NgocSusu5147
New member
Sau khi đọc bài "Khốn khổ cậu bé tha thiết xin được cắt chân", giờ cậu bé Tráng A Vư đang được chăm sóc siêu chu đáo, chờ ngày lắp chân giả để bắt đầu cuộc sống mới nha mọi người ơi!
Được các bác sĩ ở Bệnh viện đa khoa Sơn La phẫu thuật cắt 1/3 đùi phải thành công, giờ sức khỏe của cậu bé Tráng A Vư đã ổn định và hồi phục tốt lắm rồi đó!
Ngay khi biết tin Vư đã được phẫu thuật xong, ông Đồng Văn An - Giám đốc Trung tâm II (Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam) đã liên hệ với bệnh viện và mong muốn giúp cháu lắp chân giả luôn.
Đến ngày 14/5, ông Đồng Văn An đã tự mình đi đón cháu từ Sơn La vào Hà Nội để giúp cháu điều trị phục hồi chức năng và lắp chân giả nè!
Hiện tại Tráng A Vư đang được chăm sóc và điều trị tại TT Kỹ thuật chỉnh hình và phục hồi chức năng Sơn Tây (Hà Nội).
Hôm 19/5 vừa rồi, đại diện Báo điện tử Trí Thức Trẻ đã đến thăm, tặng quà và chia sẻ với hoàn cảnh của cậu bé.
Sau gần một ngày thăm hỏi, trò chuyện và chơi đùa cùng cậu, mọi người nhận thấy rõ hình ảnh một cậu bé nhanh nhẹn, tốt bụng, hơi tinh nghịch và rất tình cảm luôn nha!
Mới 11 tuổi mà đã trải qua biết bao nỗi đắng cay khó khăn, nghĩ mà xót xa ghê!
Sau tai nạn, nhờ được các bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa Sơn La chăm sóc tận tình, sức khỏe cậu bé đã ổn định trở lại và còn tăng được 2kg nữa đó!
Trong căn phòng bệnh nhân số 1 rộng rãi của Trung tâm, Vư đang cầm bút giấy vẽ vời viết lách siêu tập trung.
Do hoàn cảnh éo le, mẹ mất sớm, bố bị tâm thần nên phải đi làm con nuôi, dù đã hơn 11 tuổi nhưng cậu bé vẫn chưa biết viết, chưa biết đọc gì cả
Trong thời gian nằm điều trị tại Sơn La, các chị điều dưỡng đã dạy Vư đánh vần và viết tên của mình rồi nha!
Ban đầu, Tráng A Vư còn ngại ngùng khi tiếp xúc với mọi người, nhưng càng về sau thì cậu bé càng tự tin và dạn dĩ hơn hẳn.
Những ngày ở đây, mọi sinh hoạt của Vư đều được ông An sắp xếp chu đáo, nhờ Trung tâm và thân nhân của các bệnh nhân ở đây chăm lo.
Cô Phạm Thị Nụ (61 tuổi) quê Phú Thọ - người đang chăm cháu nội bị bại não trong trung tâm chia sẻ:
"Cứ nghĩ cháu nó mới tầm này tuổi mà đã mồ côi, sống bữa đói bữa no, giờ lại bị tai nạn như thế tôi thấy xót xa lắm. Thằng bé rất ngoan và nhanh nhẹn, có sữa kẹo gì cũng chia cho em bé trước. Hàng ngày tôi là người tắm rửa, mua cơm cho cháu..."
Cô Phạm Thị Nụ (61 tuổi) quê Phú Thọ rất thương cậu bé và thường xuyên chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ cho cậu luôn!
Ông Vũ Văn Khuấy, Phó giám đốc TT Kỹ thuật chỉnh hình và phục hồi chức năng Sơn Tây cho biết, hiện tại mỗi ngày Trung tâm cho cháu tập đi chân giả cho quen và tập theo liệu trình để khi lắp chân thật có thể vận động thuần thục nhất.
Ông Vũ Văn Khuấy, Phó GĐ Trung tâm Kỹ thuật chỉnh hình và phục hồi chức năng Sơn Tây đang hướng dẫn Tráng A Vư tập đi nè!
