Phi công Michael Collins đã chụp bức ảnh Apollo 11 huyền thoại này cách đây 55 năm, sau chuyến hành trình quanh mặt tối của Mặt trăng - nơi khiến anh trở thành "người cô đơn nhất thế giới"
Một ngày trước khi bức ảnh ra đời, chỉ huy Neil Armstrong và phi công Buzz Aldrin đã hạ cánh tàu Eagle xuống Mặt trăng rồi đi bộ trên đó, trở thành những người đầu tiên trong lịch sử làm được điều này
Trong lúc hai đồng đội làm nên kỳ tích, thành viên thứ ba của phi hành đoàn - Michael Collins - phải ở lại một mình trên mô-đun chỉ huy Columbia, bay vòng quanh Mặt trăng ở độ cao 97km trong suốt 22 tiếng đồng hồ. Tưởng tượng nổi không, ngồi một mình trong vũ trụ mà không có ai để nhắn tin hay gọi điện
Sau khi hoàn thành màn moonwalk lịch sử, Armstrong và Aldrin đã khởi động giai đoạn bay lên của Eagle để ghép nối với Columbia trên quỹ đạo và chuẩn bị về nhà. Đúng lúc Eagle tiếp cận, Collins đã bấm máy và tạo ra bức ảnh iconic này
Bức ảnh trở thành biểu tượng vì hai lý do xịn sò. Thứ nhất, với Trái Đất làm background phía trên đường chân trời Mặt trăng, nó như một sự tri ân đến bức ảnh "Trái Đất mọc" siêu nổi tiếng được chụp vào đêm Giáng sinh trước đó bởi phi công Bill Anders của Apollo 8
Sứ mệnh Apollo 8 đánh dấu lần đầu tiên con người bay ra ngoài quỹ đạo thấp của Trái Đất, bay vòng quanh Mặt Trăng 10 vòng và đóng vai trò cực kỳ quan trọng cho thành công của Apollo 11. "Trái đất mọc" có lẽ là bức ảnh iconic nhất về hành tinh chúng ta từng được chụp
Nhưng bức ảnh của Collins đặc biệt hơn vì một lý do khác: Nó chứa mọi sinh vật trên đời... trừ chính anh, người đứng sau ống kính Điều này khiến anh được phong là "người cô đơn nhất thế giới". Armstrong và Aldrin ở trên Eagle, và phía sau họ là Trái Đất - nơi toàn bộ nhân loại và các loài động vật sinh sống (dù về mặt kỹ thuật thì chỉ có khoảng 1/4 bề mặt Trái Đất được nhìn thấy trong khung hình thôi nhé).
Collins đã mô tả cảm giác cô đơn cực độ trong chuyến du hành solo quanh mặt tối Mặt trăng trong cuốn sách "Mang theo ngọn lửa" như này: "Bây giờ tôi cô đơn, thực sự cô đơn và hoàn toàn cô lập với bất kỳ sự sống nào từng được biết. Nếu làm một phép đếm thì sẽ là 3 tỷ người, cộng thêm 2 người ở phía bên kia Mặt trăng và chỉ có một người chỉ Chúa mới biết ở phía bên này"
Tuần này đánh dấu tròn 55 năm kể từ ngày Apollo 11 hạ cánh trên Mặt trăng - một cột mốc lịch sử mà nhân loại mãi tự hào
Nguồn: soha.vn