BubuSusu6110
New member
Thành tích chống dịch "xịn xò" của Việt Nam mình ai cũng biết rồi đúng không? Nhưng ít ai biết rằng đằng sau đó là bao nỗi lòng của đội ngũ y bác sĩ, đặc biệt là những "mẹ bỉm" đang ngày đêm ở tuyến đầu
Trong hành trình thực hiện dự án tri ân những người mẹ y bác sĩ, team mình được nghe nhiều câu chuyện đến nỗi... muốn khóc luôn á. Và đây là 2 câu chuyện chạm đến trái tim nhất từ những người mẹ vừa kiên cường vừa dịu dịu ấy nè!
Story số 1: "Con ghét nghề bác sĩ của mẹ!"
Câu nói này từ bác sĩ Trần Thị Hải Ninh hồi bé đã khiến ai nghe cũng xót xa. Lý do? Vì mẹ chị là y tá, nên ngày bé chị phải quen với việc thiếu vắng vòng tay mẹ do... ca trực hoài
Những chuyến đi chơi bị "dở khóc dở cười" vì mẹ phải chạy về viện khi có cú điện thoại đột xuất. Nhưng plot twist là khi lớn lên, chị lại yêu nghề y đúng như mẹ! Cô bé năm xưa "dỗi" mẹ giờ đã trở thành Trưởng khoa Nội Tổng hợp Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương luôn nha
Từng là "con nhà nòi" nên khi làm mẹ của bé 7 tuổi, bác sĩ Ninh thương con lắm lắm. Khi Covid-19 ập đến, chị mới thấu hiểu tâm tư của mẹ mình ngày xưa. Gần 2 tháng xa con ở bệnh viện, cái khó nhất là khi nghe con hỏi qua điện thoại: "Sao mẹ đi lâu thế? Bao giờ mẹ về?" mà không biết trả lời thế nào Vì chính chị cũng không biết khi nào mới được ôm con cho đỡ nhớ...
Story số 2: 48 ngày xa con - khoảng cách không thể lấp đầy bằng FaceTime
Bác sĩ Đỗ Thị Phương Mai - Phó trưởng khoa Nhiễm khuẩn Tổng hợp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã xa con tận 48 ngày để đi chống dịch. Dù 53 tuổi với bao nhiêu năm kinh nghiệm, nhưng đây có lẽ là lần xa nhà lâu nhất của chị.
Con gái của chị đều đã lớn rồi nhưng làm mẹ thì lúc nào cũng lo con đúng không nào Trước khi vào viện "chiến đấu", chị chuẩn bị mọi thứ: bàn giao tiền, mua sẵn đồ ăn, dặn dò con đủ điều, nhờ bạn bè trông nom...
Con gái út ở cùng mẹ, hai mẹ con như bạn thân vậy, tối nào cũng "thủ thỉ" trước khi ngủ. Giờ mẹ xa nhà, cả hai đều thấy trống trải lắm. "Tuy facetime được nhưng vẫn có khoảng cách" - chị Mai tâm sự
Hai mẹ con đành động viên nhau: mẹ tập trung chăm sóc bệnh nhân, con ở nhà học hành chăm chỉ để quên đi nỗi nhớ. Và con gái chị đang học năm 2 trường Y đó, tương lai cũng sẽ nối nghiệp mẹ nè!
Món quà dịu nhẹ tiếp sức những "mẹ bỉm chiến binh"
Đây chỉ là 2 trong vô vàn câu chuyện cảm động mà team mình được nghe trong dự án lan tỏa yêu thương đến những người mẹ y bác sĩ tuyến đầu chống dịch. Dự án do OMO Dịu nhẹ trên da cùng cặp đôi Đông Nhi - Ông Cao Thắng chung tay thực hiện đó nha!
Được phát động đúng Ngày của Mẹ 10/5 vừa rồi, OMO cùng Đông Nhi - Ông Cao Thắng đã trao tặng 2000 phần quà dịu nhẹ trị giá 600 triệu đồng đến những người mẹ y bác sĩ tại các bệnh viện tiên phong chống dịch. Dự án cũng kêu gọi cộng đồng gửi lời chúc để cảm ơn, động viên và tiếp thêm năng lượng cho các chị
"Mình làm những điều này không phải vì nghĩ đến lời cảm ơn hay quà tri ân từ bệnh nhân. Mọi người không nề hà gì, vì ai cũng biết bệnh nhân cần sự chăm sóc của mình. Nhưng đến khi làm việc mới thấy nhân viên y tế được toàn thể cộng đồng quan tâm, chia sẻ nhiều thế nào. Người thân bạn bè hỏi thăm đề nghị giúp đỡ con cái mình ở nhà. Cộng đồng từ khắp đất nước gửi nhiều lời động viên, hay như món quà và những lời chúc ý nghĩa từ OMO hôm nay cũng vậy. Cái bọn mình trân trọng không phải quà cáp mà là tấm lòng, sự đồng cảm..." - bác sĩ Mai chia sẻ xúc động
Còn nhiều câu chuyện "nước mắt tràn bờ đê" từ những người mẹ tuyến đầu lắm á mọi người ơi! Trong "tâm bão" Covid-19, các chị chăm sóc được cả trăm bệnh nhân, nhưng chạm vào con mình để trao yêu thương lại... không thể
Với những người mẹ này, khó khăn trong công việc thì OK, đương đầu được hết. Nhưng nỗi nhớ con và day dứt khi không thể chăm sóc con mới là điều khiến các chị bối rối nhất. Thế mà các chị vẫn nén lại nỗi niềm riêng, đặt sức khỏe cộng đồng lên hàng đầu. Vì đó vừa là nghĩa vụ, vừa là lương tâm của người làm ngành Y
Nguồn: kenh14.vn