Câu chuyện đằng sau bức di ảnh của Nữ hoàng Elizabeth II

Su992270

New member
325915d52c36c90c9fec.png


Khi Điện Buckingham thông báo về sự ra đi của Nữ hoàng Elizabeth II, họ đã chọn một bức ảnh cực kỳ đẹp được chụp từ 15 năm trước - và câu chuyện đằng sau nó thật sự cảm động

Sau khi Nữ hoàng Elizabeth II qua đời ở tuổi 96 vào ngày 8/9, Điện Buckingham đã đăng thông báo trên Twitter và Instagram kèm theo một bức chân dung đen trắng siêu nghệ thuật của người cai trị lâu nhất nước Anh. Bức ảnh này được chụp cách đây hơn 15 năm, vào một cột mốc đặc biệt của bà.

"Nữ hoàng đã qua đời một cách yên bình tại Balmoral vào chiều nay", thông báo từ Điện Buckingham cho biết.

fcfeba3981d2ec4eeabf.png


Bức chân dung huyền thoại này được chụp tại Điện Buckingham vào tháng 2/2006, nhân dịp sinh nhật lần thứ 80 của Nữ hoàng Elizabeth II. Người thực hiện? Chính là nhiếp ảnh gia quá cố Jane Bown - lúc đó bà cũng đã 81 tuổi rồi đó! Bức ảnh sau này được giới thiệu trong cuốn sách Exposures năm 2009 của Jane Bown.

"Nữ hoàng Elizabeth II đã chọn Jane Bown để chụp một bức ảnh chân dung vào đầu năm sinh nhật thứ 80 của bà", Royal Collection Trust (RCT) - nơi lưu trữ thông tin hoàng gia Anh - chia sẻ về bức chân dung này.

Hình ảnh của Nữ hoàng Elizabeth II còn được trưng bày trong cuộc triển lãm của Royal Collection Trust: "60 bức ảnh trong 60 năm" kỷ niệm Ngày Kim cương của Nữ hoàng vào năm 2012. Fun fact: Nữ hoàng Elizabeth II là người nắm giữ ngai vàng thứ 2 tại Anh được tổ chức lễ kỷ niệm này, sau bà cố của bà là Nữ hoàng Victoria (1837-1901) - người đã tổ chức lễ kỷ niệm Kim cương vào năm 1897.

Nói về tài năng của nhiếp ảnh gia Jane Bown, Royal Collection Trust khen ngợi bà có "kỹ thuật khiêm tốn, làm việc với tốc độ nhanh, chỉ sử dụng ánh sáng sẵn có và để làm việc với màu đen trắng". Minimalist nhưng vẫn đỉnh cao! ✨

Jane Bown đã qua đời ở tuổi 89 vào tháng 12/2014. "Tôi đã dành cả đời để lo lắng về thời gian và ánh sáng. Nếu tôi có thời gian thì tôi sẽ làm được điều gì đó, nhưng nếu tôi có ánh sáng thì tôi sẽ làm điều đó còn tốt hơn", The Independent từng dẫn lời của bà.

Jane Bown đảm nhận công việc chụp ảnh cho tờ The Observer từ năm 1949. Bà được trao bằng MBE vào năm 1985 và CBE vào năm 1995. Jane Bown cũng nhận học bổng danh dự tại Hiệp hội Nhiếp ảnh Hoàng gia Anh vào năm 2000.

Moment đáng yêu nhất: Tại lễ trao bằng CBE năm 1995, khi Nữ hoàng Elizabeth II khen Jane Bown là một nghệ sĩ, bà đã khiêm tốn đáp lại: "Tôi không phải là một nghệ sĩ, tôi chỉ là một kẻ chơi đùa với ảnh". Humble quá đi mất thôi!

Điện Buckingham thông báo Nữ hoàng Anh Elizabeth II qua đời hôm 8/9 (giờ địa phương), hưởng thọ 96 tuổi.

Nữ hoàng Anh đã gặp vấn đề về sức khỏe từ tháng 10/2021, buộc bà nằm một đêm trong bệnh viện. Kể từ đó, bà gặp khó khăn trong việc đi lại, nên không thường tham gia các sự kiện như trước.

Nữ hoàng Elizabeth II trở thành người đứng đầu Vương quốc Anh từ ngày 6/2/1952, sau khi vua cha George VI qua đời cùng ngày. Lễ đăng quang được tổ chức vào ngày 2/6/1953, hơn một năm sau khi vua George VI mất.

Trị vì trong 70 năm liên tục, Nữ hoàng Elizabeth II là người có thời gian cầm quyền lâu nhất trong lịch sử Vương quốc Anh. Một di sản thực sự vĩ đại

2a556df4c9f0e6ecc4dc.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top