Cậu bé uống chai nước ngọt đầu tiên gây sốt toàn cầu giờ ra sao sau 40 năm?

95780dfeaabf12fd32a0.jpg


Từng viral khắp thế giới trên bìa tạp chí National Geographic năm 1979, "cậu bé uống Coca đầu tiên ở Trung Quốc" giờ lộ diện khiến netizen á ố. Plot twist: anh đã thành doanh nhân thành công tại Bắc Kinh rồi nha! ✨

Năm 1979, tờ National Geographic đăng tải bức ảnh huyền thoại: một cậu bé Trung Quốc mặc áo bông xanh quân đội đang mỉm cười nhâm nhi chai nước ngọt ngay trên Vạn Lý Trường Thành.

Bức ảnh instantly gây bão dư luận quốc tế lúc bấy giờ. Netizen thời đó gọi cậu bé này là "người đầu tiên uống Coca ở Trung Quốc" luôn.

29bc42edc2a13fefd410.jpg


Main character trong khung hình chính là Hắc Kiếm Đào, sinh năm 1971 tại Bắc Kinh. Anh là con một, cha làm kỹ sư còn mẹ dạy toán cấp 1.

Hồi đó, nước có gas còn là món đồ xa xỉ lắm nha! Thế hệ trước chủ yếu uống sữa đậu nành hoặc nước mơ chua truyền thống thôi.

Tháng 3/1979, lúc tròn 8 tuổi, Hắc Kiếm Đào cùng bố mẹ đi check-in Vạn Lý Trường Thành thì tình cờ gặp nhiếp ảnh gia Mỹ tên James.

Timing chuẩn không cần chỉnh vì lúc đó Trung Quốc và Mỹ vừa mới hồi phục quan hệ ngoại giao. Hãng nước ngọt Mỹ cũng comeback thị trường Trung Quốc đại lục đúng thời điểm này.

Thấy cậu bé nhìn chai nước trên tay mình chằm chằm, James liền đưa cho Đào thử. Sau khi observe một hồi, cậu bé hào hứng uống luôn chai đồ uống giải khát này.

9d7ad65c0f77defd352d.jpg


Nhận ra đây là khoảnh khắc ảnh xịn sò (trang phục quân đội + công trình lịch sử + chai nước ngọt), James xin phép ba mẹ cậu rồi bấm máy.

Bức ảnh mang tên "Lon Coca đầu tiên ở Trung Quốc" được gửi đăng báo. Bức ảnh trending nhờ phản ánh sự giao thoa văn hóa giữa hai quốc gia.

Do không có phương tiện liên lạc hồi đó, hai bên chia tay và mất liên lạc hẳn. Cậu bé Đào hoàn toàn không biết mình đã nổi như cồn.

Đến năm 1988, Hắc Kiếm Đào đỗ ngành kỹ thuật xây dựng tại Đại học Đông Nam. Tại đây, anh gặp được chân ái luôn nha!

28675c962c2036dfb1e5.jpg


Để kiếm tiền mua nước ngọt cho crush (giờ là vợ rồi đó), anh từng làm thêm bán tem. Thời điểm này, đồ uống ngoại vẫn flex lối sống hiện đại lắm.

Tốt nghiệp năm 1992, anh làm trong ngành bất động sản ở Bắc Kinh. Sau đó, anh cùng vợ sang Canada sống một thời gian rồi về lại quê nhà.

Anh từng làm giám đốc điều hành trung tâm thương mại trước khi lập công ty tư vấn riêng và theo đuổi passion chơi golf.

Đến năm 2016, anh làm bình luận viên giải golf trên CCTV. Plot twist nữa nè: thương hiệu tài trợ giải đấu chính là hãng nước ngọt năm xưa luôn!

93fe30eb84e491accb3a.jpg


Đầu năm 2019, nhân dịp kỷ niệm 40 năm mở rộng thị trường Trung Quốc, hãng đồ uống launch chiến dịch tìm lại nhân vật trong ảnh năm 1979. Đại sứ quán hỗ trợ kết nối và gọi điện cho Hắc Kiếm Đào. Tuy nhiên, lúc đầu anh tưởng scam nên không tin!

Chỉ khi nhận được bức ảnh gửi qua để đối chiếu, anh mới nhận ra ngón tay út bị cong đặc trưng của mình và nhớ lại chuyến đi năm xưa. Cuộc tìm kiếm giúp Hắc Kiếm Đào và nhiếp ảnh gia James có cơ hội reunion sau hơn 40 năm chia cách.

Nói về kỷ niệm cũ, anh bày tỏ sự tự hào khi trở thành một phần nhỏ trong lịch sử. Anh cũng rate cao sự phát triển của các thương hiệu nội địa hiện nay.

Ở tuổi 55, Hắc Kiếm Đào hiện giữ chức Giám đốc điều hành một công ty tư vấn đầu tư tại Bắc Kinh, đồng thời làm bình luận viên khách mời các giải golf. Thành công quá đi thôi!

5d24c56d980326040919.jpg


79031fdcc906d4764f82.jpg


69fdc7adee1996a93fd3.jpg


Nguồn: techz.vn
 
Back
Top