Cậu bé ung thư Đà Nẵng từng ước mơ làm CSGT đã ra đi mãi mãi

07b863fbb6338aa646e7.jpg


Cậu bé đã ra đi vĩnh viễn, mang theo một giấc mơ đẹp nhất đời mình Nhưng dù sao thì ở thế giới bên kia, chắc chắn cậu sẽ mỉm cười thật tươi vì đã được làm CSGT thật sự dù chỉ trong một ngày thôi.

Vài tháng trước, câu chuyện về cậu bé ung thư có ước mơ trở thành CSGT đã viral khắp mạng xã hội và chạm đến trái tim biết bao người. Đặc biệt hơn nữa, cậu bé ấy đã được thỏa ước mơ khi được mặc bộ đồng phục cảnh sát xịn sò, tham gia điều khiển giao thông trong một ngày.

Gương mặt kiên cường, ánh mắt sáng ngời nhiệt huyết của Đỗ Tuấn Dũng khi làm nhiệm vụ cùng các anh CSGT đã khiến không ít người phải rơi nước mắt. Cậu bé ấy đã trở thành nguồn cảm hứng sống động cho rất nhiều người, nhất là các anh chiến sĩ CSGT.

13047e4f216036f62cb8.jpg


Thế nhưng, cậu bé nghị lực phi thường ấy đã phải khép lại giấc mơ của mình và ra đi mãi mãi trong niềm tiếc thương vô hạn của gia đình và tất cả những ai yêu mến em

Căn bệnh ung thư quái ác với những cơn đau đớn dữ dội đã cướp đi tất cả sức lực và nguồn sống của em. Em đã chính thức trút hơi thở cuối cùng vào trưa ngày 3/11.

Chị Thu Hương, mẹ của bé cho biết, Tuấn Dũng đã phải vào phòng hồi sức cách ly do bị virus tấn công làm tổn thương phổi từ giữa tháng 10. Từ lúc đó, em phải gây mê và thở máy.

807da9580f13e5cf4503.jpg


Sau 3 tuần chiến đấu hết mình với bệnh tật, phép màu cuối cùng đã không đến với em Em đã ra đi mãi mãi nhưng nụ cười lạc quan, tích cực của em vẫn sẽ mãi khắc sâu trong trái tim của tất cả những người từng biết đến, yêu mến và theo dõi hành trình của em.

ee0d2cbe3c0bb713aa78.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top