Câu chuyện đổi đời của anh chàng từng dọn toilet trở thành sao lớn: Làm việc gì cũng phải nghiêm túc, tiền bạc danh vọng sẽ tự tìm đến bạn!

Chang003873

New member
0213404743d12a591da9.jpg


Tháng 2/2015, anh Nhạc Vân Bằng 30 tuổi lên sân khấu Gala Tết CCTV biểu diễn hài cùng Tôn Việt. Giọng nói hài hước và biểu cảm dễ thương của anh khiến cả trăm khán giả dưới hội trường cười nghiêng ngả luôn á

Nhưng mà ít ai ngờ được là anh Nhạc Vân Bằng xuất thân cực nghèo, 14 tuổi đã phải bỏ học đi làm kiếm sống. Anh là con thứ 7 trong nhà có 5 chị gái và 1 em trai. Nhà đông con nên trước 13 tuổi, anh chưa được mặc quần áo mới bao giờ, toàn đồ "thừa kế" từ anh chị em cả

Một ngày đông năm 1998, anh đang run lẩy bẩy ở trường thì thầy giáo vẫn không thông cảm, ép phải đóng học phí trước mặt đám bạn. Tự trọng bị tổn thương nặng nề, hôm sau cậu bé mới học hết lớp 7 đã phải nghỉ học luôn

Tháng 3/1999, anh Nhạc Vân Bằng bất chấp giá rét lên tàu vào Bắc Kinh cùng chị gái. Hai anh em làm công nhân ở nhà máy dệt, nhưng 3 tháng sau bị đuổi vì không có chứng minh thư. Sau đó anh xin làm bảo vệ một nhà máy khác, may mắn được nhận vì cao 1m7 dù còn nhỏ tuổi, lương mỗi tháng 100 USD.

Một năm sau, thấy làm bảo vệ suốt đời không được, anh xin vào khu ẩm thực làm phụ bếp với hy vọng học được nghề. Nhưng làm được nửa năm thì... lại bị đuổi vì ông chủ muốn nhận người quen vào thay

Đầu năm 2001, thấy anh đáng thương quá, bạn giới thiệu cho công việc dọn vệ sinh toilet ở nhà hàng. Đang làm ổn thì một đêm tháng 9/2001, bi kịch ập đến: ông chủ say xỉn xông vào toilet nôn tung tóe, anh cũng bị dính chất nôn đầy người. Anh không than phiền, lau sạch người rồi cúi xuống dọn sàn. Nhưng ông chủ rửa mặt xong quay ra bảo: "Anh ơi, lấy tiền đi nhanh, đừng làm nữa!"

Anh ngơ ngác hỏi sao, ông chủ giận dữ: "Anh không thấy tôi say à? Sao không lau cho tôi trước mà lại lau cho mình? Tôi muốn ra ngoài mà anh cũng không mở cửa giúp, không biết phục vụ thế giữ lại làm gì?"

Cuộc sống sau đó cứ lặp đi lặp lại: làm rồi bị đuổi, bị sỉ nhục. Tết bị ốm, chỉ còn 40 USD, không về quê được nhưng vẫn gửi 20 USD về mừng tuổi bố mẹ...

4376ea141d533b13c21f.jpg


Tháng 12/2003, một người quen hát kinh kịch gọi anh đến bảo: "Tôi thấy cậu giọng hay, biểu cảm phong phú lắm. Để tôi giới thiệu Quách Đức Cương - chuyên gia về tướng thanh cho cậu học nhé!"

Dù chưa từng quan tâm hài kịch tướng thanh, anh vẫn đi thử. Ban đầu thầy Quách Đức Cương không nhận vì anh không biết gì. Nhưng xem thầy diễn xong, anh thấy hứng thú quá nên bám theo suốt 3 tháng, cuối cùng cảm động được thầy

Tháng 3/2004, anh nghỉ việc chính thức gia nhập câu lạc bộ Đức Vân Xã do thầy Quách Đức Cương lập. Thầy cho làm việc vặt ở rạp hát nhỏ, phụ cấp 7 USD/tuần. Lúc đầu anh cũng định bỏ, làm phục vụ lương còn khá hơn, tiết kiệm được gửi về nhà chứ.

