Soc2k82630
New member
Genie là một trong những đứa trẻ bất hạnh nhất trong lịch sử nước Mỹ luôn Cô bé bị lạm dụng nghiêm trọng đến mức giống "người rừng" hơn là một đứa trẻ bình thường.
Năm 1970, khi được phát hiện, Genie đã 13 tuổi nhưng vẫn... mặc tã. Nghe mà thương quá trời
Sau khi được điều trị tích cực, cô bé cuối cùng mới kể lại được với các nhà nghiên cứu rằng: suốt thời gian qua, Genie đã ở một mình trong căn phòng không có ai nói chuyện, không có sự tương tác với người khác, thậm chí ngủ luôn trên... chiếc ghế bô.
Cha mẹ đẻ của Genie chỉ cho ăn vừa đủ để sống qua ngày. Cô bé bị xích trong căn phòng không cửa sổ và không được học nói như những đứa trẻ khác.
Genie đã phải sống một mình trong căn phòng này và bị xích vào chiếc ghế bô trong suốt 10 năm trời
Khi được phát hiện, Genie bắt đầu được học nói và tiếp nhận kiến thức cũng như cách sử dụng ngôn ngữ cơ thể.
Sau đó, cô bé có thể hiểu một số từ và tạo được vài câu đơn giản, tuy nhiên thường không đúng ngữ pháp lắm.
Cuối cùng Genie cũng mở rộng được vốn từ vựng, nhưng đáng tiếc là cô bé vẫn mãi không thể sử dụng thành thạo và đúng ngữ pháp bất kỳ ngôn ngữ nào
Susan Curtiss, một sinh viên tốt nghiệp ngành ngôn ngữ học từ UCLA đã đặt cho cô bé cái tên "Genie" (tiên thần). "Khi chúng ta nghĩ về một thiên thần, chúng ta sẽ luôn nghĩ tới những điều kỳ diệu hay bất cứ điều gì trong trí tưởng tượng tốt đẹp của trẻ thơ", Susan Curtiss nói.
Genie có thói quen rất kỳ lạ: đi bộ giống như một chú thỏ, liên tục nhổ nước bọt và tự vụt vào mình, nhưng cô bé lại không hề nói hay làm ồn. Curtiss cho rằng rất có thể trước đó cô bé đã bị cha mẹ đánh đập vì gây ồn ào.
Genie là trường hợp đáng lo ngại nhất mà Jay Shurley - chuyên gia về sự giam cầm đơn độc từng thấy. "Sự giam cầm đơn độc luôn được coi là hình phạt nặng nhất, và theo kinh nghiệm của tôi, hậu quả của nó là các triệu chứng căng thẳng nghiêm trọng ngay sau 15 phút đầu tiên. Và thật không thể tưởng tượng được điều gì sẽ diễn ra trong tâm trí của một người khi điều đó kéo dài tới 10 năm", Jay Shurley chia sẻ.
Mẹ của Genie là một phụ nữ lớn tuổi khiếm thị và tự nhận mình cũng là nạn nhân. Bà đổ lỗi cho cha của Genie vì đã lạm dụng cô bé. Khi Genie còn nhỏ, cha cô cho rằng con gái mình bị "chậm phát triển" nên quyết định cô lập Genie trong căn phòng đó.
Ngay sau khi chính quyền phát hiện ra Genie, cha của cô bé đã tự tử bằng súng. Trong bức thư tuyệt mệnh ông viết: "Thế giới này sẽ không bao giờ hiểu".
Khi các nghiên cứu và xét nghiệm được tiến hành để chẩn đoán tình trạng của Genie, nghiên cứu giấc ngủ cho thấy sóng não của cô bé rất bất thường. Một số nhà nghiên cứu như Shirley nghĩ rằng điều này do cô bé đã bị tổn thương não ngay sau khi sinh. Tuy nhiên, những người khác như Curtiss không đồng ý với quan điểm đó. Trong suốt quá trình nghiên cứu về Genie, cô bé đã cho thấy sự cải thiện đáng kể, vì sự phát triển thần kinh của trẻ em và người lớn vốn không giống nhau.
Nguồn: soha.vn