Năm 2015, đúng 21 tuổi, Nguyễn Bé Lory chính thức "flex" khối tài sản 100 triệu USD - câu chuyện đời thực còn drama hơn cả phim!
Chuyện tình "ngôn tình" ngoài đời thực
Năm 1995, khi đại gia Mỹ Larry Hillblom qua đời trong vụ tai nạn máy bay, cả thế giới náo loạn vì cuộc tranh chấp gia tài khổng lồ kéo dài. Plot twist là trong số các "con rơi" của ông có một cậu bé Việt Nam - Nguyễn Bé Lory - được thừa kế tận 100 triệu USD luôn đó!
Larry Hillblom - ông chủ hãng chuyển phát nhanh DHL nổi tiếng - vốn sở hữu khối tài sản lên đến 600 triệu USD và nổi tiếng là playboy thứ thiệt. Sau thập niên 1980, ông đầu tư mạnh vào khách sạn, sân golf ở Đông Nam Á, trong đó có cả Việt Nam.
Năm 1993, sau nhiều lần "khám phá" Việt Nam, Larry mua lại khách sạn Vĩnh Thủy ở Phan Thiết để nâng cấp thành khách sạn 4 sao vì thấy potential du lịch biển quá xịn. Ngoài ra, ông còn xây sân golf 18 lỗ được coi là đẹp nhất châu Á lúc bấy giờ, cùng nhiều cơ sở kinh doanh khác ở Lâm Đồng, Bình Thuận, Quảng Ninh, Quảng Nam.
Và rồi tình yêu đến thật bất ngờ... Tại Phan Thiết, Larry gặp cô hầu phòng Nguyễn Thị Bé. Cô không biết tiếng Anh, ông chỉ biết vài từ tiếng Việt. Ông mặc toàn jeans và áo phông giản dị nên cô cũng chẳng hay ông là đại gia. Khi có bầu, cô Bé không dám nói và lặng lẽ về Tân Xuân sinh con một mình.
Tên cậu bé - Lory - ghép từ tên mẹ và bố. Nhưng oops, khi khai sinh, ông ngoại ghi nhầm "Larry" thành "Lory". May mà một người bạn của cô Bé đã chụp ảnh gửi cho Larry, ông mới biết mình có con ở Việt Nam.
Năm 1995, một thanh niên xót thương hoàn cảnh hai mẹ con nên cầu hôn cô Bé. Cậu bé Lory cứ thế sống bình yên bên mẹ và cha dượng, không hề biết gì về người bố thật của mình.
Cuộc chiến tranh gia tài chấn động
Tháng 5/1995, Larry tử nạn trong tai nạn máy bay khi đi quan sát núi lửa ở đảo Saipan. Sau đó, hàng loạt "con rơi" ở khắp nơi trên thế giới đứng ra đòi chia 600 triệu USD của ông.
Khi nghe tin Larry qua đời, cô Bé liên lạc với người bạn cũ ở khách sạn Vĩnh Thủy, thông báo con trai mình chính là con của ông chủ. Người này ngay lập tức liên hệ luật sư John Veague phụ trách vấn đề chia tài sản.
Hơn 10 đứa trẻ tự nhận là con của ông đã tham gia cuộc chiến pháp lý gây rúng động thế giới trong thời gian dài!
Theo luật đảo Saipan (thuộc Mỹ): Dù con hôn thú hay con ngoài giá thú, miễn chứng minh được máu mủ là được chia tài sản. Nhưng việc xét nghiệm ADN cực kỳ khó khăn vì không tìm thấy xác ông, mà đồ dùng cá nhân cũng biến mất một cách bí ẩn.
Rất may, Tổ chức giám định Mỹ đã lấy máu của mẹ Larry để xét nghiệm.
Kết quả: Trong hơn 10 đứa trẻ tự nhận, chỉ có 4 người thực sự là con của ông, gồm Nguyễn Bé Lory, một người ở đảo Guam và hai người ở Philippines.
Theo thỏa thuận, Lory được thừa kế 30 triệu USD. Đến năm 2015 khi tròn 21 tuổi, cậu chính thức trở thành chủ nhân số tiền gần 100 triệu USD (bao gồm cả tiền gốc và lãi).
Cuộc sống hiện tại ra sao?
Số tiền ban đầu được cất giữ trong tài khoản ký thác dành cho trẻ em của Mỹ. Hiện cả hai mẹ con đã nhập quốc tịch Mỹ và sống tại thị trấn Mariana, thuộc đảo Saipan.
Vốn Lory được sở hữu tài sản từ năm 2012, nhưng vì còn đi học nên hai mẹ con đồng ý để người quản lý đầu tư thêm. Năm 2012, gia đình Lory cũng về thăm quê mẹ nhưng giữ bí mật hoàn toàn.
Theo thông tin, Nguyễn Bé Lory đã tốt nghiệp một trường cao đẳng cộng đồng và hiện sống ở Los Angeles, Mỹ. Qua những hình ảnh được chia sẻ có thể thấy cậu bé năm nào giờ đã trưởng thành, cao lớn, sống cực kỳ giản dị và kín tiếng dù là triệu phú trẻ sở hữu khối tài sản khủng.
Phải nói là low-key king thật sự!
Nguồn: kenh14.vn