Nhưng một lần xem CD của các bậc thầy tướng thanh, anh chợt nhận ra: học tướng thanh thì 60 tuổi vẫn làm nghệ sĩ được, còn làm phục vụ thì 60 tuổi không thể tiếp tục. Mindset đổi, anh bắt đầu cố gắng hơn!

Làm việc vặt 6 tháng mới được học tướng thanh. Học vấn thấp nên phải cố gắng gấp đôi người khác. Để luyện giọng chuẩn, mùa đông anh đứng ngoài trời cầm báo đọc to. Sau hơn một năm khổ luyện, cuối cùng được lên sân khấu phòng trà, nhưng lần đầu quá run nên không gây cười được, còn bị đuổi xuống sân khấu nữa

Sau thất bại đó, anh chán nản và sợ hãi vô cùng, vì có diễn viên kỳ cựu đề nghị thầy Quách đuổi anh. Anh bị ám ảnh đến nỗi nằm mơ cũng hét: "Thầy ơi đừng đuổi em!"

Biết chuyện, thầy Quách Đức Cương xúc động lắm. Thấy anh kiên trì, chăm chỉ và tốt bụng, thầy không khuyên bỏ mà còn động viên tiếp

Năm 2006, sau vô số thử thách, anh Nhạc Vân Bằng cuối cùng cũng làm khán giả cười được rồi! Anh bắt đầu hợp tác với nhiều đồng nghiệp nổi tiếng. Năm 2007, lần đầu diễn chung với thầy Quách Đức Cương, khán giả cười "không nhặt được mồm" luôn. Từ đó anh càng yêu nghề tướng thanh, dù vẫn chưa kiếm được nhiều tiền.

0ad2f79eba712c3a4766.jpg


Sau 5 năm mài dũa, thầy liên tục sắp xếp cho anh biểu diễn khắp nơi. Có nhiều cơ hội rèn luyện, anh tiến bộ thần tốc. Ngày 8/5/2010, lần đầu tiên bước vào Đại lễ đường Nhân Dân, anh gọi cho cha: "Cha ơi, con sẽ biểu diễn ở Đại lễ đường Nhân Dân đấy!"

Năm 2010, sự nghiệp thầy Quách Đức Cương bùng nổ, anh được theo thầy biểu diễn khắp nơi, danh tiếng và thu nhập tăng vọt!

Đầu 2012, lần đầu đóng vai chính trong phim hài Tết "No Kidding", được khán giả yêu thích vô cùng.

Năm 2013, 28 tuổi, anh trở thành thành viên "trụ cột" Đức Vân Xã, quanh năm theo thầy lưu diễn trong ngoài nước. Tháng 7/2013, đang lưu diễn ở Đức thì nhận tin cha mất, anh vẫn nén đau buồn hoàn thành buổi diễn. Đêm đó về khách sạn, anh mở ảnh cha trên iPad, đặt lên bàn, quỳ xuống khóc nức nở

Tuy thành công liên tục nhưng bước ngoặt thực sự là Gala Tết 2015, anh gây tiếng vang lớn với tiết mục tướng thanh "I Can't Take It Anymore" do chính anh thức trắng đêm sáng tác. Đêm giao thừa đó, xuống sân khấu anh âm thầm khóc, dù cha không còn nhìn thấy sự thành công của con, anh vẫn thầm nói: "Cha à, con không làm mất mặt nhà mình..."

Để bù đắp thời gian xa cách, tháng 3/2015, anh mua nhà cho mẹ ở Bắc Kinh để cùng sống chung ❤️

Con đường thành công của anh Nhạc Vân Bằng gồ ghề và đau khổ vô cùng. Có vô số người trẻ như anh rời quê mong đổi đời, nhưng bao nhiêu người có thể trải qua gian khổ mà vẫn bám chặt ước mơ như anh? Có câu nói hay lắm: "Con đường tắt nhanh nhất trên đời là làm việc một cách nghiêm túc". Anh Nhạc Vân Bằng chính là minh chứng sống cho câu này! ✨

3ed3b8cd03c407aa5429.jpg


abbf4fd29d27fa9b8472.png


8be1bfa3c9ad0197af6b.png


99eb6c097190925f6ff1.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top