Chuyện đau lòng xảy ra tại Đắk Lắk khi một cậu bé trong vòng 2 năm liên tục bị chó cắn đến 3 lần mà không đi tiêm phòng, cuối cùng dẫn đến tử vong do bệnh dại
Ngày 14-7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk thông báo vừa ghi nhận thêm một trường hợp bệnh nhân tử vong nghi do bệnh dại, nghe mà thương quá mọi người ơi
Cụ thể, ngày 10-7, em Y.R.N. (sinh năm 2012, ở buôn Drăn, xã Ea Khăl, tỉnh Đắk Lắk) bắt đầu xuất hiện các triệu chứng như sốt, người mệt mỏi, đau đầu, sợ nước và sợ gió - đúng là những dấu hiệu đặc trưng của bệnh dại rồi
Gia đình sau đó đưa cậu bé vào Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên với chẩn đoán theo dõi viêm não/theo dõi bệnh dại.
Đến 11 giờ cùng ngày, gia đình tiếp tục đưa cậu bé đến Bệnh viện Nhiệt đới TP HCM để điều trị với chẩn đoán bệnh dại lên cơn. Thương thay, đến đêm 12-7, người nhà xin đưa bệnh nhân về và cậu bé đã tử vong trên đường về nhà
Theo lời kể của người nhà, khoảng 2 năm trước đó, cậu bé từng bị chó cắn vào vùng gáy nhưng lại không đi tiêm phòng bệnh dại. Sau đó, con chó bị gia đình làm thịt luôn rồi
Cách ngày nhập viện khoảng 2 tháng, cậu bé lại tiếp tục bị chó nhà nuôi cào vào cổ tay và vẫn không đi tiêm phòng gì cả; con chó này hiện vẫn còn sống.
Trời ơi, chưa hết đâu! Theo hàng xóm kể lại, cách ngày nhập viện khoảng 10 ngày, cậu bé lần thứ 3 bị chó cắn nhưng không rõ con chó nào. Điều đáng buồn là cậu không nói cho người nhà biết và cũng không đi tiêm phòng bệnh dại
Theo CDC Đắk Lắk, gần nhà cậu bé có một con chó chết khoảng 1 tuần trước đó, nguyên nhân tử vong không rõ - nghe càng lo thêm á!
Như vậy, từ đầu năm 2025 đến giờ, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận tới 6 trường hợp tử vong do bệnh dại rồi các bạn ơi
Nguồn: soha.vn
Ngày 14-7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk thông báo vừa ghi nhận thêm một trường hợp bệnh nhân tử vong nghi do bệnh dại, nghe mà thương quá mọi người ơi
Cụ thể, ngày 10-7, em Y.R.N. (sinh năm 2012, ở buôn Drăn, xã Ea Khăl, tỉnh Đắk Lắk) bắt đầu xuất hiện các triệu chứng như sốt, người mệt mỏi, đau đầu, sợ nước và sợ gió - đúng là những dấu hiệu đặc trưng của bệnh dại rồi
Gia đình sau đó đưa cậu bé vào Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên với chẩn đoán theo dõi viêm não/theo dõi bệnh dại.
Đến 11 giờ cùng ngày, gia đình tiếp tục đưa cậu bé đến Bệnh viện Nhiệt đới TP HCM để điều trị với chẩn đoán bệnh dại lên cơn. Thương thay, đến đêm 12-7, người nhà xin đưa bệnh nhân về và cậu bé đã tử vong trên đường về nhà
Theo lời kể của người nhà, khoảng 2 năm trước đó, cậu bé từng bị chó cắn vào vùng gáy nhưng lại không đi tiêm phòng bệnh dại. Sau đó, con chó bị gia đình làm thịt luôn rồi
Cách ngày nhập viện khoảng 2 tháng, cậu bé lại tiếp tục bị chó nhà nuôi cào vào cổ tay và vẫn không đi tiêm phòng gì cả; con chó này hiện vẫn còn sống.
Trời ơi, chưa hết đâu! Theo hàng xóm kể lại, cách ngày nhập viện khoảng 10 ngày, cậu bé lần thứ 3 bị chó cắn nhưng không rõ con chó nào. Điều đáng buồn là cậu không nói cho người nhà biết và cũng không đi tiêm phòng bệnh dại
Theo CDC Đắk Lắk, gần nhà cậu bé có một con chó chết khoảng 1 tuần trước đó, nguyên nhân tử vong không rõ - nghe càng lo thêm á!
Như vậy, từ đầu năm 2025 đến giờ, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận tới 6 trường hợp tử vong do bệnh dại rồi các bạn ơi
Nguồn: soha.vn