Người dân địa phương khen cháu bé là "thần đồng" luôn, nhưng gia đình lại buồn lắm vì bác sĩ chẩn đoán cháu mắc bệnh tự kỷ
Cháu Phạm Hồng Phước, 4 tuổi, đang sống ở xã Ia Phìn, huyện Chư Prông (Gia Lai). Điều đặc biệt là cháu chưa hề đặt chân tới trường lớp nào nhưng lại đọc chữ siêu trơn tru!
Bé Phước là con của anh Phạm Hồng Thọ (tên thường gọi là Đậu) và chị Bùi Thị Lân. Mấy ngày gần đây, câu chuyện về cậu bé biết đọc giỏi được cho là "thần đồng" dù mắc bệnh tự kỷ và chưa từng tới trường đã lan truyền khắp nơi. Nhiều người tò mò kéo đến tận nhà để xem mặt và "kiểm tra năng lực" của cháu nhưng đều bị gia đình từ chối hết.
"Con tôi không phải thần đồng đâu, mà cháu đang bị bệnh đấy", anh Đậu chia sẻ và nói thêm "chúng tôi rất lo lắng và muốn kiểm tra khả năng của con chứ không coi là thần đồng".
Người cha kể lại, giữa tháng 3/2009, vợ anh sinh được một bé trai kháu khỉnh. Nhưng niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì nỗi buồn ập đến khi đứa con đã được một tuổi mà lúc nào cũng sợ sệt, cứ suốt ngày quấn trong chăn hoặc ngồi ở chỗ tối trong nhà
Vợ chồng anh đã đưa cháu đi khám ở nhiều nơi nhưng tình hình vẫn không đổi khác. Các bác sĩ chẩn đoán bé bị bệnh tự kỷ.
Mặc dù mắc bệnh nhưng bé Phước lại bộc lộ những khả năng đặc biệt lạ thường. Bà nội là Đỗ Thị Lan cho biết khi mới hơn 3 tuổi, cháu đã có trí nhớ siêu tốt và có thể đọc được những con số, thậm chí đọc được chữ dù không nhiều và phát âm chưa rõ lắm.
Mẹ bé khẳng định, gia đình chưa hề dạy cháu đọc chữ bao giờ, mọi người phát hiện ra khả năng này khi cùng xem tivi với nhau. "Hễ chương trình truyền hình nào có chữ hiện lên là cháu có thể đọc được ngay dù phát âm còn ngọng nghịu", chị Lân cho biết.
Hơn 2 tháng qua, vợ chồng anh Đậu đã đưa cháu Phước đi học hè ở lớp mẫu giáo trong thôn. Tuy nhiên, gia đình không chắc chắn về khả năng kỳ lạ của con trai mình mà lại lo lắng về việc chữa trị bệnh cho bé.
Nguồn: soha.vn