NhimHN9673
New member
Nhìn vào những bức ảnh của Claudio Viera de Oliveira, bạn có bao giờ tự hỏi liệu mình có đủ mạnh mẽ để sống nếu rơi vào hoàn cảnh như anh không?
Ai làm bố mẹ cũng mong con mình chào đời khỏe mạnh, đầy đủ tay chân, không khiếm khuyết gì cả. Nhưng cuộc đời là thế đấy, đôi khi rất trớ trêu. Chẳng ai có thể chọn lựa được hình hài của mình khi sinh ra cả
Nếu bạn may mắn có cơ thể bình thường như bao người khác, thì phải biết ơn lắm đấy! Vì bạn đã may mắn hơn anh chàng "lộn ngược" này rất nhiều rồi...
Ngay từ khi mới chào đời, các bác sĩ đã đưa ra "án tử": Claudio khó lòng sống sót vì các khớp cơ dính vào nhau, đầu không thể giữ thẳng, còn hô hấp thì liên tục gặp vấn đề
Sinh ra với căn bệnh hiếm gặp khiến xương biến đổi, đầu không giữ được thẳng và cơ thể luôn trong trạng thái co cứng - đó là số phận mà Claudio Viera de Oliveira phải đối mặt.
Lúc anh vừa chào đời, các bác sĩ còn gợi ý với mẹ anh tiêm một mũi "nhân đạo" để anh khỏi phải chịu đựng cuộc sống đầy khó khăn về sau. Nhưng người mẹ đã kiên quyết từ chối!
Bà hiểu rõ miệng lưỡi thế gian độc ác thế nào, con người đối xử với nhau tệ bạc ra sao, nhưng bà yêu đứa con này hơn tất cả mọi thứ
Người mẹ dũng cảm đã quyết định giữ lại đứa con khiếm khuyết, nuôi anh lớn lên từng ngày bất chấp những lời dèm pha, bàn tán từ xung quanh.
Mẹ của Claudio tâm sự rằng gia đình không bao giờ tìm cách chữa trị cho anh. Không phải vì ghét bỏ, mà vì họ muốn anh được phát triển theo đúng với những gì cha mẹ đã cho anh
Các bác sĩ từng nói Claudio khó có thể tồn tại vì các khớp cơ dính vào nhau, chức năng hô hấp liên tục gặp khó khăn. Nhưng dù ai nói gì, mẹ anh vẫn kiên quyết giữ anh lại và nuôi anh nên người!
Lên 8 tuổi, Claudio đã tự học cách di chuyển bằng đầu gối dù liên tục bị đau đớn hành hạ. Anh bị thương nhiều đến nỗi bố mẹ phải thay toàn bộ sàn nhà bằng vật liệu mềm mại hơn
Thế nhưng Claudio không hề bỏ cuộc vì đau đớn!
Dường như ông trời gửi đến số phận nghiệt ngá này để thử thách anh. Nhưng Claudio đã chấp nhận số phận và tìm cách thích nghi với nó một cách tuyệt vời nhất!
Anh luôn tự tin vào bản thân và tự hào với những gì cha mẹ đã cho mình
Claudio chẳng ngại ngùng khi ra phố, anh nhảy, hát thoải mái, vui vẻ nói chuyện với mọi người dù trong mắt anh, thế giới đang lộn ngược hoàn toàn.
Anh luôn muốn tự mình làm mọi thứ, không muốn phụ thuộc vào ai cả! Đó chính là điều khiến chúng ta phải thán phục
Dù bị khiếm khuyết như vậy nhưng Claudio sống cực kỳ lạc quan tích cực, làm chủ cuộc đời của chính mình luôn!
Mọi đồ dùng trong nhà anh đều được đặt ở vị trí thấp để anh có thể tự làm mọi việc. Claudio tin rằng mình có thể sinh hoạt như người bình thường nên anh không hề muốn nhận bất kỳ sự giúp đỡ nào.
Tinh thần ham học của anh đáng ngưỡng mộ vô cùng! Claudio đã xin mẹ cho đi học, giao tiếp với bạn bè cùng trang lứa và từ đó cuộc đời anh mở ra một trang mới hoàn toàn
Claudio chia sẻ: "Từ khi còn nhỏ, tôi đã cố gắng tự mình làm mọi việc và luôn khiến bản thân bận rộn. Tôi không muốn phụ thuộc quá nhiều vào người khác nên giờ tôi có thể tự làm các công việc như kế toán, tư vấn viên..."
Trái ngược với khiếm khuyết về thể chất, Claudio luôn lạc quan, yêu đời và truyền cho người khác ngọn lửa tình yêu cuộc sống
Thời gian trôi nhanh thật, cậu bé khiếm khuyết, khác biệt ngày nào giờ đã trở thành người đàn ông 40 tuổi đầy bản lĩnh và tự tin!
Claudio bắt đầu xuất bản cuốn sách đầu tay viết về cuộc đời mình cũng như những cách anh vượt qua khó khăn để thích nghi với cuộc sống.
Khi biết được cách anh viết nên cuốn sách, nhiều người đã không thể cầm được nước mắt
Vì không thể dùng tay như người khác, Claudio kẹp cây bút vào miệng, dùng môi điều khiển chuột máy tính và điện thoại để tổng hợp thông tin. Đó là cách anh tìm ra để thích nghi với cuộc sống mà không ai có thể tưởng tượng nổi!
Cuốn sách của anh có tên "El mundo esta a contramano" (tạm dịch: "Thế giới không theo cách nó vẫn thế") được xuất bản tại Brazil - quê hương của Claudio, và mới đây đã được vinh danh tại Triển lãm nghệ thuật thành phố Sao Paulo
"Tôi luôn cảm thấy mình hoàn toàn bình thường và tôi chính là một người bình thường. Tôi nhìn thế giới giống như cách các bạn nhìn nó vậy. Không có gì ngược lại hay khác biệt ở đây cả. Đến giờ phút này, mọi thứ với tôi đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều rồi.
Tôi không ngại gặp gỡ mọi người nữa và tôi rất tự tin khi nói rằng tôi là một diễn giả chuyên nghiệp. Nhiều tổ chức trên toàn thế giới đã từng mời tôi về diễn thuyết cho họ đấy!" - Claudio tự hào chia sẻ
Nguồn: soha.vn