Câu chuyện rùng rợn về những người con giữ thi thể cha mẹ trong nhà: Góc khuất đau lòng của xã hội Nhật Bản

ChangSaigon1690

New member
b1830c47609d3c8e7d7e.jpg


Nghe thật đau lòng, nhiều ông bà ở Nhật đến lúc nhắm mắt cũng không yên lòng vì con cái mãi không chịu trưởng thành

Khi xã hội Nhật ngày càng già đi, tỷ lệ sinh thấp xuống thì một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng đã xuất hiện và trở thành nỗi ám ảnh của mọi người nơi đây.

Đó là câu chuyện về những người con kiên quyết giữ thi thể cha mẹ đã khuất trong nhà suốt một thời gian dài, thay vì lo hậu sự chu đáo. Lý do đằng sau nghe xong ai cũng phải sốc nặng và chua xót vô cùng...

## Câu chuyện đầy ám ảnh của người đàn ông không đủ tiền lo đám tang cho cha

Tháng 5/2016, một anh 55 tuổi ở Tokyo về nhà thì phát hiện ba 84 tuổi của mình ngã gục trên giường. Check mạch thì biết ngay là ba đã qua đời từ lâu rồi.

Trong căn phòng nhỏ nơi hai cha con sinh sống, một nỗi sợ hãi kinh hoàng ập xuống: "Không có tiền lo đám tang cho ba"

Anh này không dám báo cho em gái duy nhất biết chuyện vì muốn giữ thể diện. Trước đó anh nói dối là đang làm full-time, lương khủng. Nhưng thực tế thì chỉ làm part-time, nghèo túng lắm luôn.

13 năm trước khi mẹ mất, ba anh đã dùng tiền tiết kiệm lo đám tang tốn 2 triệu yên. Giờ ba mất, anh không có nổi 1/3 số tiền đó.

Anh chỉ còn cách đun nước ấm, lau người cho ba rồi... không biết phải làm gì tiếp. Mỗi ngày trôi qua, anh chỉ biết hét lên xin lỗi ba trong khi thi thể ba vẫn nằm đó

e57ee03ff092c234baa6.jpg


Anh muốn báo cảnh sát nhưng lại do dự, ngại giao tiếp với xã hội quá mức.

Cuối cùng sau 2 tháng rưỡi, em gái không liên lạc được với ba nên chạy qua thăm mới phát hiện sự việc. Không dám đối mặt, anh bỏ trốn và sau 13 đêm lang thang thì bị cảnh sát vây bắt.

Được biết anh này sau khi tốt nghiệp đại học làm ở công ty thực phẩm chức năng. 38 tuổi khởi nghiệp với bạn nhưng phá sản năm 2011. Mất việc, anh sống nhờ ba một thời gian dài rồi mới đi làm part-time.

Tháng 10/2016, tòa án kết án treo cho anh. Anh tâm sự không thể tha thứ cho bản thân vì không chăm sóc tốt cho ba, cắt đứt liên lạc với em vì xấu hổ và che giấu chuyện thất nghiệp.

Mỗi ngày anh đều cầu nguyện trước bàn thờ ba, mong ba tha thứ cho đứa con yếu đuối này

## Giữ thi thể ba để hưởng lương hưu suốt 3 năm

Năm 2015, cảnh sát tỉnh Aichi bắt giữ một anh 51 tuổi sau khi phát hiện thi thể ba quá cố trong căn hộ.

Tokumasa Niimi đã không báo cáo cái chết của ba Susumu (82 tuổi) từ tháng 5/2012. Lý do? Anh muốn hưởng tiền trợ cấp của ba suốt 3 năm luôn!

53248ffacc33913201b3.jpg


Niimi làm part-time, thu nhập giảm sút nghiêm trọng nên cần tiền trợ cấp của ba để sống. Chỉ bị phát giác khi nhân viên phúc lợi đến thăm.

## Người đàn ông "tàng hình" suốt mấy chục năm

Năm 2018, Masaku Nakamoto (49 tuổi) ở Yokohama bị bắt vì giữ thi thể mẹ trong nhiều tuần không chôn cất, không báo chính quyền.

Khi Masaku bị bắt, hàng xóm ngã ngửa vì mấy chục năm qua chưa bao giờ thấy anh bước ra khỏi nhà. Không ai biết sự tồn tại của Masaku trên đời này cả!

Tại đồn, anh không biết giao tiếp, mọi lời khai đều phải viết ra giấy. Anh nói khi mẹ mất không biết làm gì vì người duy nhất giúp anh kết nối với thế giới đã không còn nữa

## Không muốn chôn cất vì sợ cô đơn

Tháng 12/2019, tòa án quận Tokyo xét xử một ông 62 tuổi giữ thi thể ba trong suốt 1 tháng. Lý do khiến ai nghe cũng xót xa: sợ cô đơn!

"Tôi không thể gọi xe cứu thương vì sợ khi ba bị đưa đi, tôi chỉ còn lại một mình trong căn nhà này", ông 61 tuổi khai với công tố viên.

Sau khi mẹ mất vì ung thư năm ông 20 tuổi, ông nghỉ việc và chỉ ở nhà. Ba ông làm bảo vệ trường cấp ba, nhiều lần khuyên con tìm việc nhưng bỏ cuộc vì con chỉ thích quanh quẩn ở nhà dọn dẹp nấu nướng.

Hai bố con chỉ sống bằng đồng lương ít ỏi từ công việc bảo vệ và sau này là lương hưu của ba.

d07a9a34266074c64932.jpg


## Hikikomori - Nỗi đau của xã hội Nhật

Những vụ việc trên đã làm dấy lên lo ngại về hiện tượng hikikomori - những người cả đời sống luẩn quẩn trong nhà, hạn chế giao tiếp xã hội và sống phụ thuộc vào bố mẹ ở Nhật Bản.

Các hikikomori thường không biết phải làm gì khi người thân qua đời, hoặc họ sợ cô đơn, mất đi nguồn tài chính sẵn có.

5cb6d79a8c8777e7593e.jpg


Chính phủ Nhật ước tính có hơn 1 triệu hikikomori. Nhưng nhiều chuyên gia cho rằng con số này quá ít so với thực tế. Giáo sư Saito Tamaki (Đại học Tsukuba) cảnh báo số lượng có thể lên tới 10 triệu người luôn!

Phó giáo sư Makoto Watanabe (Đại học Hokkaido Bunkyo) chỉ ra các hikikomori xuất hiện từ thập niên 1970, và giờ những người này đều đã 50-60 tuổi rồi.

"Theo lẽ thường, con cái chịu trách nhiệm chăm sóc cha mẹ tuổi già, nhưng tại Nhật Bản, chúng ta đang chứng kiến trách nhiệm này bị đảo ngược thành bố mẹ chăm sóc con tới khi họ qua đời. Hiện chúng ta chưa có biện pháp giải quyết nào cho tình trạng này cả", Watanabe nói.

959befc0c9b5d213dcf4.png


Chính phủ Nhật đã tổ chức một số hội thảo để tìm giải pháp hỗ trợ hikikomori và gia đình. Nhưng theo giáo sư Watanabe, hầu hết chỉ tập trung vào giải quyết hiện tượng này, chứ chưa có cuộc thảo luận nào về hỗ trợ cho các hikikomori cao tuổi cả.

"Chúng ta cần chuyển sang một xã hội mới, nơi những hikikomori được chào đón và đối xử tốt hơn. Tôi nghĩ cần có giải pháp để giúp những người muốn từ bỏ xã hội quay trở lại với cộng đồng", Watanabe chia sẻ.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top