BoXinh3523
New member
Đời thực đôi khi cho bài học từ những người mình không ngờ tới nhất luôn á! Bình thường nghĩ mấy chuyện tình yêu thì hẳn phải học hỏi từ hội đồng trang lứa, hoặc những người từng "sóng gió" nhiều chứ đúng không? Thế mà khi nghe câu chuyện của cụ Nguyễn Thị Xuân (94 tuổi) thì mọi suy nghĩ trước đây... sai bét luôn ấy chứ
52 năm chờ đợi đấy các bạn ơi! Tưởng chồng mất trong chiến tranh rồi, ai ngờ ngày gặp lại thì người ấy đã có gia đình mới. Mà cụ Xuân vẫn giữ được cái mindset về tình yêu khiến ai nghe cũng phải suy ngẫm. Đây không chỉ đơn thuần là một love story không có happy ending, mà còn là bài học xịn xò mà mọi thế hệ, mọi hoàn cảnh đều có thể áp dụng được luôn!
Chuyện tình của cụ Nguyễn Thị Xuân (94 tuổi, thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, H.Đông Anh, Hà Nội) kể ra thì dài lắm, nhưng cụ chỉ muốn tóm tắt ngắn gọn như một bản tiểu sử thôi. Vào mùa đông năm 1944, cụ Xuân đi bán đồ ăn ở Hải Phòng rồi tình cờ quen ông Shimizu Yoshiharu (SN 1919, người Nhật Bản). Mối tình hồi đó bắt đầu bằng cái lời tỏ tình cute vô cùng nha. "Ông ấy chỉ hỏi một câu bằng tiếng Nhật là cô Xuân đã có người yêu chưa, thế là tôi nhận lời và nên duyên vợ chồng"
Clip nghe cụ bà 94 tuổi kể chuyện "tình yêu xanh mượt" thời ông bà anh. Thực hiện: Kingpro.
Năm 1945, hai người tổ chức đám cưới luôn. Ông Shimizu Yoshiharu lấy tên Việt là Nguyễn Văn Đức, gia nhập quân đội Việt Minh, làm công tác huấn luyện binh lính ở nhiều nơi. Và dù ông đi đâu thì cụ Xuân cũng bồng con nhỏ theo suốt đấy!
Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, vào một ngày năm 1954, ông Đức bảo vợ là phải về Nhật Bản, nói đây là chuyến công tác dài, tầm 1 năm gì đó. Tiễn chồng rồi, cụ Xuân về lại ngôi nhà nhỏ ở Hà Nội, một mình gồng gánh nuôi 3 đứa con nhỏ, ngày ngày ngóng chờ người yêu trở về. Nhưng mà cụ cứ đợi... năm này qua tháng nọ, đến lúc các con đều lớn hết rồi mà người đi xa vẫn... không về
Nguồn: soha.vn