Khi được yêu cầu thử lắp chân giả vào, cậu bé nhanh nhẹn đeo chân giả rồi chống nạng đi liền. Thậm chí còn đi khắp các phòng để chơi với các bạn nữa! 
Chiếc chân giả này chỉ tạm thời để Vư tập đi lại cho quen thôi, sau khi thuần thục rồi thì Trung tâm sẽ thay bằng chân giả đẹp hơn, nhìn giống và cân đối với chân thật hơn nha!
11 tuổi bắt đầu tập tễnh những bước đi khó khăn vất vả với 1 chân thật 1 chân giả, xem mà nghẹn lòng quá!
Tráng A Vư đang dần làm quen với đôi nạng tại Trung tâm.
Khi được hỏi về ước mơ, Vư chỉ nói lí nhí: "Cháu muốn đi học, muốn về với ông ngoại và được chơi với em".
Nhìn cách cậu bé thể hiện, mọi người thầm mong rằng cơn ác mộng sau tai nạn đã không còn ám ảnh cháu nữa rồi!
Cậu bé ngây thơ đùa chơi với chiếc ô tô điều khiển mượn được của bạn cùng phòng, dễ thương quá đi mất!
Tại buổi thăm này, Báo điện tử Trí Thức Trẻ đã đại diện nhà hảo tâm mở sổ tiết kiệm 10.000.000đ tại ngân hàng Agribank chi nhánh Xuân Khanh, trao tặng cho Tráng A Vư trước sự chứng kiến của Trung tâm và thân nhân các bệnh nhân.
Tráng A Vư nhận sổ tiết kiệm 10.000.000đ từ Báo điện tử Trí Thức Trẻ trong niềm vui của cán bộ Trung tâm và thân nhân các bệnh nhân!
Được biết trong tuần này, sau khi lắp chân giả xong xuôi, Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi Sơn La sẽ đón cháu về chăm sóc tiếp.
Báo điện tử Trí Thức Trẻ xin gửi lời cảm ơn chân thành tới quý bạn đọc hảo tâm đã luôn quan tâm đến những hoàn cảnh khó khăn được đăng tải trên Báo, đặc biệt cảm ơn độc giả Diệu Điểm (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã ủng hộ số tiền 10.000.000đ cho Tráng A Vư nha!
Những phút giây vui đùa của Vư tại phòng tập trị liệu!
Nguồn: soha.vn
Được các bác sĩ ở Bệnh viện đa khoa Sơn La phẫu thuật cắt 1/3 đùi phải thành công, giờ sức khỏe của cậu bé Tráng A Vư đã ổn định và hồi phục tốt lắm rồi đó!
Ngay khi biết tin Vư đã được phẫu thuật xong, ông Đồng Văn An - Giám đốc Trung tâm II (Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam) đã liên hệ với bệnh viện và mong muốn giúp cháu lắp chân giả luôn.
Đến ngày 14/5, ông Đồng Văn An đã tự mình đi đón cháu từ Sơn La vào Hà Nội để giúp cháu điều trị phục hồi chức năng và lắp chân giả nè!
Hiện tại Tráng A Vư đang được chăm sóc và điều trị tại TT Kỹ thuật chỉnh hình và phục hồi chức năng Sơn Tây (Hà Nội).
Hôm 19/5 vừa rồi, đại diện Báo điện tử Trí Thức Trẻ đã đến thăm, tặng quà và chia sẻ với hoàn cảnh của cậu bé.
Sau gần một ngày thăm hỏi, trò chuyện và chơi đùa cùng cậu, mọi người nhận thấy rõ hình ảnh một cậu bé nhanh nhẹn, tốt bụng, hơi tinh nghịch và rất tình cảm luôn nha!
Mới 11 tuổi mà đã trải qua biết bao nỗi đắng cay khó khăn, nghĩ mà xót xa ghê!
Sau tai nạn, nhờ được các bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa Sơn La chăm sóc tận tình, sức khỏe cậu bé đã ổn định trở lại và còn tăng được 2kg nữa đó!
Trong căn phòng bệnh nhân số 1 rộng rãi của Trung tâm, Vư đang cầm bút giấy vẽ vời viết lách siêu tập trung.
