Cậu bé ung thư từng ước mơ làm CSGT ở Đà Nẵng đã ra đi mãi mãi

543e2dc84f5efdec0185.jpg


Ngày 3/11, tin buồn đến với Đỗ Tuấn Dũng - cậu bé ung thư từng được thực hiện tâm nguyện làm chiến sĩ CSGT vào đúng sinh nhật lần thứ 10 tại Đà Nẵng đã qua đời rồi...

Cuối tháng 9 vừa rồi, Dũng còn nhắn tin kể: "Em vừa ra khỏi phòng hồi sức, đau lắm". Ai ngờ đó lại là lần cuối chúng tôi được trò chuyện với nhau

Ngày 14/10, chị Thu Hương - mẹ của Dũng cho biết em đã phải vào phòng hồi sức cách ly vì virus xâm nhập làm tổn thương phổi nghiêm trọng, các bác sĩ buộc phải gây mê và cho em thở máy.

3 tuần dài Dũng nằm trong phòng cách ly với máy thở là khoảng thời gian đau đớn và tuyệt vọng của người mẹ đứng bên ngoài.

"Gần đến ngày sinh nhật của Dũng rồi mà không biết em Dũng có tỉnh dậy để được tổ chức thêm 1 lần sinh nhật nào nữa không?", chị Hương nghẹn ngào gửi tin nhắn vào đêm hôm đó.

388800e0fe6b961e8c9e.jpg


Và rồi, phép màu đã không đến... Dũng không thể chiến thắng được căn bệnh quái ác này và đã ra đi vào trưa ngày 3/11

ee0d2cbe3c0bb713aa78.jpg


Chiều cùng ngày, thiếu úy Phan Thịnh Hưng - người đã chở Đỗ Tuấn Dũng trên chiếc xe đặc chủng khi thực hiện ước mơ làm CSGT cho em vào năm ngoái - xác nhận anh và đơn vị vừa nhận được tin buồn này.

Mọi người sẽ sắp xếp để tiễn đưa Dũng và chia buồn cùng gia đình.

Trước đó, câu chuyện về cậu bé mắc bệnh ung thư khao khát trở thành CSGT đã làm lay động trái tim cư dân mạng khắp nơi.

Vào đúng ngày sinh nhật 10 tuổi, ước mơ của em đã được các bác sĩ và chiến sĩ phòng CSGT Đà Nẵng biến thành hiện thực - tạo nên ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời Dũng.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top