NangXinh2k8
New member
Ngày đầu tiên đi học chắc hẳn là một trong những mốc đáng nhớ nhất tuổi thơ mỗi đứa trẻ rồi! Vì đó là lúc các bé được bước chân vào một thế giới mới mẻ, với bạn bè, thầy cô và cả núi kiến thức đang chờ khám phá nè.
Thế nhưng đổi lại, các bé phải xa ông bà, bố mẹ suốt cả ngày dài luôn á. Chính vì vậy mà thời gian đầu, nhiều em sẽ bỡ ngỡ, khóc lóc vật vã khiến cô giáo phải vất vả lắm. Đặc biệt hơn nữa, có những em bé còn quyết tâm "vượt ngục" để về với mẹ chứ nhất quyết không chịu đi học. Cậu bé trong clip này chính là case điển hình luôn nha!
Trong đoạn clip, dù có bảo vệ đứng canh gác ngay cổng trường nhưng cậu bé vẫn lẻn ra để chạy theo mẹ, khiến 2 người bảo vệ phải đuổi theo như phim hành động ấy. Khi bị "bắt giữ", cậu bé lại dùng chiêu khóc lóc vật vã, giãy giụa lia lịa, gây không ít khó khăn cho chú bảo vệ luôn.
Mẹ cậu bé thấy con khổ thế không cầm được lòng nên đã chạy vào để dỗ con. Đúng lúc đó, cô giáo cũng xuất hiện để đón học sinh của mình vào lớp. Đoạn clip chỉ dài có 15 giây nhưng cũng đủ cho thấy màn trốn chạy ngoạn mục của cậu bé khiến cả bảo vệ lẫn cô giáo và mẹ đều phải khốn đốn hết sức!
Ngay lập tức, màn "vượt ngục" trong ngày đầu tiên đi học này đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng Trung Quốc và nhanh chóng được dân mạng Việt chia sẻ rần rần. Ai cũng phải cười muốn xỉu trước sự bất chấp tất cả để về với mẹ của cậu bé:
- Đây chính là "Ngày đầu tiên đi học, em nước mắt nhạt nhòa" đúng không?
- Những ngày đầu cho con đi trẻ thật sự là cuộc đấu tranh tâm lý của con và gia đình luôn.
- Nỗi lo lắng của các bố mẹ khi con đi học ngày đầu tiên nè!
- Bữa đầu đưa con đi học, mình khóc cả buổi á.
- Chung cảnh ngộ, con khóc trong mẹ ngoài cũng khóc theo nốt.
- Ha ha. Cu cậu giống mình ngày xưa này. Mà mình leo tường để về luôn chứ không học nữa á
Nguồn: soha.vn
Thế nhưng đổi lại, các bé phải xa ông bà, bố mẹ suốt cả ngày dài luôn á. Chính vì vậy mà thời gian đầu, nhiều em sẽ bỡ ngỡ, khóc lóc vật vã khiến cô giáo phải vất vả lắm. Đặc biệt hơn nữa, có những em bé còn quyết tâm "vượt ngục" để về với mẹ chứ nhất quyết không chịu đi học. Cậu bé trong clip này chính là case điển hình luôn nha!
Trong đoạn clip, dù có bảo vệ đứng canh gác ngay cổng trường nhưng cậu bé vẫn lẻn ra để chạy theo mẹ, khiến 2 người bảo vệ phải đuổi theo như phim hành động ấy. Khi bị "bắt giữ", cậu bé lại dùng chiêu khóc lóc vật vã, giãy giụa lia lịa, gây không ít khó khăn cho chú bảo vệ luôn.
Mẹ cậu bé thấy con khổ thế không cầm được lòng nên đã chạy vào để dỗ con. Đúng lúc đó, cô giáo cũng xuất hiện để đón học sinh của mình vào lớp. Đoạn clip chỉ dài có 15 giây nhưng cũng đủ cho thấy màn trốn chạy ngoạn mục của cậu bé khiến cả bảo vệ lẫn cô giáo và mẹ đều phải khốn đốn hết sức!
Ngay lập tức, màn "vượt ngục" trong ngày đầu tiên đi học này đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng Trung Quốc và nhanh chóng được dân mạng Việt chia sẻ rần rần. Ai cũng phải cười muốn xỉu trước sự bất chấp tất cả để về với mẹ của cậu bé:
- Đây chính là "Ngày đầu tiên đi học, em nước mắt nhạt nhòa" đúng không?
- Những ngày đầu cho con đi trẻ thật sự là cuộc đấu tranh tâm lý của con và gia đình luôn.
- Nỗi lo lắng của các bố mẹ khi con đi học ngày đầu tiên nè!
- Bữa đầu đưa con đi học, mình khóc cả buổi á.
- Chung cảnh ngộ, con khóc trong mẹ ngoài cũng khóc theo nốt.
- Ha ha. Cu cậu giống mình ngày xưa này. Mà mình leo tường để về luôn chứ không học nữa á
Nguồn: soha.vn