Câu chuyện đau lòng về bức ảnh bé gái ngủ ngon bên hũ tro cốt anh trai khiến ai cũng phải rơi nước mắt

4f63e48f122575a8d917.jpg


"Becktt là món quà dành cho tôi sau một thời gian dài chờ đợi trong tuyệt vọng nhưng thằng bé đã ra đi quá nhanh. Sự ra đi của con khiến trái tim tôi như tan vỡ".

Sau 5 năm dài cố gắng nhưng toàn nhận về kết quả "xịt" liên tục, bà mẹ trẻ Aimee Waters đã vui sướng không tưởng khi phát hiện mình có thai vào năm 2016.

Thế nhưng cuộc đời thật không như là mơ Đến tuần thai thứ 26, cậu bé Beckett Grant (con trai của chị Aimee) đã không may qua đời. Trái tim của Aimee lúc đó đau như "vỡ nát từng mảnh". Mất đi đứa con trai bé xíu xinh là một tổn thương quá lớn với một người mẹ như Aimee.

77b8d58f5c2bc48db407.jpg


Mặc dù đau đớn tột cùng nhưng Aimee không từ bỏ. Sự quyết tâm của bà mẹ trẻ một lần nữa được đền đáp bằng món quà vô giá vào ngày 10/8 vừa qua - cô con gái với cái tên siêu đáng yêu Mallory Tegan chào đời. Bé hoàn toàn khỏe mạnh luôn nha!

2bce44693090031f64ec.jpg


Tuy nhiên, chị Aimee vẫn chưa bao giờ quên được con trai bé bỏng của mình. Aimee đã khiến cả cõi mạng phải nghẹn ngào khi chia sẻ bức ảnh bé Mallory nằm ngủ ngoan bên cạnh hũ tro màu xám của anh trai Beckett Grant.

"Becktt là món quà được trao tặng cho tôi sau một thời gian dài chờ đợi trong tuyệt vọng nhưng thằng bé đã ra đi quá nhanh. Sự ra đi của con khiến trái tim tôi như tan vỡ vậy", chị Aimee chú thích trong bức ảnh của con gái được chụp bởi nhiếp ảnh gia Stephanie Sloan.

f9eee4ee054533480aa5.jpg


"Sau vài tháng, tôi đã tìm được cách để đối mặt với nỗi đau và cố gắng mang thai trở lại. Tuy nhiên, bạn phải hiểu rằng sự mất mát đó thực sự khiến tôi đau buồn thế nào dù thời gian có qua đi bao lâu đi nữa.

Thật may mắn, cuối cùng con gái đã đến với gia đình tôi. Trong 37 tuần mang thai, tôi đã sợ mất con biết bao, nhưng con đã đến với thế giới này khỏe mạnh và làm dịu đi tâm hồn đang tổn thương của vợ chồng chúng tôi.

Tôi nói với gia đình mình rằng dù thế nào thì chúng tôi vẫn không bao giờ hoàn chỉnh hay đầy đủ. Bởi Beckett là điều chúng tôi còn thiếu. Nhưng Mallory là mảnh ghép cuối cùng trong bức tranh lộn xộn của gia đình chúng tôi. Con mang đến sự bình an", Aimee tâm sự.

Khi được hỏi rằng làm sao để chia sẻ kí ức về Beckett với con gái, Aimee cho biết chị cũng suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này từ khi mang thai Mallory.

3c330f3a2109654e57d6.jpg


"Tôi hiểu rằng nếu Mallory có thể chào đời khỏe mạnh thì tôi muốn con biết tất cả về anh trai mình. Tôi biết rằng mình sẽ phải cố gắng cân bằng cảm xúc rất nhiều khi nghĩ về Beckett nhưng tôi muốn Mallory có thể hiểu thêm về anh trai.

Khi nhìn những bức ảnh của Mallory tôi đã nghĩ đến việc sẽ chụp ảnh con với hũ tro cốt của anh trai. Đây là lần đầu tiên tôi đặt tro cốt của Beckett bên cạnh Mallory và con bé đã ngủ rất ngoan ngoãn.

Khi nhìn thấy hai thiên thần của tôi ở cạnh nhau, trái tim tôi cảm thấy trọn vẹn. Tôi đã ước rằng giá mà mình có thể ôm cả hai con trong lòng".

Qua câu chuyện của mình, Aimee hy vọng rằng các bậc cha mẹ trong những tình huống tương tự có thể vượt qua được nỗi đau và tìm thấy hạnh phúc một lần nữa.

"Nếu như bạn gặp phải mất mát trong cuộc đời, đừng vội bỏ cuộc. Mọi thứ có thể thay đổi bất ngờ. Chúng ta không biết được tương lai có điều gì chờ đợi mình nhưng hãy mạnh mẽ nhé. Nghe có vẻ khá mơ mộng nhưng nó sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi thứ.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top