Câu chuyện đau lòng của ông bố phải bỏ con lại để bơi vào bờ cứu người

0c2d3872d50417cdc100.jpg


Với người cha này, đây sẽ là nỗi ám ảnh theo suốt cả đời không thể nào quên được

Vụ tai nạn kinh hoàng ngày 26/8 tại hồ Loch Gairloch (Anh) đã cướp đi sinh mạng của bé Grace (5 tuổi) - con gái út của anh Garry Mackay, cùng 3 bố con nhà bạn thân anh là Ewen Beaton.

6c4d938adf0c45196004.jpg


Anh Mackay kể lại rằng hôm đó, 6 người gồm 3 bố con anh và 3 bố con người bạn thân Beaton cùng nhau thuê thuyền ra biển câu cá. Mọi người vừa chèo thuyền vừa chill chill tán chuyện về cá heo, cá mập và cá voi ăn thịt. Ai ngờ chỉ trong tích tắc, bầu không khí vui vẻ bỗng chốc tan biến

Sự việc xảy ra khi anh Mackay câu được một con cá thu. Vui mừng với "chiến tích" của mình, anh nhổm dậy, tiến về phía chiếc thùng đựng cá: "Tôi đứng dậy và di chuyển, chiếc thuyền chòng chành trên mặt nước nhưng đã tự lấy được thăng bằng".

"Tôi đặt con cá vào trong hộp, và chiếc thuyền lại nghiêng về phía Ewen vào đúng lúc thằng bé tiếp tục câu được cá". Thế rồi, chiếc thuyền "dần dần lật úp", tất cả 6 người đều chìm xuống làn nước lạnh ngắt

Trong cơn tuyệt vọng, anh Mackay kể lại: "Tôi nghĩ chúng tôi sẽ bám vào thuyền và ai đó sẽ cứu chúng tôi". Lúc đó anh thực sự không biết điều gì đang và sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng anh thấy người bạn của mình bơi được vài mét rồi bắt đầu chìm dần.

Điều cuối cùng mà anh Beaton làm trước khi chìm hẳn là cố gắng ngoi lên mặt nước và hét to với 2 cậu con trai rằng cứ mặc kệ ông

Anh Mackay nói rằng lúc đó anh không biết bọn trẻ chỉ đeo thiết bị trợ nổi (vốn chỉ giúp người đã bất tỉnh nổi trên mặt nước) chứ không phải áo phao thật sự, và anh tin "chúng sẽ ổn", dù nước có lạnh. Về phần mình, vì không có áo phao, anh Mackay đã quyết định bơi vào bờ tìm người giúp đỡ.

"Tôi quay sang phía Gracie trước. Tôi vẫn luôn nhớ gương mặt sợ sệt của con bé. Tôi đã bảo con bé 'phải cố nổi lên mặt nước giống như Callie (cô con gái lớn của anh)'".

"Đó là quyết định khó khăn nhất của tôi nhưng tôi biết nếu tôi ở lại, tôi cũng chìm và bọn trẻ sẽ không được ai tìm thấy"

acb4f0ca1d9bfda21264.jpg


Hai cậu bé nhà Beaton đã được trực thăng cứu nạn đưa tới bệnh viện Raigmore ở Inverness nhưng không thể qua khỏi. Còn bé Grace đã qua đời sau khi được đưa tới bệnh viện Royal Hospital cho trẻ em nghèo ở Glasgow. May mắn thay, chỉ có cô con gái lớn Callie tự bơi được vào bờ và sống sót

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top