. Nhưng hồi những năm 70 thế kỷ trước, muốn có một tấm hình phải sử dụng máy ảnh phim, chụp xong phải đem đi rửa mới biết ảnh ra sao. Đúng kiểu "mở lì xì" luôn!

Anh chàng "thiên tài bị chôn vùi"

Plot twist của năm 1975: Có một anh nhân viên Kodak tên Steven Sasson tới gặp sếp, giới thiệu một thứ siêu đỉnh - máy ảnh chụp được mà KHÔNG CẦN PHIM! Nghe xong giờ thì bình thường, nhưng hồi đó nghe như... phép thuật luôn á! ✨

Đáng lẽ đây là cơ hội vàng để Kodak "lên đỉnh vinh quang", giống như Apple với iPhone vậy. Nhưng mà... sếp lại nghĩ khác. Ông ấy reject luôn ý tưởng tỷ đô này vì cho rằng máy ảnh số "vô dụng", không thể thay thế được máy ảnh phim. Bruhhhh ‍♂️

1c2dc4efbbd82f97c865.jpg


Steven Sasson chính là "cha đẻ" của máy ảnh kỹ thuật số đó các bạn! Anh bắt đầu làm việc ở Kodak từ 1973, rồi nảy ra ý tưởng tạo máy ảnh không cần phim. Anh thử nghiệm mọi cách để biến ý tưởng thành hiện thực, còn gắn thêm màn hình để xem ảnh luôn nữa!

Đến năm 1975, sản phẩm của Steven hoàn thành rồi đó! Tuy màn hình chưa "căng đét" như bây giờ, nhưng đây là bước tiến đột phá mà! Nếu được đầu tư đúng mức, có team xịn hơn thì chắc Steven đã tạo ra kỷ nguyên mới rồi...

4f04381628220ad0b816.jpg


Chiếc máy ảnh "tàu vũ trụ" đầu tiên

Khi present với các sếp, máy ảnh của Steven chụp nhanh lắm - chỉ 50 mili giây thôi! Nhưng mà... hiển thị ảnh ra màn hình mất tận 23 giây Hồi đó chưa có thẻ nhớ nên ảnh được lưu vào băng cassette (giống băng nhạc ấy), rồi dùng thiết bị khác chiếu lên màn hình lớn.

f2be94913388655be54f.jpg


Vì làm một mình nên thiết bị của Steven chưa hoàn hảo, hơi "lag" một tẹo. Sếp thất vọng luôn, bảo "ai mà lại muốn xem ảnh trên màn hình to như TV chứ?"

Steven cầu xin thêm thời gian và nguồn lực để hoàn thiện sản phẩm nhưng Kodak vẫn từ chối phũ phàng. Sad boy quá đi!

6dff91795a07938b207f.jpg


Chiếc DSLR đầu tiên ra đời!

May là các sếp không cấm Steven tiếp tục nghiên cứu. Đến năm 1989, Steven cùng Robert Hills tạo ra chiếc máy ảnh DSLR (máy ảnh có gương lật) đầu tiên trên thế giới luôn! Nhưng mà... Kodak vẫn không support, không tài trợ gì cả

Chiếc DSLR này xịn hơn hẳn, có cả thẻ nhớ bên trong, màn hình nhỏ gọn tiện theo dõi nữa!

82054eb3e4095f34d31f.jpg


Năm 1991, Kodak có ra phiên bản số của máy Nikon F3, nhưng phải vác cả bộ lưu trữ trên vai, giá lên tới 30,000 USD luôn! Dù vậy Kodak vẫn không chịu "nhúng tay" vào mảng camera kỹ thuật số.

Ai cũng thấy rõ rằng nếu Kodak tập trung phát triển DSLR, đó sẽ là bước tiến lớn, một sản phẩm có thể "thay đổi thế giới". Nhưng không, lần nữa Kodak lại reject Steven. Facepalm tới già!

Sự thật phũ phàng

Về sau mới biết, không phải Kodak không thấy tiềm năng của máy ảnh số đâu. Họ chỉ sợ rằng nếu phát triển máy ảnh số thì... doanh số bán phim sẽ "about to end". Có máy ảnh số rồi ai còn mua phim nữa đúng không?

Thời đó nguồn thu chính của Kodak là từ bán phim và in ấn, nên họ không dám "liều ăn nhiều". Steven từng nhắc nhở sếp rằng thời đại máy ảnh số sắp đến, Kodak không thể ngăn cản được đâu!

Cả Steven và Hills đều tin rằng máy ảnh số xuất hiện trên thị trường chỉ là vấn đề thời gian. Và một khi nó ra mắt, sẽ là "thứ to lớn tiếp theo" của nhân loại!

16fde9870d3c06e9228d.jpg


Và đúng rồi! Chỉ vài năm sau, máy ảnh kỹ thuật số bắt đầu được bán ra thị trường. Tất nhiên không phải từ Kodak rồi Mọi người kéo nhau đi mua vì quá tiện lợi!

May sao các phát minh của Steven và Hills đều thuộc sở hữu của Kodak, nên dù không đầu tư nhưng họ vẫn kiếm được hàng tỷ USD từ bán bản quyền máy ảnh số. Ăn may đó!

218d222c406cc27a83c0.jpg


Đến năm 2007, bản quyền hết hạn, doanh thu từ phim giảm dần, Kodak vật lộn với vô vàn khó khăn chỉ vì quyết định "tham lam" ngày nào. Và năm 2012, Kodak chính thức nộp đơn xin phá sản, kết thúc thời kỳ thống trị của họ. RIP

Bài học rút ra

Không ai biết trước tương lai như thế nào cả. Nhưng đôi khi vì quá "safety first", sợ thử thách, ngại thay đổi mà chúng ta có thể hối hận về những quyết định đã đưa ra.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top