Ở tuổi lên 3, đáng lẽ phải là lúc tung tăng vui chơi, nhưng bé Crystal lại phải sống trong "địa ngục trần gian" ngay chính tại nhà với mẹ ruột, rồi cuối cùng ra đi trong cảnh tượng thương tâm vô cùng
Câu chuyện bắt đầu từ năm 1991, khi Anna Reyes gặp Darren Stockwell trong tù. Lúc đó Stockwell là quản ngục còn Reyes, 25 tuổi, đang ngồi tù 3 năm vì buôn bán chất cấm. Hai người tiếp xúc rồi nảy sinh tình cảm luôn.
Tháng 3/1992, Reyes được thả và liền liên lạc với Stockwell để official luôn. Kết quả là có bầu. Stockwell muốn xây tổ ấm nghiêm túc nhưng Reyes lại có kế hoạch khác rồi. Sự thật là người phụ nữ này đã có chồng và 3 đứa con. Plan của nàng là thuyết phục chồng tin đứa bé trong bụng là của anh ta rồi ly hôn xin tiền chu cấp. Thời những năm 1990, xét nghiệm ADN chưa phổ biến nên Reyes "chơi" được luôn.
Stockwell không đồng ý và bỏ cuộc. Ngày 26/11/1993, Reyes sinh Crystal tại Mexico nơi bà ngoại sống. Thay vì giao con cho bà ngoại chăm, Reyes lại đưa bé về Mỹ dù chẳng có ý định nuôi con. Có lần định cho người khác nhận nuôi nhưng cuối cùng không chịu ký giấy tờ.
Sau đó Reyes đưa bé Crystal về Mexico sống với bà ngoại đến tháng 12/1993. Rồi vì lý do gì đó lại dẫn con về Mỹ, bang Arizona. Nhưng không lâu sau, nàng bị tống vào tù vì vi phạm lệnh ân xá. Không chấp nhận số phận ngồi tù, nàng hứa cung cấp thông tin mật để được khoan hồng.
Lúc này Reyes gặp Avelino Tamala, thám tử của Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Maricopa. Quan hệ công việc dần chuyển thành tình cảm. Đến nỗi Tamala nghỉ việc để cùng người tình buôn lậu cần sa luôn Sau khi Reyes được thả, cặp đôi tậu ngôi nhà đẹp ở Ahwatukee để ở cùng các con của Tamala. Đây cũng là nơi cơn ác mộng của bé Crystal bắt đầu...
Tại căn nhà đó, bé Crystal không được ăn chung với ai - kể cả mẹ ruột, Tamala, các con riêng hay người giúp việc. Trong căn nhà rộng lớn, bé không có giường riêng đừng nói đến phòng riêng. Chỗ ngủ của bé là tủ đựng gối chăn. Không chỉ vậy, sau này bé còn bị nhốt vào lồng chó chỉ rộng khoảng 50cm
Có lần bé Crystal ngây thơ nói mình xinh hơn các con của Tamala, kết quả là bị lôi vào phòng tắm cắt tóc. Các con của Tamala cũng tham gia vào việc bạo hành này luôn.
Những người giúp việc biết hết nhưng vì lưu trú bất hợp pháp nên họ không thể làm gì ngoài việc im lặng.
Giáng sinh năm 1996, Reyes và Tamala đưa lũ trẻ đến Colorado thuê căn hộ chơi. Bé Crystal bị bắt tham gia trận chiến ném tuyết nhưng không có giày, chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng manh. Sau khi chơi dưới trời đông giá, da bé chuyển xanh và cách duy nhất mà hai kẻ đó nghĩ ra để hâm nóng cơ thể bé là cho ngồi dưới vòi nước nóng
Khi về nhà, mọi thứ càng tệ hơn. Chúng trói tay chân bé Crystal, vứt vào lồng chó. Đây trở thành nơi sống của bé cho đến lúc qua đời. Bé 3 tuổi không được thả ra, phải sống trong lồng chật hẹp đầy chất thải của chính mình. Mỗi khi muốn vệ sinh, Reyes đem cả lồng ra ngoài xịt nước. Bé bị nhốt suốt nhiều tuần đến mức bỏ ăn bỏ uống. Luật sư mô tả bé bị đối xử không bằng một con chó
Vào ngày cuối đời tháng 4/1997, bé Crystal dùng hết sức lực kêu cứu các bé khác đang chơi ngoài sân. Reyes hét bằng tiếng Tây Ban Nha bắt con im rồi ra tay làm điều không tưởng. Nàng lôi con ra khỏi lồng, quấn khăn tắm quanh đầu bé và dán băng dính. Còn trói tay bé để không cựa quậy được. Chưa dừng lại, "ác mẫu" này còn nhét bé vào hộp giấy nhỏ, chỉ đủ không gian để đứng yên, rồi dẫn các con riêng đi chơi xe đạp.
Tamala về phát hiện bé Crystal không còn dấu hiệu sống. Hắn thực hiện hồi sức tim phổi nhưng không cứu được. Lúc đó đôi mắt bé vẫn mở to và da xanh xao.
Biết chuyện, Reyes chỉ lạnh lùng nói: "Chôn nó đi" và đó chính xác là điều Tamala làm.
Năm 1998, Reyes và Tamala chia tay. Lúc này Sergio Cazares, người từng định nhận nuôi bé Crystal, hỏi về tung tích bé thì Reyes nói đã gửi con về Mexico còn Tamala nói bé đã mất. Thế là Cazares báo cơ quan chức năng về vụ mất tích.
Trước đó cả hai đều bị điều tra về buôn lậu thuốc nên quá trình điều tra cái chết của bé Crystal bị trì hoãn mãi. Khi được hỏi, Tamala tiết lộ địa điểm giấu thi thể nhưng cảnh sát đến không thấy gì. Lúc đó Reyes đã bỏ trốn mất rồi.
Thì ra năm 1998, thi thể bé Crystal đã được thợ săn tìm thấy nhưng không xác định được danh tính. Dù có thông tin từ Tamala, cảnh sát vẫn chưa kết luận được bộ xương khô đó là bé Crystal.
Vụ án tiếp diễn năm 2013 sau khi có manh mối từ thám tử đã từng kết án Reyes và Tamala về tội thuốc cấm. Người này liên hệ với một người giúp việc cũ nhưng ban đầu bà ta không chịu nói. Đến 1 năm sau mới gọi lại kể sự thật. Đồng thời cơ quan chức năng lấy được ADN từ Stockwell, quản ngục cũng là bố ruột bé Crystal.
Nhờ lời khai nhân chứng và mẫu ADN, cảnh sát truy tố Reyes và Tamala tội giết người vào tháng 12/2014.
Nguồn: kenh14.vn