Câu chuyện đời của gã "tú ông" từng bị xe tải cán qua bụng: Drama thực tế đau lòng

Tit024246

New member
ea0ff1840d3d7ecba553.jpg


Sau chuyến về quê định mệnh, Đạo gặp tai nạn kinh hoàng khi bánh xe tải chèn qua bụng. Cuộc đời anh chàng này trải qua biết bao thăng trầm để rồi cuối cùng sa chân vào nghề môi giới mại dâm. Câu chuyện này nghe mà xót xa thật sự...

Tai nạn kinh hoàng và màn hồi sinh như phim Marvel

Nghiêm Quang Đạo (sinh năm 1987) quê ở Ứng Hòa, Hà Nội. Tuổi thơ của anh cũng bình thường như bao đứa trẻ khác thôi: đi học, vui chơi, chẳng lo nghĩ gì nhiều.

Nhưng mà năm 2006, khi Đạo mới 19 tuổi, thảm họa ập đến không báo trước. Trong lần chạy xe máy từ trung tâm Hà Nội về nhà, anh bị xe tải đâm bay người, ngã lăn ra đường.

Cái kinh khủng nhất là bánh xe tải cán thẳng qua bụng Đạo, xương sườn gẫy, xương sống nứt, nội tạng bầm nát hết cả. Nghe mà rùng mình luôn á!

Đạo ngất xỉu tưởng toi, tỉnh dậy thì thấy mình nằm trong bệnh viện với thân hình băng bó trắng toát. Lúc đó với tình trạng như vậy, tương lai của anh như màn đêm đen tối, mất hết động lực sống luôn.

Trong suốt cả năm trời, Đạo phải trải qua 4 ca đại phẫu mới giữ được mạng sống. Nhưng toàn bộ niệu đạo bị dập nát phải cắt bỏ, nên anh lúc nào cũng phải đeo túi thoát nước tiểu bên người.

Khi xuất viện, Đạo vẫn còn phải nằm trên cáng. Bác sĩ từng tiên lượng xấu rằng anh có thể phải nằm liệt giường suốt đời luôn.

Nhưng mà với quyết tâm của thanh niên đôi mươi, anh từ từ ngồi dậy được, rồi tập đứng, tập đi khiến nhiều người bất ngờ vô cùng. Quay lại bệnh viện khám, các bác sĩ cũng shock vì màn hồi phục thần kỳ này!

aac937762d9f5d60a7f8.jpg


Sau khi đi lại nhẹ nhàng được, Đạo quyết tâm đi học nghề để lo tương lai. Anh chọn học trung cấp Dược với hy vọng sau này tự kiếm sống và tự lo thuốc men cho mình.

Chăm chỉ cày cuốc 2 năm, Đạo tốt nghiệp loại giỏi luôn đó. Nhưng mà cuộc đời không cho anh cơ hội: không xin được việc, không có vốn kinh doanh, cũng chẳng thể về quê làm ruộng. Anh cố bám trụ ở Hà Nội với hy vọng tìm được việc gì đó.

Lúc đang loanh quanh tìm việc, Đạo được bạn rủ vào công ty tổ chức sự kiện chuyên cung cấp người mẫu quảng cáo. Tại đây, anh thích nghi nhanh lắm.

Dù chân hơi khập khiễng nhưng với ngoại hình ổn, khéo ăn nói, biết quan tâm, Đạo đã khiến một cô người mẫu ở công ty cảm mến. Tình yêu đến giúp cuộc đời anh tươi sáng hơn nhiều so với những ngày tăm tối trước đó.

Tuy nhiên, khi tình cảm đã sâu đậm thì Đạo mới phát hiện mình đã mất khả năng đàn ông sau tai nạn.

Đi khám, bác sĩ báo muốn phục hồi chức năng phải phẫu thuật với chi phí lên tới hàng trăm triệu đồng. Với số tiền khủng như vậy, gia đình anh không có khả năng. Nhu cầu phải có tiền đã khiến Đạo dần trượt dốc vào con đường phạm tội...

Sa chân vào con đường tội lỗi

Khi ý nghĩ kiếm tiền cứ nung nấu trong đầu, Đạo nhận ra nhu cầu tìm "chân dài" của các đại gia.

Trong quá trình làm việc, anh biết có nhiều cô gái được đại gia săn đón, vung tiền để "sở hữu". Chính Đạo cũng nhiều lần được các ông lớn nhờ "móc nối" giới thiệu người mẫu cho họ "vui vẻ".

Thấy đây là mảnh đất màu mỡ để kiếm tiền, Đạo nảy sinh ý định giới thiệu những cô gái sẵn sàng bán dâm.

Để quảng bá, anh lập hẳn trang Facebook "PG hot Hanoi" để tuyển người, đồng thời là nơi trao đổi thông tin, thỏa thuận giá cả mua bán dâm.

26232cb1d86ff93f7c34.jpg


Chỉ trong thời gian ngắn, có hàng chục cô đăng ký "hành nghề" với Đạo. Do "hàng" là các cô gái xinh đẹp, có học vấn nên giá "đi khách" khá cao: 2,5 - 3 triệu/lượt. Trong đó, Đạo hưởng 300 - 500k/lượt.

Một mình điều hành không xuể, Đạo kéo thêm một "chân dài" là diễn viên múa tên Võ Thị Vân Anh (sinh năm 1990, quê Nghệ An) vào điều hành đường dây mại dâm cùng.

Vân Anh sinh ra trong gia đình nghèo, bố mẹ li hôn, một mình cô bươn chải ở Thủ đô kiếm sống và gửi tiền về nhà. Lúc mẹ ốm phải phẫu thuật, cô túng quẫn vì thiếu tiền.

Tiền đi múa, dạy yoga, khiêu vũ không đủ lo cho mẹ. Vì vậy cô lao vào con đường bán thân rồi dần làm luôn cả việc điều hành đường dây này cùng Đạo.

Cuối tháng 7/2014, có khách quen yêu cầu Đạo bố trí 4 "chân dài" với giá 2,5 triệu/người.

Nhận tin, Đạo gọi cho Vân Anh điều gái đến nhà nghỉ ở phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm để bán dâm.

Khoảng 14h chiều hôm đó, trinh sát CA quận Bắc Từ Liêm bất ngờ ập vào nhà nghỉ, bắt quả tang 4 cặp đôi đang có hành vi mua, bán dâm.

Ngay sau đó, Đạo cũng bị bắt khi đang ở cùng Vân Anh tại phường Khương Trung, Thanh Xuân.

Đạo bị TAND quận Bắc Từ Liêm tuyên 42 tháng tù, Vân Anh 36 tháng tù nhưng sau đó Đạo có viết đơn kháng cáo.

Ngày 10/3, xét thấy bị cáo thành khẩn khai báo, TAND Hà Nội xét xử phúc thẩm đã quyết định giảm 6 tháng, xuống còn 36 tháng tù cho Nghiêm Quang Đạo về tội Môi giới mại dâm.





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top