"Cậu bé vàng" Toán học đầu tiên của Việt Nam: Top 9 thế giới năm 17 tuổi, bỏ lương nghìn đô về nước cống hiến

114b2bbaea1584c7ee69.jpg


17 tuổi đã "quẩy" huy chương vàng Olympic Toán quốc tế, đứng thứ 9 thế giới luôn nha! TS. Hoàng Lê Minh – người Việt đầu tiên làm được điều này – sau này đã quyết định bỏ công việc lương cao ở nước ngoài để về nước đóng góp cho quê hương. Câu chuyện của ông thực sự truyền cảm hứng lắm đó!

Từ "thờ ơ" với Toán đến "mê như điếu đổ"

TS. Hoàng Lê Minh sinh năm 1957 tại Hà Nội, trong một gia đình tri thức đầy ắp kiến thức. Ban đầu, gia đình định hướng cho ông theo nghệ thuật vì mẹ và chị gái đều làm trong đoàn ca nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Minh còn học đàn Accordeon tới 4 năm nữa kìa!

Plot twist xảy ra vào năm 1970, khi bố ông – Hoàng Xuân Tùy (lúc đó là Thứ trưởng Bộ Đại học, từng làm Hiệu trưởng Đại học Bách khoa Hà Nội giai đoạn 1961-1966) – quyết định cho con theo học lớp Toán của thầy Tôn Thân. Và thế là cậu bé Hoàng Lê Minh bắt đầu "rung động" với môn Toán từ đây.

2982ccf8ef757705134d.jpg


Ông từng tâm sự:

"Theo sự sắp xếp của bố mẹ, tôi thi vào lớp chuyên toán của thầy Tôn Thân, trường Trưng Vương. Lúc đó, tôi không hề có năng khiếu về môn học này và cũng chưa hề thích toán, thậm chí còn thờ ơ với nó, còn nhỏ nên tôi chỉ biết nghe lời bố mẹ".

Nhưng chỉ sau vài tuần học, mindset của Minh về Toán đổi 180 độ luôn! Cậu bắt đầu "nghiện" việc giải những bài toán khó nhằn. Sau này ông còn khẳng định tình yêu với Toán học của mình bắt đầu từ thầy Tôn Thân – một thầy giáo thực sự truyền lửa đó!

Hành trình đến Olympic và khoảnh khắc lịch sử

Sau khi tốt nghiệp, Hoàng Lê Minh thi vào khối chuyên Toán thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm 1972, do chiến tranh, lớp của ông phải sơ tán lên huyện Đại Từ, Thái Nguyên. Dù điều kiện khó khăn, thiếu thốn, nhưng các bạn học sinh vẫn cố gắng học tập và rèn luyện hết mình.

e0e60425895005187703.jpg


Hai năm sau (1974), Hoàng Lê Minh được chọn tham gia kỳ thi Olympic Toán học quốc tế tổ chức tại Đức. Trong quá trình chuẩn bị, Bộ trưởng Giáo dục Tạ Quang Bửu còn trực tiếp quan tâm, động viên và "tiếp lửa" cho Minh cùng các thành viên khác trong đội tuyển.

Và boom! Kết quả là Hoàng Lê Minh giành huy chương vàng, trở thành người Việt Nam đầu tiên đạt thành tích này tại Olympic Toán học quốc tế và đứng thứ 9 trên thế giới. Khi đó ông mới... 17 tuổi thôi nha!

Nhớ lại khoảnh khắc lịch sử đó, vị tiến sĩ từng xúc động chia sẻ:

"Lần đầu tiên đoàn thi toán của Việt Nam tham gia Olympic, mà đạt nhiều huy chương, thành tích vượt xa cả nước phát triển như Mỹ. Tôi thấy tự hào vì Việt Nam không hề kém các bạn bè năm châu. Chính điều này tạo hiệu ứng tích cực trong ngành giáo dục thi đua học tập suốt thời gian dài".

5d608e486df66a132301.jpg


Từ bỏ lương nghìn đô, quyết định về nước

Sau thành tích "xịn sò" tại Olympic, Hoàng Lê Minh sang Liên Xô học tập tại Đại học Tổng hợp Lomonosov. Ông tiếp tục làm nghiên cứu sinh, tham gia các công trình nghiên cứu và đạt nhiều kết quả impressive. Những thành tích trong quá trình học tập giúp ông nhận được lời mời làm việc từ nhiều nơi. Khi tốt nghiệp, mức lương của ông được cho là hơn 2.000 USD mỗi tháng – con số "khủng" vào thời điểm đó!

4f83cdad0bfc257a6921.jpg


Nhưng dù có cơ hội tiếp tục làm việc ở nước ngoài với mức lương "xịn xò", năm 1991, Hoàng Lê Minh vẫn quyết định cùng gia đình trở về Việt Nam, chọn TP.HCM làm nơi công tác. Ông trở thành giảng viên khoa Toán, Đại học Tổng hợp TP.HCM (nay là Đại học Khoa học Tự nhiên).

Sau đó, ông tham gia dự án Khu Công nghiệp phần mềm Đại học Quốc gia TP.HCM. Năm 2001, ông giữ chức Phó Giám đốc Sở Bưu chính Viễn thông; hai năm sau chuyển sang Sở Khoa học và Công nghệ. Đến năm 2008, ông ra Hà Nội và đảm nhiệm vị trí Viện trưởng Viện Công nghiệp phần mềm và Nội dung số Việt Nam.

Sau khi trở về nước, Hoàng Lê Minh trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, nhưng đều gắn với lĩnh vực công nghệ thông tin – một lĩnh vực quan trọng cho sự phát triển của đất nước.

c50d47b06a65bbbd8c45.jpg


Câu chuyện của TS. Hoàng Lê Minh là minh chứng cho việc tài năng kết hợp với tâm huyết có thể tạo nên những đóng góp ý nghĩa cho đất nước. Từ "cậu bé vàng" Toán học đến một nhà khoa học, quản lý tận tâm – đó là hành trình đáng tự hào của một con người Việt Nam! ✨

a5997b78cb2c3d5c3fa0.jpg


67ca46910e49ce36bf55.jpg


Nguồn: techz.vn
 
Back
Top