Nhớ lại năm 2017, câu chuyện 47 thầy giáo "cõng" chữ lên đỉnh trời Tri Lễ từng khiến cả cộng đồng mạng xúc động mạnh và được vinh danh Top 10 Nhân vật truyền cảm hứng WeChoice Awards không? Giờ đây, các nhà làm phim đã "chuyển thể" câu chuyện này thành phim ngắn "Theo ánh sáng mà đi" luôn rồi đó!
Năm đó, hành trình của 47 thầy cắm bản ở trường tiểu học Tri Lễ 4 (Nghệ An) thực sự đã chạm đến trái tim bao người. Các thầy đã bất chấp mọi khó khăn để mang tri thức đến cho các em nhỏ vùng biên giới, giúp các em có cơ hội đổi đời. Quá đỉnh luôn!
Trong hành trình ý nghĩa đó có biết bao niềm vui lẫn nỗi buồn, và chính điều này đã trở thành nguồn cảm hứng "mạnh mẽ" để các nhà làm phim trong dự án WeDo "chốt đơn" thực hiện bộ phim này.
Phim ngắn tái hiện hành trình con chữ gian nan của các em Tri Lễ
Không còn là những câu chuyện được kể qua văn viết hay lời kể của thầy cô nữa, bộ phim này đã tái hiện siêu chân thực cuộc sống khó khăn của đồng bào người H'Mông ở vùng biên. Đặc biệt là những rào cản từ nhận thức của phụ huynh - điều đang cản bước các em nhỏ đến trường.
Phim kể về hành trình đến trường đầy gian khổ của cô bé người H'Mông tên Thò Ý Lầu.
Mở đầu phim là khung cảnh núi rừng Tri Lễ hùng vĩ choáng ngợp, kèm tiếng khèn sáo du dương đậm chất văn hóa dân tộc. Giữa trời đất mênh mông ấy là tiếng ê a đọc bài của lớp học vùng cao. Đối lập với lớp học vui vẻ đó, là những em bé dân tộc thiểu số vác củi khô trên lưng, phải làm việc vất vả phụ gia đình. Ánh mắt của cô bé Thò Ý Lầu khi nhìn các bạn cùng trang lứa cắp sách đến trường trong sự chào đón của thầy giáo thực sự khiến người xem phải chạnh lòng.
Fun fact: Bé Xồng Ý Trang - cô bé người H'Mông ở Tri Lễ đóng vai Thò Ý Lầu chưa học diễn xuất bao giờ nhưng đã thể hiện xuất sắc vai diễn này nha!
Câu chuyện về hành trình con chữ đầy gian khó của Thò Ý Lầu và thầy giáo miền xuôi được tái hiện chân thực và cảm động, y hệt những gì đang diễn ra trên mảnh đất khắc nghiệt này. Dù có vô vàn khó khăn trong việc dạy học, các thầy chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Bởi vì nếu từ bỏ, cuộc sống các em sẽ lại chìm trong bóng tối. Ánh sáng tri thức tắt lịm, các em sẽ lại ngày ngày theo mẹ lên nương, rồi lập gia đình ở tuổi đáng lẽ mới học cấp 2, cấp 3, và không hề biết đến những chân trời rộng lớn bên kia những dãy núi kia...
Bộ phim nằm trong chiến dịch "Mặt trời mơ ước" do dự án WeDo và Samsung cùng thực hiện, với mong muốn mang ngàn mặt trời mơ ước đến thắp sáng niềm tin, hy vọng và tương lai cho trẻ em vùng cao nói chung và vùng Tri Lễ nói riêng.
Nguồn: kenh14.vn