Từng bị "ném đá" vì khác biệt, giờ đây 2 anh em Huy – Hùng đã "lật ngược tình thế" bằng giọng hát ngọt lịm tim trên livestream, khiến ai nghe cũng phải yêu luôn! 
Mỗi tối đều đặn như cơm bữa, cặp song sinh Châu Xuân Huy - Châu Xuân Hùng (sinh năm 2000, quê Hà Tĩnh) lại xuất hiện trên sóng livestream để cháy hết mình với âm nhạc và tâm sự cùng hội bạn bè online. Những ai đã "rủ nhau" theo dõi hai anh em này chẳng còn quan tâm đến ngoại hình nữa đâu. Thứ mọi người "nghiện" chính là giọng ca ngọt ngào, sự tự tin đỉnh cao cùng những câu chuyện ấm áp đầy tình người mà cả hai mang đến.
Xuân Huy - Xuân Hùng sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở huyện Hương Khê, Hà Tĩnh. Bố mẹ làm nông nghiệp vất vả nuôi con. Hai anh em sinh ra đã mắc bệnh bạch tạng bẩm sinh.
Hồi còn nhỏ xíu, Huy vẫn nghĩ mọi thứ bình thường, chỉ có mắt hơi kém thôi. Nhưng lớn lên một tí, em mới "chạnh lòng" khi liên tục bị hội bạn học trêu chọc, mỉa mai cả hai là "sinh vật lạ", "bạch tuộc", "quỷ tóc trắng". Mỗi lần đến trường, Huy và Hùng đều bị các bạn xé vở, giấu cặp, thậm chí còn ném đá vào đầu. Tức lắm luôn!
Có lần quá uất, Hùng "nổi máu" "quật ngã" cậu bạn ở lớp bên vì chế giễu mãi, kết quả là cả hai anh em bị "hội đồng" đến u đầu, quần áo lấm lem. Hôm đó hai em vừa khóc vừa chạy về nhà mách mẹ. Với Huy - Hùng, những năm tháng đi học chính là khoảng thời gian buồn "nhức nách" nhất đời.
Căn bệnh bạch tạng khiến Huy và Hùng cực kỳ nhạy cảm với ánh sáng, không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh được. "Đeo kính cũng chỉ giúp nhìn đỡ nhòe hơn chứ không thể rõ như người khác. Muốn đọc sách báo hay xem giấy tờ gì hai anh em đều phải dí sát mặt mới nhìn được", Huy chia sẻ.
Làn da của cả hai siêu mỏng, yếu ớt và dễ tổn thương, khả năng ung thư da cũng cao hơn người thường. Mỗi lần ra đường, anh em Huy phải "bọc kín mít" từ đầu đến chân. Có lần Huy bị bỏng nắng, da cháy rộp lên như bỏng nước sôi, mất hẳn chục ngày mới hồi phục.
Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên mẹ của hai em phải đi làm phụ bếp cho công trình xây dựng ở tận Lào, bố ở nhà "cày cuốc" một mình nuôi mấy đứa con ăn học. Năm lớp 7, chứng kiến bố mẹ quá vất vả, anh em Huy quyết định nghỉ học để phụ gia đình.
Huy có thiên hướng ca hát nên đi học luôn 2 khóa piano, rồi về nhà "truyền công" cho Hùng cách đánh đàn. Khi đã chơi thành thạo, cả hai bắt đầu nhận "show" biểu diễn thuê cho đám cưới.
Không chỉ đánh đàn đỉnh cao, với chất giọng hơi khàn đặc trưng, tiếng hát của Huy - Hùng ngày càng được nhiều người trong làng xóm biết đến và yêu thích. Cả hai tích góp tiền từ các show diễn, "khăn gói" ra thành phố Vinh học chuyên sâu rồi quay về quê "khởi nghiệp". Chứng kiến cặp song sinh say sưa hát trên mạng, dân tình dần "phải lòng" và cảm phục các em thật sự!
