Câu chuyện ít người biết về đội cứu hộ TUNGTIME từ anh Tùng - người từng trôi dạt 13 tiếng trên biển

MeoBong7616

New member
Sau khi suýt mất mạng cùng con gái giữa biển khơi, anh Tùng quyết tâm lập đội cứu hộ miễn phí để giúp đỡ những người gặp nạn như mình. Câu chuyện quá cảm động luôn!

Chiều 16/10, tại một quán cà phê trên đường Nguyễn Cảnh Chân, phường Thành Vinh, Nghệ An, phóng viên Báo Người Lao Động đã có buổi trò chuyện với anh Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm 1990, ở phường Trường Vinh, Nghệ An) và những thành viên tham gia tìm kiếm các nạn nhân trong vụ bố ôm hai con nhảy sông Lam tự tử gây chấn động mấy hôm qua.

45f2c8f359d1f32ce3f0.jpg


Anh Tùng kể lại, khoảng hơn 22 giờ đêm 13/10, khi nghe tin có người nhảy cầu Bến Thủy tự tử, anh và các thành viên trong "Đội cứu hộ miễn phí TUNGTIME" đã lập tức có mặt tại hiện trường để tìm kiếm. "Vừa nghe tin, tôi và anh em trong đội lập tức xuống hiện trường, với hy vọng các nạn nhân có thể bám vào đâu đó để cứu sống được họ" - anh Tùng tâm sự.

Tuy nhiên, nước sông Lam lúc đó dâng cao, chảy xiết nên phép màu không xảy ra Thi thể người bố và 2 cháu nhỏ được đội cứu hộ của anh Tùng cùng các lực lượng khác tìm thấy vào chiều 15/10.

e5fe495a7483d4089a90.jpg


Quay lại câu chuyện của chính anh Tùng, vào ngày 30/7 vừa qua, tại bờ biển Hà Tĩnh, anh và con gái 6 tuổi đã bị sóng cuốn trôi ra biển. May mắn thay, cả hai được cứu sống sau hơn 13 giờ trôi dạt, lênh đênh giữa biển khơi (gần nửa ngày trời luôn á! ).

Từ người được cứu thành người cứu người

Sau khi thoát chết, anh Tùng luôn trăn trở và mong muốn làm điều gì đó để giúp đỡ những người không may như mình.

Thời gian sau đó, anh tình cờ gặp chị Trần Kim Dung (sinh năm 1976, ở phường Thành Vinh, Nghệ An), người có nhiều hoạt động thiện nguyện tại Nghệ An.

"Rất may mắn khi được chị Dung kêu gọi, góp tiền cùng tôi mua chiếc ca nô và các dụng cụ cứu hộ, tổng cộng khoảng 50 triệu đồng. Sau đó, tôi kêu gọi thêm 10 anh em, bạn bè thân thiết cùng chung tay lập nên nhóm thiện nguyện mang tên Đội cứu hộ miễn phí TUNGTIME" - anh Tùng chia sẻ.

Các thành viên trong đội đều sống tại TP Vinh. Cuộc sống của mọi người vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng tất cả đều chung mong muốn được chia sẻ phần nào nỗi đau, mất mát của các gia đình gặp hoạn nạn.

"Anh em chúng tôi mỗi người một nghề, người bán quán cà phê, người lái xe dịch vụ... nhưng ai cũng có chung tấm lòng muốn giúp đỡ người khác lúc khó khăn" - chị Trần Kim Dung, thành viên trong đội, chia sẻ. Respect quá!

f6acd76a96817e6467b7.jpg


Dù chỉ mới thành lập chưa đầy một tháng nhưng đội cứu hộ TUNGTIME đã tham gia nhiều hoạt động tìm kiếm, cứu hộ và cứu trợ khi mưa lũ xảy ra hay có người gặp nạn. Cụ thể, đội từng tham gia cứu trợ trong bão số 10, tìm kiếm một nạn nhân mất tích tại Hà Tĩnh, và mới đây nhất là phối hợp tìm kiếm các nạn nhân trong vụ bố ôm hai con gái nhảy cầu Bến Thủy tự tử vào ngày 13/10.

"Thành lập đội cứu hộ, tôi và các anh chị em trong đội chỉ mong có thể chia sẻ, giúp đỡ được phần nào những gia đình không may gặp hoạn nạn. Rồi mọi thứ sẽ qua đi, chỉ còn tình người ở lại" - anh Tùng xúc động nói.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top