Chú Lốp, một người đàn ông với gương mặt ngơ ngơ, tai cắm headphone, đeo chéo túi nhỏ xinh, tay cầm xấp vé số bọc nilong và ôm luôn chiếc xe đạp địa hình cũ rích – chính là biểu tượng sống của tuổi thơ mấy bạn trẻ Đông Hà, Quảng Trị đây!
Hội 8x, 9x Đông Hà ai mà chẳng nhớ "nhân vật huyền thoại" này. Thậm chí nhiều người còn bị ba mẹ dùng chú để... dọa nữa á Kiểu: "Không ăn cơm là gọi chú Lốp vào bắt đó nha!" – nghe quen không nè?
Mới đây thôi, một fanpage Facebook đăng hình chú lên là gây bão luôn! Chú Lốp, 40 tuổi, với vẻ mặt ngơ ngơ đáng yêu, tai cắm headphone chất lừ, túi đeo chéo trendy, tay cầm vé số và ôm chiếc xe đạp địa hình đã cũ đến nỗi bánh xe trước... lìa hẳn vành rồi Đặc biệt nhất là nụ cười luôn thường trực trên môi chú – chill phết!
Chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi đăng, bức ảnh đã có hơn 5000 like, hơn 200 share và hàng ngàn comment về chú luôn ấy.
Ở Quảng Trị, người dân Đông Hà giờ chỉ nhớ biệt danh "Lốp" hoặc "thằng Lốp" chứ ít ai còn nhớ tên thật của chú nữa. Chú sinh ra trong gia đình khá giả ở Đông Hà. Nghe nói lúc sinh ra vẫn bình thường nhưng sau một trận sốt bại liệt thì trí tuệ và hình hài chú thay đổi hẳn.
Từ năm 15-16 tuổi, chú đã ngày ngày đạp xe địa hình rong ruổi khắp thành phố, tai cắm headphone lắc lư theo nhạc, miệng thổi còi inh ỏi vui vẻ lắm luôn
Thời đó, chú Lốp còn có những kiểu tóc siêu thời thượng với đủ màu sắc, kiểu dáng bắt mắt người đi đường nữa kìa! Lớn hơn một tí, chú bắt đầu cầm vé số đi bán, cứ thế rong ruổi suốt ngày tháng – từ trưa hè nóng như đổ lửa đến những ngày đông rét mướt mưa gió, chú vẫn đạp xe bán vé số dù gia đình chẳng thiếu thốn gì.
Có nhiều comment cực thú vị về "huyền thoại" này, thậm chí có bạn còn nói: "Đây là biểu tượng sống của thành phố Đông Hà" luôn á! Vì dù nắng mưa, dù xe hỏng nặng, dù bị xa lánh hay chế giễu thì ngày nào chú Lốp cũng vẫn đạp xe cũ đi bán vé số với nụ cười không bao giờ tắt trên môi
Nguồn: kenh14.vn