Người Do Thái từ xưa tới giờ vẫn nổi tiếng với cách xử lý tình huống siêu thông minh, và câu chuyện này còn cho thấy họ hiểu tâm lý tội phạm đỉnh tới mức nào. Nghe xong chỉ biết gật gù respect thôi!
Chuyện là thế này nè:
Có 3 anh bạn đi Jerusalem, dọc đường cảm thấy mang nhiều tiền quá nặng tay, lại sợ bị cướp nữa. Thế là bọn họ quyết định chôn hết tiền vào một chỗ, đợi kiếm được xe thì quay lại lấy sau.
Plot twist đây rồi! Sáng hôm sau, số tiền đã "bay màu" mất tiêu. Chắc chắn thủ phạm phải là 1 trong 3 người họ rồi, vì chỉ có họ biết chỗ chôn tiền mà.
Cãi nhau đủ kiểu, tất nhiên là không ai chịu nhận tội cả. Cuối cùng cả bọn mang "vụ án" tới gặp Solomon - người được coi là thông thái nhất thành Jerusalem để xin giúp đỡ.
Solomon sau khi nghe xong câu chuyện, không vội phán xét ngay mà nói:
"Để tao kể cho mấy ông nghe một câu chuyện của tao trước, góp ý giúp tao cái rồi sau đó tao sẽ giải quyết giúp".
Rồi ông kể luôn:
"Một cô gái đã đính hôn với một chàng trai. Nhưng chẳng bao lâu sau, cô lại yêu người khác mất rồi. Cô đề nghị hủy hôn với vị hôn phu, sẵn sàng bồi thường tiền cho anh.
Nhưng vì muốn người mình yêu được hạnh phúc, chàng trai đã đồng ý hủy hôn mà không cần tiền bồi thường. Gentleman cực mạnh!
Một thời gian sau, cô gái bị một ông lão lừa và bắt làm con tin để đòi tiền chuộc. Để thoát thân, cô gái nói với ông lão:
"Vị hôn phu trước đây còn không cần tiền bồi thường và đồng ý hủy hôn, vậy xin ông cũng làm thế với tôi". Và ông lão cũng đồng ý thả cô đi luôn, không lấy đồng nào.
Kể xong, Solomon hỏi: "Theo các vị, trong 3 người này, ai đáng khen nhất?".
Người đầu tiên: "Chàng trai hôn phu đáng khen nhất, vì đã trân trọng tình yêu mà không cần tiền bồi thường".
Người thứ hai: "Phải là cô gái chứ, vì cô sẵn sàng bất chấp tất cả vì tình yêu, không ngại bồi thường tiền".
Người thứ ba suy nghĩ lâu rồi trả lời: "Câu chuyện này vớ vẩn quá, tại sao ông lão bắt cóc để đòi tiền mà sau đó lại thả đi một cách vô lý thế?".
Ngay khi người thứ ba dứt lời, Solomon chỉ thẳng vào mặt hắn: "Ngươi chính là kẻ trộm!" và hô người bắt anh ta lại.
Mọi người ngơ ngác hỏi lý do. Solomon giải thích:
"Đó là đòn tâm lý đấy! Trong câu chuyện vừa rồi, 2 người đầu tiên chỉ quan tâm tới tình tiết, nhân vật mà coi nhẹ tiền bạc. Còn kẻ kia chỉ nghĩ đến chuyện tại sao ông lão lại thả cô gái mà không lấy tiền - chứng tỏ hắn có tâm hồn đồi bại".
Nghe xong ai cũng phải cúi đầu thán phục ông lão. Còn tên kẻ trộm sau đó cũng phải nhận tội luôn. Đỉnh thật sự!
Bài học rút ra là gì?
Đa phần chúng ta thường xét đoán người khác dựa trên sự thật trước mắt. Nhưng ông lão Do Thái này đã dạy chúng ta rằng: nhiều khi những hành động, thái độ dù rất nhỏ cũng phơi bày được bản chất con người.
Con người thật khó đoán phết! Như vụ trộm kia, thời đó lấy đâu ra chứng cớ để buộc tội?
Thế nhưng Solomon đã "xử án" dựa trên cái tâm của mỗi người, để tìm ra kẻ đáng nghi nhất.
Chính vì vậy, dù không ở hiện trường hay hiện trường bị xáo trộn, chỉ cần kể 1 câu chuyện, ông lão Do Thái đã biết 3 người đó thực ra bản chất thế nào, và ai có khả năng là kẻ trộm cao nhất.
Fun fact: Cơ quan đặc vụ Mỹ FBI cũng thường áp dụng phương pháp tương tự để tìm ra kẻ tình nghi khi xử lý các vụ án khó đấy! ️
Đó chính là các biện pháp kích thích, câu hỏi dò tâm lý tội phạm để biết những kẻ nào có bản chất sát nhân hay suy nghĩ khác người... Từ đó họ sẽ ước đoán tỷ lệ % ai là tội phạm cao nhất, rồi điều tra sâu hơn, tìm bằng chứng buộc tội.
Takeaway từ câu chuyện:
Nhiều khi gặp sự việc khó, điều quan trọng là cần lắng lại suy ngẫm, tìm ra bản chất của sự việc thay vì cứ lao vào lối mòn để tìm kiếm. Như trong câu chuyện kia - bản chất và tâm lý của kẻ trộm mới là chìa khóa!
Nguồn: soha.vn