Đọc xong story này chắc nhiều bạn sẽ phải suy ngẫm về lối sống của mình đấy!
## Chiếc cốc bí ẩn của giáo sư Harvard
Cảnh này xảy ra tại một buổi diễn giảng của vị giáo sư đại học Harvard trước khán phòng chật cứng không còn chỗ trống nào.
Ông cầm một chiếc cốc đựng nước lên và throw câu hỏi: "Các bạn đoán xem, chiếc cốc này nặng bao nhiêu?"
Cả hội trường náo nhiệt đưa ra đủ thứ đáp án: "50 gram", "100 gram", "125 gram"...
Plot twist là giáo sư đáp: "Thật ra thầy cũng không rõ nó nặng bao nhiêu, nhưng chắc chắn là người cầm không hề thấy mệt tí nào."
"Thế còn nếu chúng ta cứ cầm cốc nước kiểu này trong vài phút thì sao nhỉ?"
Mọi người: "Thì chẳng sao cả ạ."
Giáo sư tiếp tục hỏi: "Còn nếu cầm suốt 1 tiếng thì thế nào?"
"Chắc cánh tay sẽ hơi đau ạ." Một bạn trong hội trường trả lời.
"Chuẩn rồi! Vậy nếu thầy cầm chiếc cốc này suốt cả ngày thì sao?"
"Ủa vậy thì chắc chắn tay sẽ tê liệt luôn, các cơ co thắt, nghiêm trọng phải vào viện mất."
"Đúng vậy! Vậy trong suốt thời gian thầy cầm cốc, dù dài hay ngắn, thì trọng lượng của nó có đổi không?"
"Không hề ạ."
Giáo sư dừng lại một chút rồi hỏi tiếp: "Thế sao tay lại đau? Sao cơ bắp lại co thắt? Vậy thầy phải làm gì nếu không muốn tay đau và cơ bắp co thắt?"
"Đơn giản thôi ạ, thầy chỉ cần đặt cốc xuống", một bạn thính giả nhanh trí đáp.
Giáo sư gật đầu: "Exactly! Thực ra đời người cũng vậy, những nỗi đau trong cuộc sống giống hệt chiếc cốc trong tay thầy.
Đau khổ vài phút thì không sao, nhưng nếu cứ ôm nó suốt thời gian dài, nỗi đau đó sẽ từ từ ăn mòn cả thân xác lẫn tâm hồn. Ngày qua tháng lại, nó có thể khiến tinh thần sụp đổ hoàn toàn. Lúc đó chúng ta sẽ chẳng còn sức làm được gì nữa."
## Bài học nhớ đời
Xung quanh bạn có không những người cả ngày mang bộ mặt hận đời, buồn bã, trăn trở, đau khổ chỉ vì mấy chuyện nhỏ nhặt không đâu?
Có câu nói viral lắm: đời người không có chuyện gì to bằng chuyện sinh tử. Ai cũng biết truth này nhưng mấy ai áp dụng được vào thực tế?
Thực tế thì trong đời, ai cũng có đủ thứ chuyện không như ý - từ chuyện lớn như sức khỏe, công việc, gia đình, bố mẹ cho đến những chuyện cơm áo gạo tiền hằng ngày.
Cuối cùng thứ hạ gục một người không phải là những sự cố lớn không thể handle được, mà chính là tâm trạng tệ hại khi bạn không chịu buông tha chính mình.
Người lạc quan không phải người chưa trải đời, mà là người dù rơi vào hoàn cảnh nào đi nữa vẫn giữ được mindset tích cực.
Gánh được thì cố gắng gánh, chịu được thì cố chịu, đổi không được thì bỏ qua, còn hi vọng thì cứ cố gắng thôi!
Voltaire có nói: Thứ khiến bạn mệt không phải là núi cao xa xôi, mà là một hạt cát trong giày của bạn.
Có người vì mất vài chục ngàn mà cằn nhằn cả buổi, vì nhỡ xe mà mood off cả ngày. Thậm chí có người cứ mở mồm là than vãn bản thân xui xẻo.
Không phải họ quan tâm mấy đồng tiền hay vài phút lãng phí, mà là họ quá dễ trigger nên mới cố chấp với chính bản thân mình.
Cuộc đời ai cũng gặp nhiều chuyện không như mong muốn. Chính những trải nghiệm lớn nhỏ này sẽ giúp ta học cách chín chắn hơn, làm phong phú và hoàn thiện bản thân hơn.
Quá khứ thì không thể sửa, tương lai thì không thể đoán, nên chỉ nắm chặt hiện tại, sống hết mình cho ngày hôm nay thôi!
Rồi bạn sẽ nhận ra, không ai là không thể quên, không việc gì là không thể vượt qua. Sai rồi thì đã sai, xảy ra rồi thì đã xảy ra, hãy nắm chặt hiện tại, đó mới là điều quan trọng nhất.
Học cách buông bỏ = không sống trong quá khứ, cũng không sợ tương lai.
Học cách buông bỏ = tha thứ cho người khác, cũng là reconcile với chính mình.
Học cách buông bỏ = chấp nhận và gánh vác, cũng là bắt đầu một chương mới, một starting point mới.
Đôi khi ta không tính toán không phải vì không care, mà vì biết rằng con đường phía trước còn dài. Ở lại vũng lầy càng lâu càng lún sâu, thà rằng cố gắng thoát ra sớm còn hơn.
Chúng ta sống để gặp những người đáng trân trọng, làm những việc đáng theo đuổi, ngắm những cảnh đẹp hơn chứ không phải để mắc kẹt trong bụi rậm mà day dứt cả đời.
Trong đời không cần đòi hỏi quá nhiều. Biết hài lòng, biết buông bỏ, thân tâm an lạc thì tự khắc sẽ vui
Tất nhiên không phải một sớm một chiều có được thái độ sống như vậy. Phải đọc vạn cuốn sách, đi vạn dặm đường, gặp vô số người tài năng, không ngừng tu tâm dưỡng tính trong muôn vàn khó khăn.
Nguồn: soha.vn