Nếu như trước đây ngoại hình là "chướng ngại vật" khiến cả hai bị hạn chế trong cuộc sống thì giờ đây ngoại hình lại giúp Huy - Hùng tìm được nhiều chương trình diễn đám cưới, hội chợ. Thu nhập từ những buổi biểu diễn 2 anh em đều gửi về cho bố mẹ lo chi tiêu gia đình.
Những năm gần đây, Huy "cày cuốc" gom góp tiền mua được chiếc điện thoại thông minh, bắt đầu thử sức làm youtube. Khi có thêm chút tiền, hai anh em lại lên kế hoạch mua máy tính, thiết bị để chuyển qua livestream, hát, đem lại phút giây "chill" cho mọi người sau ngày làm việc mệt nghỉ.
Mỗi tối, cả hai thường xuyên lên các trang mạng xã hội livestream. Cách nói chuyện chân thành, tình cảm, giọng hát nội lực, hai em thu hút siêu nhiều lượt xem, theo dõi của cộng đồng mạng. "Âm nhạc giúp chúng tôi thoát ra khỏi bóng tối, không mang nặng trong đầu những suy nghĩ tiêu cực về hình hài", Huy tâm sự.
Cũng nhờ mạng xã hội, cả hai có thêm nhiều người bạn cùng hoàn cảnh. Những lời động viên, chia sẻ từ thế giới ảo lại "đánh thức" sự lạc quan, nghị lực sống cho cặp song sinh này.
Nói về dự định trong tương lai, Huy cho biết sẽ tích góp tiền để sửa sang lại nhà cửa cho bố mẹ. Hai em cũng muốn mở một quán ăn nhỏ tại nhà để kiếm thêm thu nhập nữa.
Theo TS.BS Nguyễn Hữu Quang, khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ và Phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương, bệnh bạch tạng là rối loạn di truyền khá phổ biến, ảnh hưởng đến nhiều hệ cơ quan. Vì vậy, bệnh cần được quản lý bởi đa chuyên khoa. Suy giảm thị lực là nguyên nhân chính gây tàn tật ở người bạch tạng.
Trong khi đó ung thư biểu mô tế bào vảy là bệnh ác tính phổ biến nhất ở bệnh bạch tạng, có thể làm tăng tỷ lệ tử vong của bệnh nhân so với dân số chung.
Nguồn: soha.vn
Mỗi tối đều đặn như cơm bữa, cặp song sinh Châu Xuân Huy - Châu Xuân Hùng (sinh năm 2000, quê Hà Tĩnh) lại xuất hiện trên sóng livestream để cháy hết mình với âm nhạc và tâm sự cùng hội bạn bè online. Những ai đã "rủ nhau" theo dõi hai anh em này chẳng còn quan tâm đến ngoại hình nữa đâu. Thứ mọi người "nghiện" chính là giọng ca ngọt ngào, sự tự tin đỉnh cao cùng những câu chuyện ấm áp đầy tình người mà cả hai mang đến.
Xuân Huy - Xuân Hùng sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở huyện Hương Khê, Hà Tĩnh. Bố mẹ làm nông nghiệp vất vả nuôi con. Hai anh em sinh ra đã mắc bệnh bạch tạng bẩm sinh.
Hồi còn nhỏ xíu, Huy vẫn nghĩ mọi thứ bình thường, chỉ có mắt hơi kém thôi. Nhưng lớn lên một tí, em mới "chạnh lòng" khi liên tục bị hội bạn học trêu chọc, mỉa mai cả hai là "sinh vật lạ", "bạch tuộc", "quỷ tóc trắng". Mỗi lần đến trường, Huy và Hùng đều bị các bạn xé vở, giấu cặp, thậm chí còn ném đá vào đầu. Tức lắm luôn!
Có lần quá uất, Hùng "nổi máu" "quật ngã" cậu bạn ở lớp bên vì chế giễu mãi, kết quả là cả hai anh em bị "hội đồng" đến u đầu, quần áo lấm lem. Hôm đó hai em vừa khóc vừa chạy về nhà mách mẹ. Với Huy - Hùng, những năm tháng đi học chính là khoảng thời gian buồn "nhức nách" nhất đời.
