MochiAngel
New member
Một chị phụ nữ trẻ đã dùng thân mình che chở cho con nhỏ trong trận động đất kinh hoàng ở Nhật Bản hồi tháng 3. Câu chuyện này đang làm cả Internet không ngừng nghẹn ngào
Sau khi trận động đất qua đi, đội cứu hộ bắt đầu lục tung từng đống đổ nát để tìm kiếm người sống sót. Khi tiếp cận ngôi nhà của một chị phụ nữ trẻ, họ nhìn thấy thi thể chị qua các khe nứt. Nhưng tư thế của chị có gì đó rất đặc biệt - như thể đang quỳ gối cầu nguyện, cơ thể nghiêng về phía trước, hai tay đỡ lấy một thứ gì đó. Ngôi nhà đã sập xuống lưng và đầu chị.
Anh đội trưởng cứu hộ phải vật lộn để luồn tay qua khe tường hẹp nhằm tiếp cận nạn nhân. Anh hy vọng chị vẫn còn sống, nhưng cơ thể lạnh và cứng đờ đã cho thấy sự thật đau lòng
Cả đội đã rời đi, tiếp tục tìm kiếm ở tòa nhà bên cạnh. Nhưng không hiểu sao, anh đội trưởng cứ cảm thấy như có gì đó kéo anh quay lại. Lần nữa, anh quỳ xuống và luồn tay vào khoảng không bên dưới thi thể người phụ nữ. Rồi bỗng nhiên, anh hét lên đầy phấn khích: "Một đứa bé! Có một đứa bé!"
Cả đội lập tức hợp sức dỡ từng thanh cọc trong đống đổ nát một cách cực kỳ cẩn thận. Và họ tìm thấy một bé trai 3 tháng tuổi được bọc trong chiếc chăn hoa bên dưới thi thể người mẹ. Chị đã dùng thân mình làm tấm chắn bảo vệ con trai khi ngôi nhà sập xuống. Em bé vẫn đang ngủ ngon lành khi được đội cứu hộ bế lên
Bác sĩ nhanh chóng kiểm tra sức khỏe cho cậu bé. Khi mở tấm chăn ra, ông phát hiện một chiếc điện thoại nằm bên trong. Trên màn hình có một tin nhắn viết: "Nếu con có thể sống sót, con phải nhớ rằng mẹ rất yêu con".
Chiếc điện thoại được truyền tay nhau trong đội cứu hộ. Tất cả những ai đọc được dòng tin nhắn đều không cầm được nước mắt: "Nếu con có thể sống sót, con phải nhớ rằng mẹ rất yêu con"
Nguồn: soha.vn