Tập 18 "Ký ức vui vẻ" mùa 2 đêm qua đã làm khán giả rơi nước mắt với những chia sẻ chạm đến tim của NSND Thanh Hoa và ca sĩ Quang Dũng. Đặc biệt, câu chuyện có thật đằng sau ca khúc huyền thoại "Tàu anh qua núi" khiến ai nghe cũng phải nổi da gà!
NSND Thanh Hoa - người đã bắt đầu hát từ năm 16 tuổi và cày cuốc trong nghề được hơn 55 năm rồi đấy. Bà là huyền thoại với loạt hit như "Con kênh ta đào", "Tình yêu trên dòng sông quan họ", "Làng lúa làng hoa"... Nhưng phải nói "Tàu anh qua núi" của nhạc sĩ Phan Lạc Hoa mới thực sự là bài hát gắn liền với tên tuổi của bà suốt hơn 40 năm qua.
Okay, giờ mới là phần chính! Đầu năm 1977, NSND Thanh Hoa và ông xã - nhạc sĩ Phan Lạc Hoa cùng tham gia đoàn văn công của Tổng cục đường sắt Việt Nam. Bà kể: "Thời ấy đi tàu rất là cực, phải chuyển tàu liên tục chứ không được sung sướng như bây giờ đâu".
Có một lần khi tàu đến đèo Hải Vân, bà nghe thấy một hồi còi dài khác thường. Hóa ra đó là anh Quý - trưởng tàu đang thổi còi tưởng nhớ người yêu đã mất tại đoạn đường này. Mỗi lần qua đây, anh đều kéo hồi còi dài và thắp nhang như lời chào gửi đến người yêu quá cố. Nghe xong câu chuyện này, nhạc sĩ Phan Lạc Hoa cảm động đến mức quyết định sáng tác một ca khúc để tặng anh Quý.
NSND Thanh Hoa nhớ lại: "Suốt buổi tối, tôi chỉ thấy chồng tôi ôm đàn ngồi ở một góc". Đến tận 3 giờ sáng, nhạc sĩ Phan Lạc Hoa mới lay bà dậy để thử giai điệu mới sáng tác. Chỉ sau đó vài tiếng, đến 8 giờ sáng, ca khúc đã hoàn thành! Bà phải học gấp cho thuộc lời trước khi đến Sài Gòn hát tặng anh Quý.
Và đây là phần đau lòng nhất nè: "Hôm ấy đến chỗ chờ ở Cẩm Giàng, mọi người tụ tập lại trong 1 căn phòng và Thanh Hoa hát cho mọi người. Và lúc ấy, tôi hát không được trọn bài vì lúc ấy nước mắt cứ tuôn". Hơn 40 năm trôi qua, bài hát không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà còn chứa đựng một câu chuyện tình yêu chân thành đến thế!
Năm nay đã 70 tuổi và đứng trên sân khấu được 55 năm rồi, nhưng NSND Thanh Hoa vẫn không ngừng cháy với nghề. Bà chia sẻ: "Từng có lúc các con kêu đừng hát để giữ sức khỏe nhưng mỗi lần nhìn khán giả, nhìn sân khấu Thanh Hoa chỉ muốn hát thôi". Hồi đỉnh cao, bà từng hát "Tàu anh qua núi" 6 đến 8 lần một ngày luôn!
NSND Trọng Trinh còn tiết lộ thêm một chi tiết cute: "Nhớ lúc đi quay suốt 6 tháng cùng đoàn phim trong Nam, mỗi buổi sáng tôi đều mở ca khúc 'Làng lúa làng hoa' để được nghe Thanh Hoa hát rồi mới bắt đầu công việc". Trên sân khấu, bà cũng đã hát tặng khán giả một đoạn của ca khúc này nữa nè!
Chuyển qua phần Quang Dũng nhé! Anh là một trong những ca sĩ định hình được phong cách riêng từ đầu những năm 2000 với dòng nhạc trữ tình. Ai mà không biết "Anh còn nợ em", "Vì đó là em", "Còn ta với nồng nàn"... đúng không nào?
Trong chương trình, Mai Tiến Dũng là người đoán đúng nhân vật đặc biệt chính là Quang Dũng. Anh đã biểu diễn "Vì đó là em" của nhạc sĩ Diệu Hương cực kỳ sang xịn, còn được Đoan Trang làm vũ công hỗ trợ nhiệt tình nữa nè!
MC Lại Văn Sâm kể lại lần đầu gặp Quang Dũng năm 1997 khi anh còn là tân binh. Lúc đó MC Sâm đang lưu diễn cùng đoàn Sao Đêm với Mỹ Linh và Xuân Hinh. Ông kể: "Khi ấy tôi còn đang nổi, đi tới đâu là khán giả đông nghẹt đến đấy". Khi đoàn đến Sông Cầu, Quang Dũng đã mạnh dạn xin hát nhạc Trịnh chung với đoàn. MC Sâm đã khuyên: "Cứ theo đuổi đam mê chắc chắn sẽ thành công" - và giờ thì lời nói đó đã thành sự thật rồi!
Nhưng con đường của Quang Dũng cũng không phải dễ dàng đâu nha. Năm 1996, khi mới vô Sài Gòn, anh vẫn cố gắng hát nhạc Trịnh nhưng lại không hợp thị hiếu khán giả lúc đó. Quang Dũng kể: "Các bầu show cũng khuyên Dũng nên đổi gu âm nhạc để có thể tiếp tục trên con đường của mình". Có lúc anh cũng hoang mang, mất phương hướng luôn á!
May quá là anh có cơ hội được gặp trực tiếp nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, được nghe những lời tư vấn và động viên. Từ đó, Quang Dũng mới vững bước tiếp tục và thành công như bây giờ. Câu chuyện này cho thấy đôi khi ta chỉ cần một người tin tưởng và chỉ lối là đủ để vượt qua mọi khó khăn rồi!
Tập 19 "Ký ức vui vẻ" mùa 2 sẽ lên sóng lúc 21h15 Chủ Nhật (05/01) trên VTV3 nha mọi người! Hẹn gặp lại!
Nguồn: kenh14.vn