Câu chuyện đau thương của những cô gái thoát khỏi IS: Khi váy cưới trắng chứa đựng quá khứ kinh hoàng

NaSky3373

New member
8ce2801fe900aeaf746f.jpg


Nhiếp ảnh gia Seivan Salim đã thực hiện một dự án đặc biệt, ghi lại chân dung của những cô gái từng là nô lệ tình dục của IS. Qua từng bức ảnh, họ kể lại những câu chuyện đau đớn mà bản thân đã phải chịu đựng

Kể từ tháng 8/2014, khi IS tấn công tỉnh Sinjar của Iraq, khoảng 5000 phụ nữ người Yazidi đã bị bắt làm nô lệ tình dục. Đó là những cô gái trẻ, thậm chí cả các bé gái nhỏ tuổi, phải chứng kiến người thân bị hành quyết rồi rơi vào cuộc sống địa ngục không lối thoát dưới tay bọn khủng bố.

Một số may mắn đã thoát khỏi nanh vuốt của IS, nhưng tâm hồn họ mãi mãi không thể lành lặn. Chính vì thế, Seivan Salim quyết định thực hiện bộ ảnh này. Cô chụp chân dung các nạn nhân trong bộ váy cưới Yazidi trắng tinh - biểu tượng của sự trong sạch. Và mỗi người họ, tự tay kể câu chuyện của chính mình

33508cd2950515ecf4a4.jpg


Perla, 21 tuổi, đến từ Kojo, Sinjar, bị bắt ngày 14/08/2014. Bố mẹ cô bị giết hại, sau đó cô bị bán sang Syria cùng hàng trăm phụ nữ khác. Cô bị ép cải đạo, bị bán đi bán lại 3-4 lần, rồi may mắn trốn thoát khi chủ nhân sơ ý.

53afb751a4b7ca58407a.jpg


Rooba, 28 tuổi, bị bắt cùng cháu gái chỉ mới 3 tuổi. Cô bị bán cho một người đàn ông Ả Rập Saudi, hắn ép cô phải cưới nếu không sẽ giết. Khi Rooba từ chối, hắn trút giận lên cô cháu gái rồi bán cả hai cho một người khác đã có vợ. Gã này ép Rooba phải ngủ với hắn, còn vợ hắn thì hành hạ đứa bé 3 tuổi dã man: nhốt lại, bắt ngậm hạt tiêu, đánh đập và không cho Rooba thay tã cho bé suốt cả tuần

b811b4174a5d2ebcf509.jpg


Nasira, 18 tuổi, bị bắt cùng gia đình và tước hết tài sản. Đàn ông trong làng đều bị giết hại bằng bom, lúc đó Nasira thậm chí còn mong một quả bom rơi xuống đầu mình thay vì phải chết trong tay IS. Cô bị đưa vào một gia đình Syria như món quà. Trong 8 tháng tại đó, cô chịu đựng vô số khổ cực, thậm chí phải nhìn thấy những thi thể người bị chặt đầu.

3a3fb2fc9ed5ee55ad72.jpg


Syhan bị bắt khi đang mang thai và thoát được ở tháng thứ 8. Cô sinh con ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng khi trở về Iraq không được phép mang con theo. Đến giờ cô vẫn không biết con trai mình đang ở đâu

9d3d588b4134279565fe.jpg


Azhin, 22 tuổi, ngay khi bị bắt đã bị đưa tới nhà với 2 gã đàn ông, đối xử với cô như búp bê tình dục. Sau đó bị bán cùng 7 cô gái khác làm nô lệ trong 5 tháng. Cuối cùng là 2 tháng địa ngục tại Tajikistan, bị cưỡng hiếp 6 lần mỗi đêm và bị trói tay chân để không thể phản kháng. Khi cô chạy trốn, chúng bắt lại và bỏ đói gần 10 ngày, mỗi ngày đánh đập bằng dây điện

2cd03a7f2345234e883b.jpg


Delvin cũng đang có thai và có con khi bị bắt. Cô bị đưa đến Raqqa, bị cưỡng hiếp thay phiên ngay cả khi đang mang thai rồi bị bán sang Ả Rập Saudi. Tại đây chúng bắt đứa bé trai đi cùng Delvin, huấn luyện nó thành chiến binh và cắt đứt liên lạc với cô.

f7f07e346e7f3b736bf7.jpg


Shadi, 18 tuổi, bị bắt vào tháng 8. IS giết hết đàn ông trong làng rồi bán Shadi cho một gã người Mỹ. Cô bị ép cưới, cô nói dối đang có thai để từ chối. Khi hắn phát hiện sự thật, hắn đã đánh đập Shadi tàn bạo rồi cưỡng hiếp cô. Shadi đã nhiều lần cố chạy trốn nhưng thất bại, lại bị đánh đập. Phải sau 5 tháng trời cô mới thoát khỏi chốn địa ngục đó



Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top