Câu chuyện đau lòng: Linh tính người mẹ trong ngày định mệnh của con trai ở Yên Bái

CuaNgok

New member
b1fd57b1f7156c841533.png


"Hôm đó về nhà thấy cửa đóng kín, gọi hoài không thấy con đâu. Đến khi em bé 3 tuổi chạy ra hé cửa, chẳng hiểu sao tim mình như thắt lại, hỏi liền: 'Anh đâu con?' thì em nó bảo: 'Anh đang chơi ở trên kia không xuống được'." - Lời kể đầy ám ảnh của người mẹ

Để làm rõ thêm về vụ việc một học sinh tại trường THCS Âu Lâu (TP. Yên Bái) tự tử, phóng viên đã có buổi trò chuyện với chị Trần Thị Nga – mẹ của em Bùi Quang Huy.

Sự việc bắt đầu từ đâu?

Theo lời chị Nga, khoảng ngày 17/9, bạn Bùi Văn Đức - anh con nhà bác của Huy đang học lớp 7 có xung đột với bạn Trần Văn Đức.

"Biết anh họ bị đánh, con tôi chạy xuống túm tóc bạn Trần Văn Đức lôi ra để can ngăn hai bạn. Biết chuyện, tôi có nhắc con: 'Hai bạn đánh nhau con phải gọi cô giáo giải quyết chứ xông vào lôi tóc bạn thế, biết đâu bạn lại đánh con đau hơn thì sao?'

efa03d671b3f6aedd226.png


Lúc đó con tôi nói: 'Con chỉ vào túm tóc lôi hai đứa ra thôi, sau đó con về lớp'."

Ngày định mệnh 19/9

Thứ 2 (19/9) Huy vẫn đi học bình thường. Đến trưa, chị hàng xóm gọi điện báo về ngay đưa con đi viện vì con đang bị đánh gần cổng trường. Chị Nga chạy về thì thấy con nằm gục mặt khóc, phần sau gáy sưng to, chân tay thâm tím.

Hỏi mãi Huy không chịu kể. Sau này các bạn học sinh mới kể lại: Hôm đó tan học, tại ngã ba đài tưởng niệm gần trường THCS Âu Lâu, mẹ của bạn Trần Văn Đức là chị Nguyễn Thị H (SN 1976) và Trần Văn D (SN 1993) – anh nhà bác của Đức đã đợi sẵn.

Khi Huy đạp xe qua, chị H. đuổi theo dùng tuýp đánh. Con chạy bỏ xe, cậu D. cũng đuổi theo đánh và bắt Huy quỳ xuống xin lỗi trước mắt nhiều người.

Thương con, chị Nga đưa con đến Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái, các bác sĩ chẩn đoán con bị chấn động não và chấn thương phần mềm. Chị xin nghỉ việc chăm con 1 tuần trong viện. Suốt thời gian đó, Huy cứ khóc, tỏ ra sợ hãi và tâm lý không ổn định. Sau 1 tuần (23/9) chị xin cho con về.

Những lời cuối cùng của Huy

"Từ khi bị đánh, con cứ nói mãi: Con rất xấu hổ khi anh thanh niên kia bắt con quỳ trước mặt nhiều người. Con quỳ rồi mà anh vẫn đánh con, con sợ các bạn trêu, không muốn đi học nữa. Tôi động viên con đến trường, ai sai sẽ phải xin lỗi con.

Tối 24/9, con mượn điện thoại tôi sang nhà hàng xóm bắt wifi. Về nhà, con rất bực bội nói thấy clip mình bị đánh và phải quỳ xin lỗi đang lan trên mạng. Con nói con rất xấu hổ và sẽ không đến trường nữa."

Sáng chủ nhật định mệnh 25/9 ☀️➡️


"Những chủ nhật trước, tôi vẫn đi làm. Huy ở nhà rất đảm đang: trông em, tắm giặt cho em trai 3 tuổi, câu cá, nấu nướng, cho gà lợn ăn. Sáng hôm ấy, tôi làm tiếp thị phải đi làm như mọi tuần. Trước khi đi, Huy còn nằm gối đầu lên con gấu bông, bóc bánh cho em ăn. Thấy mẹ đi, Huy còn bảo: 'Mẹ cứ đi làm đi, anh em con trông nhau.'

Hôm đó định đi lên huyện đến tối mới về. Nhưng buổi sáng đưa hàng được 2 nhà thì thấy sốt ruột, mua ổi cho con và về nhà luôn.

Mọi ngày về đến sân, nghe tiếng xe là Huy chạy ra bê thùng hàng xuống cho mẹ vì tôi bị đau lưng nhiều năm không bê được. Thế mà hôm đó, nhà đóng cửa kín mít, gọi hoài không thấy con đâu. Một lát, đứa con 3 tuổi chạy hé cửa ra.

Chẳng hiểu linh tính sao, tôi hỏi ngay: 'Anh đâu con?' thì em nó bảo: 'Anh đang chơi ở trên kia không xuống được.' Mở cửa bước vào thì thấy cảnh con treo cổ chết dưới bếp..."

Sau đó, bác hàng xóm có kể: Khi sang chơi thấy Huy ngồi gục ở bếp và khóc, bác động viên thứ hai cứ đi học bình thường, đừng lo thì Huy còn nói: "Bác cứ về đi, cháu đang đau đầu."

Lời tâm sự của người mẹ

"Con dại thì bố mẹ đau. Tôi chỉ trách nhà bạn học sinh kia, hai học sinh mâu thuẫn mà họ gọi cho tôi một cuộc điện thoại để tôi dạy con chứ mình có dám nuông chiều con đâu. Ai lại đánh con, bắt con quỳ trước bao nhiêu người, còn danh dự của con trẻ nữa chứ? Nhất là tuổi đang lớn, chúng bồng bột chứ có nghĩ sâu xa như người lớn đâu..."

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top