Do hoàn cảnh éo le, mẹ mất sớm, bố bị tâm thần nên phải đi làm con nuôi, dù đã hơn 11 tuổi nhưng cậu bé vẫn chưa biết viết, chưa biết đọc gì cả
Trong thời gian nằm điều trị tại Sơn La, các chị điều dưỡng đã dạy Vư đánh vần và viết tên của mình rồi nha!
Ban đầu, Tráng A Vư còn ngại ngùng khi tiếp xúc với mọi người, nhưng càng về sau thì cậu bé càng tự tin và dạn dĩ hơn hẳn.
Những ngày ở đây, mọi sinh hoạt của Vư đều được ông An sắp xếp chu đáo, nhờ Trung tâm và thân nhân của các bệnh nhân ở đây chăm lo.
Cô Phạm Thị Nụ (61 tuổi) quê Phú Thọ - người đang chăm cháu nội bị bại não trong trung tâm chia sẻ:
"Cứ nghĩ cháu nó mới tầm này tuổi mà đã mồ côi, sống bữa đói bữa no, giờ lại bị tai nạn như thế tôi thấy xót xa lắm. Thằng bé rất ngoan và nhanh nhẹn, có sữa kẹo gì cũng chia cho em bé trước. Hàng ngày tôi là người tắm rửa, mua cơm cho cháu..."
Cô Phạm Thị Nụ (61 tuổi) quê Phú Thọ rất thương cậu bé và thường xuyên chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ cho cậu luôn!
Ông Vũ Văn Khuấy, Phó giám đốc TT Kỹ thuật chỉnh hình và phục hồi chức năng Sơn Tây cho biết, hiện tại mỗi ngày Trung tâm cho cháu tập đi chân giả cho quen và tập theo liệu trình để khi lắp chân thật có thể vận động thuần thục nhất.
Ông Vũ Văn Khuấy, Phó GĐ Trung tâm Kỹ thuật chỉnh hình và phục hồi chức năng Sơn Tây đang hướng dẫn Tráng A Vư tập đi nè!
Khi được yêu cầu thử lắp chân giả vào, cậu bé nhanh nhẹn đeo chân giả rồi chống nạng đi liền. Thậm chí còn đi khắp các phòng để chơi với các bạn nữa!
Chiếc chân giả này chỉ tạm thời để Vư tập đi lại cho quen thôi, sau khi thuần thục rồi thì Trung tâm sẽ thay bằng chân giả đẹp hơn, nhìn giống và cân đối với chân thật hơn nha!
11 tuổi bắt đầu tập tễnh những bước đi khó khăn vất vả với 1 chân thật 1 chân giả, xem mà nghẹn lòng quá!
Tráng A Vư đang dần làm quen với đôi nạng tại Trung tâm.
Khi được hỏi về ước mơ, Vư chỉ nói lí nhí: "Cháu muốn đi học, muốn về với ông ngoại và được chơi với em".
Nhìn cách cậu bé thể hiện, mọi người thầm mong rằng cơn ác mộng sau tai nạn đã không còn ám ảnh cháu nữa rồi!
Cậu bé ngây thơ đùa chơi với chiếc ô tô điều khiển mượn được của bạn cùng phòng, dễ thương quá đi mất!
Tại buổi thăm này, Báo điện tử Trí Thức Trẻ đã đại diện nhà hảo tâm mở sổ tiết kiệm 10.000.000đ tại ngân hàng Agribank chi nhánh Xuân Khanh, trao tặng cho Tráng A Vư trước sự chứng kiến của Trung tâm và thân nhân các bệnh nhân.
Tráng A Vư nhận sổ tiết kiệm 10.000.000đ từ Báo điện tử Trí Thức Trẻ trong niềm vui của cán bộ Trung tâm và thân nhân các bệnh nhân!
Được biết trong tuần này, sau khi lắp chân giả xong xuôi, Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi Sơn La sẽ đón cháu về chăm sóc tiếp.
Báo điện tử Trí Thức Trẻ xin gửi lời cảm ơn chân thành tới quý bạn đọc hảo tâm đã luôn quan tâm đến những hoàn cảnh khó khăn được đăng tải trên Báo, đặc biệt cảm ơn độc giả Diệu Điểm (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã ủng hộ số tiền 10.000.000đ cho Tráng A Vư nha!
Những phút giây vui đùa của Vư tại phòng tập trị liệu!
Nguồn: soha.vn