Mất bố mẹ đã đau rồi, nhưng với cậu bé tự kỷ này thì nỗi đau còn lớn gấp nghìn lần
Dạo gần đây, chị Natipah Abu - một người dùng Facebook ở Malaysia đã share những tấm hình một cậu bé mắc chứng tự kỷ nằm bên mộ bố cùng câu chuyện đằng sau siêu cảm động, khiến cộng đồng mạng ai cũng phải xúc động chia sẻ rần rần.
Cậu bé tên là Nazren Firdaus, mọi người gọi thân mật là Abang. Ngay từ khi sinh ra, Abang đã kém may mắn hơn các bạn cùng tuổi vì mắc chứng tự kỷ. Và người duy nhất chăm sóc cho cậu chính là ông Abah - bố của Abang.
Hồi còn sống, ông Abah luôn lo cho cậu con trai thiệt thòi của mình từng li từng tí, từ ăn uống đến giấc ngủ. Bố thường chở Abang đi chơi trên chiếc xe máy cũ kỹ.
Nhưng rồi tháng 4 năm ngoái, ông Abah đột ngột qua đời, để lại cậu con trai nhỏ bơ vơ lạc lõng giữa cuộc đời. Từ khi bố mất, Abang trở nên cô đơn, buồn bã và không biết tương lai sẽ ra sao nữa
Cứ mỗi thứ 6 hàng tuần, Abang lại đến thăm mộ bố. Cậu nhẹ nhàng quỳ xuống ôm lấy một góc ngôi mộ như đang cầm tay bố lúc còn sống, vừa nhìn tha thiết vừa thủ thỉ chuyện trò. Thậm chí có khi cậu còn nằm bên cạnh mộ hàng giờ đồng hồ luôn ấy
Chị Natipah cho biết giờ đây Abang chỉ còn biết phó mặc cho số phận và mong mọi người cầu nguyện cho cậu được bình an.
Câu chuyện cùng những bức ảnh mà Natipah share đã viral khắp cộng đồng mạng Malaysia. Dân mạng đã để lại vô số comment động viên và an ủi Abang.
Nguồn: soha.vn