Câu chuyện cảm động về bà lao công người Việt mỗi ngày quét rác trên đất Mỹ

TamNho

New member
d1c867553bd67616903a.jpg


Không cần phải diện đồ hiệu hay sang chảnh gì cả, nhưng bà Ngo Thi Suu vẫn khiến bao người phải respect max vì tinh thần kiên cường vượt khó và lòng hi sinh cao cả đậm chất Việt Nam mình.

Mỗi sáng, bà Ngo Thi Suu thức dậy siêu sớm để vào bếp chuẩn bị điểm tâm cho ba đứa cháu ngoại yêu quý. Sau khi cả nhà ăn sáng xong xuôi, bà mới yên tâm chuẩn bị "đồ nghề" và bắt đầu công việc quét dọn đường phố cho Sở Công chính.

Khu vực bà làm việc chính là đường Irving thuộc quận Sunset, thành phố San Francisco, bang California, Mỹ.

Như mọi ngày, bà Suu vội vã khoác bộ đồ phản quang màu cam quen thuộc, chào tạm biệt chú chó Ellie rồi nhanh chóng bắt xe buýt đến nơi làm việc trên đường Irving.

Tại đây, bà bắt đầu quét dọn với "combo" gồm một chiếc thùng rác có bánh xe đẩy, một cây chổi cỡ lớn cùng hai chiếc xẻng cũ kỹ được gửi tạm ở tiệm bánh pizza gần đó.

Suốt nhiều tiếng đồng hồ, bà công nhân vệ sinh này vẫn miệt mài làm sạch phố phường bằng những hành động tưởng chừng như đơn giản: Nhặt từng đầu mẩu thuốc lá rơi trên vỉa hè, trên miệng cống thoát nước và cả trên những con đường nhựa đầy nắng hạ nữa.

c9a11c63a7c7d0cb086a.jpg


Bà Suu là một single mom, cùng hai người con di cư từ Việt Nam sang Mỹ vào năm 1985.

Sau khi học một khóa tiếng Anh cơ bản kéo dài 3 tháng, bà bắt đầu tìm việc làm để trang trải cuộc sống và nuôi hai đứa con đang tuổi đi học. Hồi đó, bà phải nhận làm nhiều công việc khác nhau và thường phải lao động miệt mài suốt cả ngày đêm.

"Làm một bà mẹ đơn thân rất vất vả, nhưng tôi phải mạnh mẽ hơn nữa vì gia đình nhỏ của mình", bà Suu chia sẻ.

ca0fc7e47f0673ba7e5e.jpg


Thời gian đã vắt kiệt sức lao động của bà Suu, song bà vẫn rất tự hào vì hai đứa con thơ giờ đã trưởng thành và có việc làm ổn định. Hiện tại, bà chuyển về sống ở khu Bay Area, thành phố San Francisco.

Cứ nghĩ cuộc sống êm đềm cứ thế trôi đi, ai ngờ bi kịch đau lòng bỗng nhiên ập tới khi con gái của bà đột ngột qua đời năm 33 tuổi.

86f245bf60884d52bbde.jpg


Cô con gái xinh đẹp ấy đã bị người chồng vũ phu ra tay sát hại vào năm 2003. Cũng vì thế, ba đứa cháu bé bỏng của bà Suu chẳng còn nơi chốn nào để nương tựa trong cuộc sống xô bồ này nữa.

Thương cháu, bà Suu quyết định đưa các cháu về San Francisco để tự mình chăm sóc và nuôi dạy thành người.

"Tôi rất yêu các cháu của mình. Tôi sẽ không bao giờ rời bỏ chúng, không bao giờ".

9ac89e316ca973e30692.jpg


Thế là, bà Suu lại tiếp tục phục vụ tại một tiệm ăn để kiếm tiền nuôi ba đứa cháu ăn học trên đất Mỹ. Đồng thời, bà cũng gửi chút ít về Việt Nam để giúp đỡ người mẹ già ngoài 97 tuổi trang trải cuộc sống nơi quê nhà.

Hiện nay, ba người cháu hiếu thảo vẫn ở cùng với bà tại một căn nhỏ xinh xắn thuộc quận Sunset, thành phố San Francisco.

"Cháu tôi rất ngoan. Chúng đi làm, đi học rồi về nhà ngay. Tôi yêu chúng rất nhiều", bà Suu tâm sự. ❤️

486a1cf38e222e0701b4.jpg




Khoảng 5 năm trước, bà từ bỏ công việc phục vụ tại một tiệm ăn vì sếp mới không hề tôn trọng nhân viên của mình. Thay vì tiếp tục tìm một công việc khác trong ngành ẩm thực, bà Suu đã đến Tòa thị chính thành phố để xin làm lao công.

"Tôi nói với họ rằng, tôi rất cần một công việc để nuôi ba đứa cháu vì chúng không còn cha mẹ. Tôi cần làm việc. Tôi cần chăm sóc gia đình của mình. Tôi nói xin hãy cho tôi một công việc, bất kỳ công việc gì cũng được. Tôi có thể dọn nhà vệ sinh và hơn thế nữa.

Họ hỏi tôi có muốn quét dọn đường phố không? Tôi đã gật đầu đồng ý và họ nhận tôi ngay lập tức".



Công việc quét dọn đường phố của bà Suu vốn đã khá vất vả, nhưng bà luôn cố gắng làm thêm những việc không hề được yêu cầu, ví dụ như dọn cỏ mọc quanh vỉa hè chẳng hạn.

Bà luôn mong muốn môi trường xung quanh trở nên sạch sẽ hơn nên cũng chẳng nề hà khó nhọc hay mệt mỏi bao giờ. Tâm huyết thật sự!

Ngoài ra, bà Suu còn rất thân thiện với mọi người. Trong suốt 5 năm làm công việc quét dọn đường phố, bà đã trở thành một gương mặt quen thuộc đối với rất nhiều cư dân tại đây. Thậm chí, họ còn xưng hô với người công nhân vệ sinh ấy bằng một tiếng "bà" đầy thân mật.



"Những đứa cháu đã nhiều lần nói tôi cần ngừng làm việc, và chúng hoàn toàn có thể chăm sóc được cho tôi. Nhưng tôi luôn từ chối.

Tôi vẫn còn khỏe mạnh, tôi vẫn muốn làm việc. Tôi muốn ra ngoài, hoạt động và ngắm nhìn mọi người nói chuyện vì điều đó thực sự khá thú vị. Tôi đang rất hạnh phúc với công việc mình làm mỗi ngày.

Đây là đất nước thứ hai của tôi, và tôi yêu nước Mỹ. Nước Mỹ đã cho tôi cơ hội. Nước Mỹ đã cho những người tới từ Việt Nam như tôi một cơ hội được sống và tồn tại. Người Mỹ rất nhân hậu. Khi tôi chết, tôi sẽ chết trên đất Mỹ".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top