Căn bệnh bạch tạng khiến Huy và Hùng cực kỳ nhạy cảm với ánh sáng, không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh được. "Đeo kính cũng chỉ giúp nhìn đỡ nhòe hơn chứ không thể rõ như người khác. Muốn đọc sách báo hay xem giấy tờ gì hai anh em đều phải dí sát mặt mới nhìn được", Huy chia sẻ.
Làn da của cả hai siêu mỏng, yếu ớt và dễ tổn thương, khả năng ung thư da cũng cao hơn người thường. Mỗi lần ra đường, anh em Huy phải "bọc kín mít" từ đầu đến chân. Có lần Huy bị bỏng nắng, da cháy rộp lên như bỏng nước sôi, mất hẳn chục ngày mới hồi phục.
Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên mẹ của hai em phải đi làm phụ bếp cho công trình xây dựng ở tận Lào, bố ở nhà "cày cuốc" một mình nuôi mấy đứa con ăn học. Năm lớp 7, chứng kiến bố mẹ quá vất vả, anh em Huy quyết định nghỉ học để phụ gia đình.
Huy có thiên hướng ca hát nên đi học luôn 2 khóa piano, rồi về nhà "truyền công" cho Hùng cách đánh đàn. Khi đã chơi thành thạo, cả hai bắt đầu nhận "show" biểu diễn thuê cho đám cưới.
Không chỉ đánh đàn đỉnh cao, với chất giọng hơi khàn đặc trưng, tiếng hát của Huy - Hùng ngày càng được nhiều người trong làng xóm biết đến và yêu thích. Cả hai tích góp tiền từ các show diễn, "khăn gói" ra thành phố Vinh học chuyên sâu rồi quay về quê "khởi nghiệp". Chứng kiến cặp song sinh say sưa hát trên mạng, dân tình dần "phải lòng" và cảm phục các em thật sự!
Nếu như trước đây ngoại hình là "chướng ngại vật" khiến cả hai bị hạn chế trong cuộc sống thì giờ đây ngoại hình lại giúp Huy - Hùng tìm được nhiều chương trình diễn đám cưới, hội chợ. Thu nhập từ những buổi biểu diễn 2 anh em đều gửi về cho bố mẹ lo chi tiêu gia đình.
Những năm gần đây, Huy "cày cuốc" gom góp tiền mua được chiếc điện thoại thông minh, bắt đầu thử sức làm youtube. Khi có thêm chút tiền, hai anh em lại lên kế hoạch mua máy tính, thiết bị để chuyển qua livestream, hát, đem lại phút giây "chill" cho mọi người sau ngày làm việc mệt nghỉ.
Mỗi tối, cả hai thường xuyên lên các trang mạng xã hội livestream. Cách nói chuyện chân thành, tình cảm, giọng hát nội lực, hai em thu hút siêu nhiều lượt xem, theo dõi của cộng đồng mạng. "Âm nhạc giúp chúng tôi thoát ra khỏi bóng tối, không mang nặng trong đầu những suy nghĩ tiêu cực về hình hài", Huy tâm sự.
Cũng nhờ mạng xã hội, cả hai có thêm nhiều người bạn cùng hoàn cảnh. Những lời động viên, chia sẻ từ thế giới ảo lại "đánh thức" sự lạc quan, nghị lực sống cho cặp song sinh này.
Nói về dự định trong tương lai, Huy cho biết sẽ tích góp tiền để sửa sang lại nhà cửa cho bố mẹ. Hai em cũng muốn mở một quán ăn nhỏ tại nhà để kiếm thêm thu nhập nữa.
Theo TS.BS Nguyễn Hữu Quang, khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ và Phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương, bệnh bạch tạng là rối loạn di truyền khá phổ biến, ảnh hưởng đến nhiều hệ cơ quan. Vì vậy, bệnh cần được quản lý bởi đa chuyên khoa. Suy giảm thị lực là nguyên nhân chính gây tàn tật ở người bạch tạng.
Trong khi đó ung thư biểu mô tế bào vảy là bệnh ác tính phổ biến nhất ở bệnh bạch tạng, có thể làm tăng tỷ lệ tử vong của bệnh nhân so với dân số chung.
Nguồn: soha.vn